Hjulmand: Người Đan Mạch thêu dệt những giấc mơ

MINH HUY
09:37 ngày 07/07/2021
Nếu Đan Mạch lọt vào chung kết EURO 2020, thì đó là nhờ vào công lớn của HLV Kasper Hjulmand, người hùng mới của Những chú lính chì dũng cảm. Chưa đầy 1 năm, chiến lược gia 49 tuổi này đã phát triển đội nhà trên mọi phương diện, trở thành một trong những cái tên “hot” nhất tại giải đấu năm nay.

Tôn trọng truyền thống

Tại EURO 2020, ĐT Đan Mạch trình diễn một lối chơi khác hẳn với truyền thống, thói quen vốn có của một đội bóng Scandinavia. Lối đá thiên về phòng ngự vững chắc khoa học cùng những miếng tấn công trực diện khiến Đan Mạch trở thành mối đe dọa thực sự với các ông lớn.

Đan Mạch đang là đội bóng có hàng công mạnh thứ hai EURO 2020 với 11 bàn thắng; sút bóng nhiều thứ ba giải đấu với 90 lần/5 trận; thu hồi bóng tốt nhất với 225 pha... Và người đã làm cuộc cách mạng trong lối chơi của Đan Mạch ấy chính là Hjulmand.

Lúc lên thay Age Hareide, Hjulmand không phá vỡ cấu trúc mà người tiền nhiệm để lại. Ông tôn trọng tuyệt đối “kim chỉ nam” của LĐBĐ Đan Mạch. Đó là một chiến lược đã triển khai từ rất lâu: các đội trẻ phải chơi giống nhau, chơi thứ bóng đá hấp dẫn, thay vì một sơ đồ hay chiến thuật nhàm chán.

Chính vì thế, khi dẫn dắt ĐTQG, Hjulmand gia cố tường thành, trang trí cơ bản cho ngôi nhà vốn đã được Age Hareide đặt nền móng từ sơ đồ 4-3-3. Ông giữ lại những nền tảng cơ bản nhất: một tập thể làm việc chăm chỉ, có tinh thần thi đấu tốt và khó bị đánh bại. 

Vẫn những con người ấy, nhưng Hjulmand bổ sung những gương mặt mới. Điển hình nhất chính là Joakim Maehle. Đó là cái tên rất mới, rất lạ và rất ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đang chơi cho Genk tại Bỉ.

Thế nhưng hậu vệ phải 23 tuổi này đang là một trong những cầu thủ Đan Mạch xuất sắc nhất tại EURO 2020, một biểu tượng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ như thế nào của Những chú lính chì từ khi Hjulmand nhậm chức. Kế thừa một đội bóng có chuỗi 34 trận bất bại trên mọi đấu trường (không tính giao hữu), Hjulmand chịu không ít áp lực. 

HLV Hjulmand cùng các học trò ăn mừng chiến tích vào bán kết EURO 2020

Biến giấc mơ thành hiện thực

Tuy nhiên, mọi hoài nghi nhanh chóng bị xua tan. Nhà cầm quân 49 tuổi không chỉ dành thời gian suy nghĩ về cách lắp ráp bộ ba Andreas Christensen, Simon Kjær và Jannik Vestergaard cho hàng thủ, mà còn liên hệ với những người hiểu Đan Mạch nhất để nắm bắt bản sắc dân tộc tốt hơn.

Ông giúp các cầu thủ thích nghi với mọi tình thế, mọi đối thủ, mọi kịch bản, dù xấu nhất. Và những gì xảy ra với ĐT Đan Mạch tại EURO lần này đã cho thấy bản lĩnh của một “thuyền trưởng” cũng như phẩm chất của một chiến lược gia đại tài Hjulmand.

Chắc chắn không một ai có thể chuẩn bị sẵn một kịch bản tồi tệ đến thế xảy ra vào ngày 12/6/2021 khi Christian Eriksen, cầu thủ xuất sắc nhất Đan Mạch ngã xuống vì một cơn trụy tim và được hồi sức cấp cứu ngay trên sân, trong trận đấu với Phần Lan. Những tưởng người Đan Mạch sẽ gục ngã. Nhưng không, họ còn có HLV Hjulmand. 

“Động lực của tôi đến từ lúc nhỏ khi được nghe ông bà, bố mẹ nhắc nhở rằng hãy có những ước mơ lớn và không ngần ngại cống hiến, làm việc chăm chỉ. Bởi chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Tôi không sợ áp lực. Nếu không biết cách giải quyết áp lực, bạn không thể ngồi vào ghế HLV trưởng ĐTQG. Tôi biết mình đang có gì và có thể làm được gì. Tôi muốn thành công để giành chiến thắng, chứ không phải để tránh thua cuộc”, Hjulmand từng chia sẻ.

So với những người tiền nhiệm, Hjulmand cũng thành công hơn về nhiều mặt. Ông giúp ĐTQG thu hẹp khoảng cách với NHM hơn thời Morten Olsen, xây dựng lối chơi không quá toan tính và đặt nặng kết quả như thời Age Hareide. Dù không có nền tảng tốt như Olsen, cựu thủ quân ĐTQG thời thập niên 1980, và thậm chí chưa từng thi đấu chuyên nghiệp nhưng Hjulmand đã thực sự khiến Đan Mạch lột xác.

“Đan Mạch của Kasper Hjulmand còn thiếu chút bốc lửa và chưa thực sự quyến rũ. Song đây đích thực là đội bóng đáng được ngưỡng mộ và thu hút được lượng fan trung lập đông nhất thế giới. Ông ấy khiến người ta phải kính phục”, Frederic Hjorth, nhà báo Đan Mạch gốc Pháp của tờ TB, kết luận.

5 điều thú vị bạn chưa biết về HLV Hjulmand
Vốn là người rất kín tiếng, đặc biệt trong cuộc sống cá nhân, nhưng hồ sơ của HLV Hjulmand vẫn được “phân tích, mổ xẻ” rất kỹ. Theo đó, có 5 điều rất thú vị về ông: gặp vợ Vibeke năm 1992 khi cả hai theo học đại học thể thao, từ nhỏ đã mơ được dẫn dắt ĐTQG Đan Mạch, luôn giữ chiếc áo len màu đen may mắn bên mình, rất dễ rơi nước mắt và chưa từng là cầu thủ chuyên nghiệp.

4 - Từ khi HLV Kasper Hjulmand lên dẫn dắt, ĐT Đan Mạch mới chỉ chịu 4 thất bại (12 thắng, 2 hòa) trong suốt hơn một năm qua. Đáng chú ý, 3/4 trận thua nói trên là trước Bỉ, đội bóng đang đứng đầu BXH FIFA nhưng đã bị loại khỏi EURO 2020.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất