Jude Bellingham và những bậc thày tiểu xảo tại EURO 2024

KHÔI NGUYÊN
20:02 ngày 15/06/2024
Rên rỉ, ăn vạ, diễn kịch, phạm lỗi liên tục, câu giờ là sở trường của những bậc thày về nghệ thuật hắc ám trên sân cỏ EURO. Những kẻ như Jude Bellingham, Pepe sẽ làm mọi cách kể cả gian lận để giành chiến thắng trên đất Đức mùa hè này.

Đứng đầu danh sách “nghệ sỹ nhơ nhuốc này” là Jude Bellingham. Chính gương mặt triển vọng của ĐT Anh và CLB Real Madrid đã lạnh lùng giở tiểu xảo là giả đau đớn ăn vạ để trọng tài phải dí cho đàn anh đồng hương là Harry Kane ở Bayern Munich một thẻ phạt.

Rodri là bậc thày phạm lỗi kín và qua mắt trọng tài

Chưa hết, Bellingham còn giở đủ trò gây nhiễu khi Kane chuẩn bị đá phạt cho Bayern Munich ở bán kết Champions League mùa vừa qua. Bellingham rõ ràng sở hữu một tinh thần “làm tất cả mọi thứ để giành chiến thắng”. 

Đúng, Bellingham là "Cậu bé vàng" của bóng đá Anh, nhưng anh ta cũng là một cầu thủ có đầu óc tinh quái kiểu đầu đường xó chợ của cầu thủ Italia, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Anh ta sẵn sàng hưởng một màn ăn mừng cuồng nhiệt dù phải hy sinh “hình ảnh chàng trai tốt”. Hãy cho Bellingham một vài năm và anh ta sẽ đảm nhận trách nhiệm thay thế gương mặt hắc ám Dani Carvajal của Real.

Rodri của ĐT Tây Ban Nha cũng chẳng thánh thiện gì. Theo thống kê của Premier League, tiền vệ phòng ngự hiệu quả nhất thế giới trung bình nhận 1 thẻ vàng cho mỗi 6,8 lần phạm lỗi kể từ khi ký hợp đồng với Man City. Điều đó nghe có vẻ đúng đối với tất cả những ai đã mắng trọng tài và thắc mắc cần bao nhiêu hành vi phạm lỗi để Rodri ăn thẻ.

Anh ta chỉ bị đuổi khỏi sân một lần trong 172 lần ra sân ở Premier League và chỉ bị phạt 2 thẻ vàng cùng một trận hai lần trong 9 trận vòng loại châu Âu của ĐT Tây Ban Nha, cho dù là người phạm lỗi nhiều nhất. Những số liệu thống kê như vậy chỉ nhằm nhấn mạnh đẳng cấp và sự khôn ngoan của Rodri.

ĐT Italia nổi danh với thứ bóng đá bẩn thỉu tập thể

Với khả năng vô hiệu hóa các pha phản công ngay từ đầu, một phần quan trọng trong chiến lược mà Pep Guardiola lần đầu tiên mài giũa ở Barcelona để tìm kiếm những cầu thủ có khả năng thực hiện các lỗi chiến thuật, Rodri là một trong những hắc thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

John McGinn của ĐT Scotland cũng là một tay gớm mặt. Theo UEFA, chỉ có hai cầu thủ đến Đức vào mùa hè này bị phạm lỗi nhiều hơn McGinn trong toàn bộ vòng loại EURO 2024 (Dominik Szoboszlai của ĐT Hungary và Ondrej Duda của ĐT Slovakia). Đó là một chỉ số khá dẫn đến một trong hai kết luận: đây là cầu thủ quan trọng cần triệt hạ hoặc đây là bậc thày ăn vạ kiếm quả phạt.

Nếu là vế sau, hãy kỳ vọng McGinn sẽ gây ra những phản ứng dữ dội nếu đội bóng của HLV Steve Clarke được trọng tài bảo vệ trong ba tuần tới ở những pha cào mặt ăn vạ. Tiền vệ này đã vượt lên trên tất cả bởi không những giỏi ăn vạ kiếm đá phạt mà McGinn cũng giỏi cách phạm lỗi kín, che mắt trọng tài.  

Phía trên chúng ta đã nói về Dani Carvajal của ĐT Tây Ban Nha và Real Madrid, thì đúng là anh ta đang là gia sư hắc ám cho Bellingham. Bất cứ tân binh nào đến Real đều bị tẩy não 1 giờ bởi Carvajal về chủ đề: “Làm thế nào để chơi giống 2 tấm gương sáng muôn đời của Real là Pepe và Sergio Ramos”.

Một pha ăn vạ kinh hoàng của Dani - đàn em của Pepe và là đàn anh của Bellingham

Những tân binh tương lai chỉ cần xem màn trình diễn vừa qua của Carvajal ở trận chung kết Champions League là có thể chứng kiến hết những gì cần thiết: phản ứng đau đớn như bị vỡ đầu gối, khinh thường trọng tài nếu không nghe lời mình, hay phạm lỗi tiểu xảo 15 lần trong 90 phút. Mỗi danh hiệu của anh ta đầy những tiếng chửi rủa của người yêu bóng đá đẹp.

Đầu sổ hắc ám nhân chính là Pepe của ĐT Bồ Đào Nha. Đây chính là Michelangelo của nghệ thuật bóng đá bẩn và vẫn đang phát triển mạnh mẽ ở tuổi 41. Không chỉ giỏi hành hạ các tiền đạo bằng những pha phạm lỗi xảo quyệt, Pepe còn nổi tiếng xảo trá ở việc ăn vạ và những lời cầu xin vô tội thuyết phục sau khi bị bắt quả tang có vẻ rất thuyết phục.

Tay nghề của Pepe là như vậy, giờ đây người ta phải ngưỡng mộ và thừa nhận anh ta là người tiên phong và là nguồn cảm hứng. Pepe đã chứng minh cho thế hệ mới thấy rằng trong thời đại mà camera giám sát mọi sự việc một cách khoa học, vẫn có thể vượt qua ranh giới mong manh giữa việc trở thành một hậu vệ đẳng cấp thế giới và một kẻ bẩn thỉu.

Huyền thoại ăn vạ và bạo lực Pepe, người 41 tuổi vẫn ăn vạ tốt

Ở mặt bẩn thỉu tập thể thì có ĐT Italia. Chúng ta có khắc nghiệt khi đọc tên bao gồm cả một ĐTQG? Rõ ràng. Tuy nhiên, khi nói về nghệ thuật hắc ám, người Ý lại thấy tự hào bởi đó cũng là một phần danh tiếng của họ, chứ không phải là lòng đề cao danh dự,

Tuy nhiên, có điều mặt hắc ám này đang phai nhạt. Ở vòng loại EURO 2024, ĐT Italia không phải đội chơi bẩn nhất khi chỉ nhận 13 thẻ vàng, ít hơn ĐT Anh 2 thẻ và ít hơn ĐT Romania 10 thẻ, đây chính là đội nhận số thẻ kỷ lục trong lịch sử vòng loại EURO. 

Người Ý không còn tự hào về những bậc thầy làm những việc nhơ nhuốc như Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini. Nhưng không chắc HLV Luciano Spalletti muốn lột bỏ phần đen tối ra khỏi những chiến binh áo màu thanh thiên. Bản chất luôn rất khó đổi.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất