Harry Kane & hành trình trở thành tiền đạo đẳng cấp thế giới

Đỗ Trung Đỗ Trung
21:47 ngày 10-06-2021
Để có được vị thế như ngày nay, Harry Kane đã phải đi qua một chặng đường rất dài, từ những ngày sóng gió ở giải hạng dưới cho đến cuộc chiến sống còn giành suất đá chính tại Tottenham.

Chuyến "du học" đáng nhớ của chàng trai trẻ

Vì sân tập tại Millwall có chiều dài khá khiêm tốn nên thủ môn có thể dễ dàng ném bóng cho tiền đạo trẻ theo dạng mượn đang lúi húi đứng ở phía cuối sân. Thế nhưng, những gì Kane làm tiếp theo lại vô cùng đơn giản. Chân sút người Anh dán mắt vào trái bóng và khi nó bay qua vai, anh đã nhanh chóng đưa ra quyết định của mình: Sút bóng. Giữ chân trái làm trụ, Kane xoay người thực hiện cú vô-lê đưa bóng găm thẳng vào góc xa.

"Đó là một bản sao của Marcos van Basten tại EURO 1988", cựu hậu vệ Alan Dunne nhớ lại. Đó có lẽ là bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng thấy trong các buổi tập ở thời của mình. Nếu ghi được một bàn như vậy, tôi sẽ cởi áo và vẫy quanh đầu ăn mừng nhưng Kane lại chẳng có cảm xúc gì. Nó như thể điều đã được dự báo trước".

Kane mới 18 tuổi khi anh cùng tiền vệ Ryan Mason (nay đang là HLV tạm quyền của Tottenham) chuyển sang khoác áo Millwall theo dạng mượn vào tháng 1/2012. Thời điểm ấy, đội bóng phía Nam London đang vật lộn ở cuộc chiến trụ hạng tại Championship. Kane nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ sự tập trung, phẩm chất kỹ thuật và khát khao cải thiện bản thân mỗi ngày.

"Anh ấy đã ghi một vài bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng thấy", trung vệ người Australia Shane Lowry nói. "Thật không thể tin được. Harry là tay săn bàn hoàn hảo. Anh ấy có thể dứt điểm bằng cả chân trái lẫn chân phải. Chỉ cần có khoảng trống, anh ấy sẽ sút và "bùm", bóng vào lưới".

Kane thời khoác áo Millwall

Trước lúc đặt chân tới Millwall, Kane đã có quãng thời gian "tu nghiệp" ở đội hạng ba Leyton Orient mùa 2010/11, được trải nghiệm những giây phút đầu tiên tại đội một. Thế nhưng, chỉ tới khi gia nhập Millwall, đội trưởng tương lai của Tam sư mới bắt đầu phát huy tiềm năng của mình.

"Tôi thường ngồi cạnh Harry trong phòng thay đồ", cựu hậu vệ Darren Ward nói. "Sau mỗi buổi tập hàng ngày, anh ấy thường ngồi tại chỗ và chỉ ở đó. Lúc này trong đầu bạn đang nghĩ 'Anh ấy ngồi đó làm gì? Anh ấy đang nhìn gì vậy?'. Harry cứ ngồi thần như vậy một lúc lâu.

Một ngày nọ, có người hỏi anh ấy 'Anh đang làm gì vậy Harry?'. Và anh ấy đáp 'Tôi chỉ đang nghĩ về những gì tôi còn có thể trau dồi trong quá trình tập luyện. Nó diễn ra như thế nào, điều gì đúng, điều gì sai'. Vậy đó.

Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy Harry sau buổi tập, anh ấy sẽ ngồi đó, suy nghĩ về những gì mình cần phải cải thiện. Đó là một cầu thủ nghiêm túc với công việc bóng đá của mình. Và Harry làm điều đó ở tuổi 18. Thật không thể tin được".

Tuy nhiên, sự cải thiện của Kane tại Championship chẳng đến ngay tức thì. Bằng chứng là anh chỉ điền tên lên bảng điện tử 1 lần trong 13 trận ra sân đầu tiên cho Millwall, đó là cú đúp vào lưới Dagenham & Redbridge tại FA Cup. Thế nhưng, Kane dần trưởng thành qua giai đoạn này. 

Tiền đạo sinh năm 1993 xây dựng sự tự tin khi bắt đầu phô diễn các kỹ năng mà anh đã thể hiện một cách nhất quán trong những buổi tập. Đỉnh cao là một pha lập công tuyệt đẹp trong chiến thắng 3-0 trước Doncaster vào tháng Ba. Được HLV Kenny Jackett bố trí đá lệch trái, Kane nhận bóng ở gần biên dọc, xộc vào trung lộ trước khi tung cú đá từ cự ly 30 mét vào góc dưới cầu môn.

