Gặp gỡ người chiến binh già của Zenit

Một cách rất tình cờ, đúng vào lúc muốn tạm thoát khỏi bầu không khí bóng đá đang hừng hực ở St Petersburg, tôi lại có cơ hội làm quen với Alexey Strepetov, một cựu ngôi sao của Zenit St. Petersburg. Tôi may mắn được ông chia sẻ ký ức quý giá về bóng đá ở St. Petersburg hồi những năm 1970, cũng như những đánh giá rất sát của ông về EURO 2020.

Xung quanh St. Petersburg có nhiều khu ngoại ô, hay những thành phố vệ tinh nhỏ. Mỗi khi cảm thấy có đôi chút ngột ngạt, hoặc đơn giản là muốn đổi gió, tôi thường tìm tới một trong các thành phố như thế, để được đắm mình trong sự mát mẻ, yên bình của cảnh sắc, khí trời làng quê.

Kolpino là một trong những thành phố vệ tinh như thế. Nằm cách thủ phủ St. Petersburg khoảng 26 km về phía đông-nam và trên tuyến đường sắt huyết mạch nối thủ đô phương Bắc với Moscow, Kolpino như một tấm thảm tự nhiên xanh mướt trải rộng với những cánh đồng bát ngát, những cánh rừng bạch dương ngút ngàn... 

Trong lúc đang thơ thẩn trên con đường nhỏ gần sông Izora, tôi tình cờ làm quen với một người đàn ông có khuôn mặt nhân hậu đang dắt chú chó của mình đi dạo. Hỏi ra mới biết, ông là Alexey Strepetov, người từng chơi cho CLB Zenit St. Petersburg những năm đẹp nhất của tuổi trẻ.

Trong ngôi nhà nhỏ trên phố Kommuna nơi ông sinh ra, tại căn phòng ưa thích của mình với những kệ sách và nhiều vật kỷ niệm liên quan đến trái bóng tròn, Alexey Strepetov trong chiếc khăn quàng dành cho cổ động viên Zenit cho tôi thấy thứ ông quý nhất. Đó là một bức tranh người hâm mộ vẽ tặng ông hồi những năm 2000, khi ông còn làm công tác huấn luyện tại đội bóng Zenit sau rất nhiều năm treo giày.

Chàng tiền vệ điển trai ngày nào với lối đá trực diện, xông xáo và mạnh mẽ, có thể thi đấu ở bất kỳ vị trí nào khu vực giữa sân, đã cống hiến hơn 11.000 phút cho Zenit St. Petersburg. Alexey Strepetov tự thừa nhận lối chơi của ông là không ngại va chạm, máu lửa, lúc nào cũng hừng hực như chính tình yêu của ông dành cho trái bóng tròn.

Dù Covid-19 vẫn chưa chấm dứt nhưng NHM thành phố St. Petersburg vẫn cổ vũ hết mình cho EURO

Bên ly cà phê, ông Strepetov kể lại quãng thời gian cách đây một năm, khi dịch Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp. Khi đó, là một đối tượng thuộc nhóm rủi ro cao, ông phải thực hiện cách ly y tế và không được ra khỏi nhà. Mãi tới khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát phần nào, ông mới dám ra ngoài đi dạo với chú chó mình nuôi đã lâu và cũng không dám tiếp xúc gần với ai.

Nhà ở ngoại ô, nên ông cùng vợ có thể tự trồng rau và thu hoạch cây trái trong vườn. Tuy nhiên, ông cũng nhận được sự hỗ trợ về lương thực, thực phẩm (trong đó có kê, cá, thịt, rau, hoa quả, dầu ăn) từ Zenit. Đó là chính sách tri ân những người đã từng cống hiến cho CLB mà lãnh đạo Zenit duy trì đã lâu.

Trong danh sách những cá nhân nhận được sự hỗ trợ, ngoài ông Strepetov còn có nhiều cựu cầu thủ khác, tiêu biểu như Vadim Khrapovisky, Mikhail Lokhov, Vasily Danilov, và cả những người làm công tác huấn luyện nhiều năm ở trường bóng đá “Smena” hay học viện bóng đá trẻ của Zenit.

“Tôi rất muốn bày tỏ sự cám ơn tới tinh thần tuyệt vời của CLB Zenit của chúng tôi,” ông Strepetov nói, giọng vẫn rung rung xúc động. “Như tôi được biết, CLB trước đó đã thực hiện một dự án cộng đồng với chủ đề “Cùng nhau chiến thắng”. Trong dự án đó, các thành viên của đội bóng đã cùng chung tay mua các vật tư, thiết bị y tế rồi đem tặng cho bệnh viện St. Georgia của thành phố. Bước tiếp theo, câu lạc bộ đã lập danh sách và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các cựu cầu thủ cũng như những người làm công tác huấn luyện trước đây của đội bóng đang khó khăn vì Covid-19.”

Ông Strepetov cũng cho rằng những hành động của Zenit là một minh chứng nữa cho tinh thần “chúng ta là một đại gia đình” mà CLB đã theo đuổi từ những ngày đầu thành lập. “Ở đây, không chỉ các cổ động viên, mà gần như mọi người dân của thành phố này đều biểu thị tinh thần cổ vũ hết mình đối với câu lạc bộ Zenit, niềm tự hào bóng đá của thành phố,” ông Strepetov nói tiếp. “Tinh thần ấy khiến tôi luôn tin tưởng rằng St. Petersburg sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh Covid, ngay cả khi dịch đang có những diễn biến phức tạp nhất”.

Hiện tại, ông Strepetov vẫn đang ở trong ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô của mình để tránh dịch. Nhưng ông nói ông chưa bỏ qua một trận đấu nào ở EURO 2020. Ông Strepetov  tâm sự dù điều gì xảy ra, ông cũng không thể từ bỏ tình yêu dành cho bóng đá, tình yêu với CLB Zenit và bóng đá Nga. Mỗi khi trái bóng lăn, trái tim ông lại rộn ràng như muốn trở lại với những nhịp đập thời trai trẻ.

Ở EURO 2020 lần này, cá nhân ông nhìn nhận việc tổ chức giải đấu đã diễn ra rất tốt. Ông tự hào về thành phố, và tin tưởng rằng dù dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường với nhiều ca mắc mới mỗi ngày ở cả St. Petersburg lẫn Moscow, St. Petersburg chắc chắn sẽ làm tròn phận sự của mình ở EURO 2020.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x