Bước vào cuộc tiếp đón Thụy Điển, Tây Ban Nha ra sân với sơ đồ 4-3-3, trong đó Alvaro Morata là người đá cao nhất trên hàng công, hỗ trợ cho anh ở hai bên cánh lần lượt là Dani Olmo và Ferran Torres.
Trong khung gỗ, Unai Simon là người được tin tưởng bắt chính thay vì David De Gea, còn ở hàng tiền vệ, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona là Pedri đá chính với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ra sân cho La Roja ở sân chơi EURO (18 tuổi và 201 ngày).
Nếu cần một cụm từ nào để mô tả tóm gọn hiệp 1, thì đó chắc chắn chắn là "những vị chủ nhà khó ưa". Thật vậy, trước Thụy Điển, Tây Ban Nha đã chơi hoàn toàn áp đảo. Họ áp đảo tới mức trong 20 phút đầu Thụy Điển chỉ có 2 đường chuyền trên phần sân Tây Ban Nha. Những cầu thủ áo vàng phải co cụm phòng ngự, bất lực chứng kiến Tây Ban Nha thực hiện phong cách bóng ngắn sở trường.
Phút 16, cơ hội ngon ăn đầu tiên đến với Tây Ban Nha khi Dani Olmo đánh đầu đập đất đầy khó chịu. Thế nhưng, thủ thành Robin Olsen đã phản xạ xuất thần cứu thua ngoạn mục. Ở quãng thời gian sau đó, La Roja thi đấu nửa sân với tỷ lệ cầm bóng tới hơn 80%, song các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của những Olmo hay Koke.
Tây Ban Nha có hàng tá cơ hội nhưng không thể ghi bàn
Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 38 khi Morata bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn mười mươi. Trung vệ Danielson phía Thụy Điển phá bóng hỏng sau đường chuyền của Jordi Alba, đặt Morata vào tình huống cực kỳ trống trải trong vòng cấm. Thế nhưng, tiền đạo thuộc biên chế Juventus lại sút bóng ra ngoài một cách khó tin.
Phung phí cơ hội, Tây Ban Nha thậm chí suýt chút nữa phải trả giá đắt. Phút 41, tiền đạo trẻ Alexander Isak xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm uy lực. Bóng đập chân của Marcos Llorente đập cột dọc cứu Tây Ban Nha thoát thua.
Sang hiệp 2, kịch bản tương tự hiệp 1 được lặp lại, đó là Tây Ban Nha kiểm soát thế trận còn Thụy Điển phòng ngự chặt rình rập thời cơ phản công. Phút 49, thêm lần nữa hàng thủ Thụy Điển mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Morata có cơ hội song cú sút của tiền đạo này vẫn đi thiếu chuẩn xác.
Hơn 10 phút sau, Thụy Điển lại cho thấy sự lợi hại ở các tình huống phản công. Isak nỗ lực xử lý và chuyền vào cực kỳ thuận lợi song đối tác của anh là tiền đạo Marcus Berg lại đệm bóng ra ngoài dù chỉ cách cầu môn Tây Ban Nha chừng 3 mét.
Kết quả hòa 0-0 là xứng đáng cho sự phung phí của Tây Ban Nha
Ở những phút sau đó, HLV Enrique đưa ra các thay đổi nhân sự nhằm tăng cường sức công phá cho Tây Ban Nha, nhưng tất cả không đem đến hiệu quả, đặc biệt trong ngày mà thủ thành Olsen đã chơi quá hay để làm nản lòng tất cả các chân sút của chủ nhà.
Thống kê cho thấy Tây Ban Nha tung ra tới 16 cú sút cả trận, kiểm soát bóng 75% nhưng chung cuộc, họ để đối phương cầm hòa 0-0 ở trận ra quân tại E VCK EURO 2020.
Vào ngày 20/6 tới, Tây Ban Nha sẽ gặp Ba Lan. 3 ngày sau đó, họ sẽ đá trận cuối cùng vòng bảng gặp Slovakia - đội hiện dẫn đầu bảng E với 3 điểm.
Alvaro Mowooda
chẳng hiểu đè bẹp ở đâu =)) trước phút 75 có được mấy cơ hội ở trong vòng cấm Thụy Điển? Trong khi đội bóng Bắc Âu có những cơ hội rõ ràng hơn. Đúng là họ chơi phòng ngự phản công, nhưng là chủ động nhường thế trận. Ngược lại Tây Ban Nha kiểm soát nhưng để tiếp cận vòng cấm trong tư thế thoải mái thì khó hơn lên trời. Sau xem rồi hãy giật tittle. Chứ viết như này thấy tòa soạn xuống cấp lắm.
Chuẩn
Có vua diệt dị thì tbn loại sớm.tbn hết nhân tài rồi sao lại gọi morata.một thằng chả đội bóng nào muốn trừ hlv bất tài pirlo.
TBN giờ nát nhanh, mới cách đây vài năm thôi nhân tài đầy rẫy ngồi chật cả ghế dự bị mà bây giờ phải để chân gỗ Mora tạ làm chủ công. Alba thì đã quá già và hết động lực. De Gea thì đánh mất mình. Torres quá non trẻ trong khi những người khác chỉ chơi tròn vai. Đó là do Thụy Điển quá yếu mới ép sân vậy thôi chứ đá kiểu này không lết qua được vòng 1/8
Alba ổn, anh ta chơi best trận này của TBN
Haha. HLV của barca mà .😄😄
Ăn c rồi tây ban nha. ..
Ko chỉ trận chính mà cả nhựng trận giao hữu Morata toàn bỏ lỡ cơ hội ko tưởng, tên này đúng là supper Woodta.
Tiêu đề bài báo hay đấy: biến bàn thắng thành cơ hội, chỉ có thể là Morata. Khi chúng ta phân vân Ku ngon hơn hay Ta ngon hơn thì nay chúng ta đều đã có đáp án. TBN mà nhập tịch đc những Vác đi (Lei), Hà lan (Dortmund), Danni Ings (Southampton), v.v... còn tốt hơn là Laporte