Hậu trường EURO 2020: Đỉnh cao của chuyên nghiệp là từ những điều nhỏ nhặt

Người Anh vốn nổi tiếng chỉn chu và chuyên nghiệp. Nhưng cái cách họ tổ chức trận “khai mạc” bảng D, giữa chủ nhà Anh với á quân World Cup 2018 Croatia, vẫn khiến tôi, và có lẽ cả nhiều CĐV quốc tế khác, cảm thấy kinh ngạc, bởi sự chu đáo và tỉ mỉ.

Tất cả vì một EURO an toàn

Anh từng là một điểm nóng của đại dịch Covid-19. Làn sóng thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba của đại dịch đã có những tác động kinh khủng tới mọi mặt đời sống trên xứ sở sương mù. Tuy nhiên, những nỗ lực nghiêm túc của chính phủ, cho tới thời điểm này, có thể tin là dịch Covid-19 ở Anh cơ bản đã được kiểm soát. Số ca mắc mới vẫn nhiều, nhưng có xu hướng giảm, và đều trong tầm dự liệu của cơ quan y tế. Không phải tự nhiên chính phủ Anh tính tới khả năng là từ sau ngày 21/6 tới, sân Wembley có thể hoạt động hết công suất, đón đủ 90.000 CĐV như sức chứa tối đa của sân.

Nhưng điều đó không có nghĩa là ban tổ chức lơ là, bỏ qua những quy trình chống dịch cơ bản nhất. CĐV được chào đón tới sân, nhưng đó là một sự chào đón có điều kiện. Trước khi các CĐV bước qua cánh cổng dẫn vào sân Wembley, họ được yêu cầu cung cấp đủ các bằng chứng cho thấy họ đã tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19 trong vòng 14 ngày trước khi trận đấu diễn ra, hoặc giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 (giấy này chỉ có hiệu lực trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm trận đấu diễn ra).

Như ở các sự kiện lớn khác, công tác đảm bảo an ninh trận Anh - Croatia được đặc biệt đề cao. Nhằm kiểm soát tất cả các tình huống có thể xảy ra, một lực lượng đông đảo nhân viên an ninh, cảnh sát, cũng như thành viên của đội Kỵ binh Hoàng gia, đã được huy động và bố trí xung quanh sân, đặc biệt là ở 4 lối vào Wembley. Với người dân London, đấy không phải là hình ảnh thường thấy. Hình ảnh lực lượng an ninh được trang bị khí giới tận răng có mặt khắp nơi như thế thường chỉ xuất hiện khi nước Anh tổ chức những hội nghị thượng đỉnh toàn cầu, hay trong các chuyến viếng thăm của những yếu nhân từ một nước có mối quan hệ đặc biệt với nước Anh.

Trong khi lực lượng an ninh hầm hố và đông đảo dễ dàng đập vào mắt mọi người, thì tôi lại đặc biệt chú ý tới các tình nguyện viên. Theo thông báo từ ban tổ chức London, có hơn 1.300 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ ở EURO 2020. Do đây là một kỳ EURO đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh Covid-19 đã và vẫn tiếp tục hoành hành, các tình nguyện viên cũng vất vả hơn, và chịu nhiều rủi ro hơn. Nhưng như quan sát của tôi, tất cả đều tỏ ra hết sức vui vẻ và nhiệt tình. Ví dụ như khi nhận ra một phóng viên quốc tế đã có tuổi đang đứng giữa trời nắng, một tình nguyện viên chủ động tiến tới mời nước, rồi ở lại khu vực tác nghiệp của phóng viên kia, sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ lúc nào.

Nói chung, tới London những ngày này, ngay cả khi bạn là một kẻ lơ ngơ lần đầu ra nước ngoài, bạn cũng sẽ dễ dàng tìm tới được những nơi cần tới. Hệ thống hỗ trợ được dựng lên ở khắp nơi, và tất cả mắt xích trong hệ thống đều hoạt động mượt mà, đồng độ, với sự nhiệt tình không có gì phải chê. Có rất nhiều điểm tương đồng với hệ thống “tiếp sức mùa thi” ở Việt Nam, trong những ngày sĩ tử cả nước tập trung về các thành phố lớn để thi đại học, mà tôi cũng từng được trải nghiệm.

Niềm tin vào Tam sư

Quay trở lại với trận đấu mở màn chiến dịch EURO 2020 của ĐT Anh, họ đã có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Croatia với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Raheem Sterling. Trận thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên Anh có được chiến thắng ở trận mở màn trong khuôn khổ một giải đấu tầm châu lục. Ở EURO 2020 này, nếu vào tới chung kết, Anh xem như được chơi trên sân nhà gần cả giải, vì ngoài 3 trận vòng bảng, hai trận bán kết và trận chung kết cũng được tổ chức ở Wembley. Không chỉ thế, Anh còn đang sở hữu một đội hình đồng đều, nhiều ngôi sao. Vì vậy, CĐV Anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào kỳ EURO này. Vô địch châu Âu là điều mà các thế hệ trước của ĐT Anh chưa từng làm được, dù luôn có rất nhiều ngôi sao trong đội hình.

Do đó, thật dễ hiểu khi chứng kiến các CĐV Anh, những người nổi tiếng với tình yêu cuồng nhiệt dành cho bóng đá, không ngừng hát hò, ngâm nga những giai điệu ủng hộ đội nhà một cách đầy phấn khích sau khi trận đấu kết thúc. “It’s coming home!” (Bóng đá đang trở về nhà), “England, England, England” và “Come on, England!” (Tiến lên, nước Anh!) là câu hát cửa miệng của các CĐV Anh mà ta có thể dễ dàng bắt gặp trên những con đường đưa các CĐV này trở về nhà từ sân Wembley...

Trận đấu tiếp theo của Anh là gặp Scotland vào ngày 19/6. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng và hấp dẫn vì giữa hai nước đã có sự kình địch từ lâu. Nhưng từ những gì được chứng kiến, tôi tin rằng tình trạng lộn xộn, nếu có, cũng chỉ xuất hiện ở trên sân. Còn ngoài sân, hay trên khán đài, sẽ chỉ có sự náo nhiệt có tổ chức.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x