Kane gặp nhiều khó khăn trong màu áo Millwall

"Đó là một trong những đêm thứ Ba kinh khủng, lạnh cóng", Ward nhớ lại. "Harry phải đối đầu với một hậu vệ cánh khá nhanh nhẹn và không dễ chịu chút nào. Dần dần, anh ấy ngày càng lùi sâu về phần sân nhà, rồi đột nhiên nhận bóng và chạy cắt vào trong. Harry vung chân sút, bóng đi xoáy và vượt ra ngoài tầm với của thủ môn. 

Mọi người đều kinh ngạc. Chúng tôi thốt lên: 'Chà, chàng trai này thực sự có thể sút bóng'. Đó  là một trong những khoảnh khắc mà Harry không thể làm được bất kỳ điều gì trong trận đấu, song với một cú sút, anh ấy ghi bàn".

Kane khép lại mùa giải 2011/12 với phong độ ghi bàn ấn tượng, 7 bàn trong 14 trận cuối. Màn trình diễn của Kane giúp Millwall thoát khỏi vị trí xuống hạng, đồng thời mang lại cho anh danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của CLB. Vào thời điểm Kane rời The Den, các đồng đội của anh chắc chắn nhìn thấy một tương lai sáng lạn đang chờ đón tiền đạo này, bất chấp họ không thể đoán trước những đỉnh cao mà anh đạt được.

"Vào đội một của Tottenham là một chuyện nhưng trở thành 1 trong 3 tiền đạo hàng đầu thế giới? Tôi không nghĩ có ai có thể ngờ được điều đó", Ward thổ lộ.

Sự đột phá

Tháng 7/2013, Swindon Town dành một tuần ở Algarve (Bồ Đào Nha) cho giai đoạn tiền mùa giải. Tại đây, CLB tại League One này tận hưởng các buổi tập dưới thời tiết ấm áp và có vài trận giao hữu với Tottenham gồm toàn các cầu thủ trẻ. 

Ward mới đầu quân cho Swindon từ Millwall, và trong một trận giao hữu với Tottenham, anh gặp lại người đồng đội cũ Harry Kane. Mối quan hệ không thân thiết với Spurs khiến những cầu thủ trẻ gồm Grant Hall, Mason và Alex Pritchard đều chuẩn bị được đem cho CLB Wiltshire mượn ở mùa 2013/14. Có tin đồn Kane sẽ nối gót họ.

"Wardy, họ muốn tôi đi theo dạng mượn một lần nữa. Tôi muốn ở lại đây. Tôi đủ tốt để có cơ hội ở đội một này", Kane bộc bạch. Thế nhưng, trong phần lớn mùa 2013/14, Kane tiếp tục vật lộn để tạo ra tác động ở đội một Spurs.

Sau khi rời Millwall, Kane đã trải qua giai đoạn thất vọng trong màu áo Norwich và Leicester. Cả hai CLB này đều không trao nhiều cơ hội cho Kane ở đội một. Tiền đạo trẻ người Anh được gửi tới Norwich vào đầu mùa 2012/13 nhằm mục đích giúp cầu thủ trẻ này làm quen với môi trường Premier League sau khi đã có trận ra mắt giải đấu ở phút 85, trong thất bại 1-2 của Tottenham trước Newcastle.

Kane đã chơi ở 18 phút cuối trong trận ra mắt Norwich, hòa 0-0 trước West Ham. Dù vậy, vận đen ập tới chân sút trẻ khi anh bị gãy xương cổ chân, phải về Spurs hồi phục trước khi quay trở lại Carrow Road vào cuối tháng 12. Đến tháng 2, Kane mới có thêm 2 lần ra sân ở Premier League cho Norwich và Tottenham quyết định gọi anh về rồi gửi sang Leicester trong phần còn lại của mùa giải 2012/13.

Một lần nữa, Kane gặp khó khăn trong việc chen chân lên đội một trong một tập thể đang khao khát giành quyền thăng hạng. Có một bức ảnh được lan truyền rộng rãi khi Kane ngồi cùng Jamie Vardy trên băng ghế dự của Leicester tại Vicarage Road, ở trận cầu mà đội bóng của Nigel Pearson đã thua Watford 1-3 tại bán kết play-off lượt về. Bản thân Kane sau đó thừa nhận chuyến tu nghiệp ở Leicester là hành trình bão táp nhất trong sự nghiệp của anh.

Trở lại Tottenham mùa 2013/14, Kane phải tự hài lòng với những lần ra sân rời rạc ở Europa League và Cúp Liên Đoàn. Tuy nhiên, có những người trong CLB vẫn giữ niềm tin lớn vào Ken, và họ sẽ sớm hành động theo niềm tin đó. Chris Ramsey, giám đốc kỹ thuật của Queens Park Rangers, người đứng đầu bộ phận phát triển cầu thủ của Tottenham vào thời điểm đó cho biết: "Tất cả đều là một phần trong quá trình phát triển của cậu ấy. Không phải mọi dịp cho mượn đều thành công, song nó đã giúp Harry kiên cường hơn và tìm ra những gì cậu ấy khi thi đấu.

Kane và Vardy ngồi dự bị ở Leicester

Chúng tôi chưa bao giờ coi các phi vụ cho mượn ấy là thất bại, mà chúng giống như một khóa học với Harry. Tâm lý là một trong những điểm nổi bật trong những bước đầu sự nghiệp của cậu ấy. Khi khởi đầu, Harry không nhanh lắm, nhưng cậu ấy luôn có một tâm lý tốt để tập luyện và trở nên xuất sắc, trở thành người giỏi nhất có thể".

Tháng 12/2013, Andre Villas-Boas bị Tottenham sa thải. Tim Sherwood - người khi đó nắm quyền ở đội U23 - được đôn lên đội một dẫn dắt Spurs. Sherwood đã cùng Kane làm việc ở đội U23 và đây là dấu hiệu báo trước bước đột phá của tiền đạo trẻ người Anh tại White Hart Lane. Trước khi Sherwood được bổ nhiệm, Kane chỉ có 2 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh với tổng cộng... 12 phút. 

Vào ngày đầu năm mới 2014, Kane có lần thứ 3 ra sân tại giải đấu cao nhất xứ sương mù, thay thế Roberto Soldado ở phút trong thất bại 1-2 của Tottenham trước Man United. Ngày 7/4, Kane đá chính trận đầu tiên tại Premier League, trong chiến thắng 5-1 trước Sunderland và bỏ túi pha lập công đầu tiên cho Spurs.

"Bạn phải có bản lĩnh của Tim Sherwood và Les Ferdinand để đưa Kane đá chính trước Soldado, người đang là tuyển thủ Tây Ban Nha vào thời điểm đó. Nó cho thấy sự tin tưởng mà CLB dành cho cậu ấy", Chris Ramsey - trợ lý của Sherwood ở Tottenham chia sẻ.

Sau trận đấu với Sunderland, Kane tiếp tục nổ súng ở hai trận kế tiếp, lần lượt gặp West Brom và Fulham. Nhưng, hành trình đầu tiên của tiền đạo 20 tuổi tại Premier League không phải hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, khi anh đã đốt lưới nhà ở trận áp chót của mùa giải gặp West Ham, và tịt ngòi ở các trận đấu cuối cùng. Dù vậy, niềm tin của ban huấn luyện dành cho Kane vẫn nguyên vẹn. Họ ấn tượng về cách anh phản ứng với nghịch cảnh như họ đã từng tin tưởng vào khả năng ghi bàn của anh.

Mauricio Pochettino được bổ nhiệm làm HLV trưởng dài hạn của Tottenham ở mùa 2014/15, và một lần nữa Kane phải chứng tỏ bản thân. Anh đã làm như vậy, đầu tiên là ở Europa League và Cúp Liên Đoàn, ghi 10 bàn thắng ở sân chơi này, sau đó xé lưới Aston Villa ở Premier League vào tháng 11. 

Kane kết thúc mùa giải với 21 pha lập công ở Ngoại hạng Anh, 31 bàn trên mọi đấu trường, ẵm giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa của PFA. Kane đã chứng minh bản thân là một tay săn bàn cự phách, với việc chuyển hóa thành công 18,8% cú sút thành bàn.

Làm một phép so sánh. Sergio Aguero, người đoạt Chiếc giày vàng Premier League mùa đó, có tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn đạt 17,6%. Sau màn trình diễn thăng hoa, Kane nhanh chóng được công nhận là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất châu Âu.

Từ sát thủ cự phách...

Năm 2017, Kane trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Premier League ghi ít nhất 20 bàn trong 3 mùa giải liên tiếp - sau Alan Shearer, Ruud van Nistelrooy và Thierry Henry. Anh đã đạt được kỳ tích với hiệu quả đáng kinh ngạc. Khả năng dứt điểm chính xác ngày càng cao đã giúp Kane sở hữu 29 bàn thắng ở mùa giải 2016/17, với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn đạt 26,4% - con số quá xuất sắc.

Sau đó, cách tiếp cận của Kane đã thay đổi. Trung bình, Kane tung ra 3,9 cú sút mỗi 90 phút ở Premier League 2016/17. Mùa trước đó, mức trung bình ấy đạt 4,2, và ở mùa giải 2014/15 bùng nổ là 3,9. Ở mùa 2017/18, Kane sút trung bình 5,4 lần mỗi 90 phút. Con số đó tương đương với tổng cộng 184 cú sút, cho đến nay là cao nhất trong một mùa giải. Người sở hữu con số cao thứ hai là Mohamed Salah của Liverpool với 144. Không có cầu thủ nào khác sút nhiều hơn 100 lần.

Có vẻ như Kane đang theo bước Cristiano Ronaldo, người thường xuyên thực hiện trung bình hơn 7 cú sút mỗi trận tại Real Madrid và trở thành một trong những tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử. Kane đã kết thúc mùa giải với tỷ lệ chuyển đổi thấp thứ hai trong sự nghiệp (16,3%) nhưng là kỷ lục tốt nhất từ trước đến nay với 30 bàn thắng ở giải đấu.

Sự tự tin về kỹ thuật của Kane đã được rèn giũa ở Tottenham thông qua sự tập trung, cường độ cao và sự cống hiến, và tất cả đều đã được các đồng đội tại Millwall nhìn thấu khi anh còn là một thiếu niên. Một lần nữa, không có cơ hội nào để Kane dừng lại.

Kane tiến hóa thành tay săn bàn thượng thừa

... đến chân chuyền siêu hạng

Kane đã bỏ túi 8 hat-trick tại Ngoại hạng Anh trong sự nghiệp, lần gần nhất đến ở thắng lợi 5-2 của Tottenham trước Southampton vào ngày Boxing Day 2017. Spurs hạ Southampton với tỷ số tương tự ở vòng 2 Premier League 2020/21, và lần này, Kane chỉ đóng góp 1 bàn. Thế nhưng, điều đáng nói là anh thiết lập nên một kỳ tích hiếm hơn, đó là cung cấp 4 đường kiến tạo cho đồng đội Son Heung-min.

Đến tháng 3, Kane và Son lập kỷ lục mới ở Premier League ở khoản kết hợp tạo nên các bàn thắng với 14 lần, vượt qua cột mốc trước đó được nắm giữ bởi bộ đôi Alan Shearer - Chris Sutton trong màu áo Blackburn Rovers mùa 1994/95.

Đến cuối mùa giải, Kane ẵm danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League thứ 3 trong sự nghiệp với 23 bàn thắng, đồng thời sở hữu luôn danh hiệu Vua phá lưới, với 14 lần - gấp đôi thành tích tốt nhất trước đó của anh.

Khả năng sáng tạo của Kane quả thực đã vươn lên tầm cao mới trong mùa giải qua, song với những người đã song hành cùng anh trong suốt sự nghiệp, đây là điều không có gì quá ngạc nhiên.

Kane và Son là đối tác ăn ý ở Tottenham

"Tôi nhớ đã nghỉ thi đấu một thời gian và trận đấu đầu tiên của tôi trở lại đội tuyển Anh, Harry đã kiến ​​tạo cho tôi một bàn thắng", Danny Welbeck nói, khi nghĩ lại chiến thắng 4-0 trước Malta năm 2017. "Đó luôn là điều mà anh ấy có trong tay. Harry có kỹ thuật tuyệt vời, và anh ấy vừa có thể tự mình ghi bàn, vừa có thể kiến tạo cho bạn. Harry hiểu rất rõ về bóng đá. Nếu bạn là một tiền đạo và bạn đang chạy, anh ấy biết bạn muốn nhận bóng ở đâu".

Ở EURO 2020, ĐT Anh sở hữu dàn cầu thủ tấn công sáng giá với những Raheem Sterling, Marcus Rashford và Jadon Sancho. Đây đều là các ngôi sao sở hữu tốc độ, nên khả năng lùi sâu kiến thiết của Kane có thể sẽ mang tới tác động không nhỏ cho Tam sư hè này. 

"Harry luôn có khả năng đó", HLV tuyển Anh, Gareth Southgate nói. "Cậu ấy luôn có thể thi đấu, từ khi còn rất trẻ, với tư cách số 9 hoặc số 10. Có thể dễ dàng thấy được điều đó ở mùa vừa rồi thông qua các con số.

Cậu ấy đã làm điều đó với chúng tôi. Đối với một trung phong có khả năng săn bàn xuất sắc như vậy, Harry có tầm nhìn tuyệt vời để nhìn thấy những đường chuyền đó. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc toàn diện".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x