
Diomande không ghi bàn hay kiến tạo, song các thống kê cho thấy cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã có một trận đấu khá tốt. Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 92%, thực hiện 2 đường chuyền quyết định, hoàn thành 3/4 pha rê bóng, 2/3 quả tạt và thắng cả 3 pha tắc bóng. Diomande còn có 2 lần đánh chặn và thắng tới 9 pha tranh chấp tay đôi.
Đây là lần ra sân thứ 6 của Diomande cho Real Madrid kể từ khi gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhưng là lần đầu tiên anh đá chính. Tuy nhiên, cầu thủ 19 tuổi vẫn chưa có bàn thắng hoặc kiến tạo nào. Với mức phí chuyển nhượng có thể lên tới 140 triệu euro, áp lực dành cho Diomande vì thế ngày càng lớn.
Marca cho rằng Diomande vẫn chưa chứng minh được liệu anh có thực sự là một ngôi sao đẳng cấp hay không. Tờ báo Tây Ban Nha nhấn mạnh mức giá chuyển nhượng khổng lồ sẽ còn đeo bám cầu thủ này trong thời gian dài, dù đó không phải lỗi của anh.

Một vấn đề khác nằm ở vị trí thi đấu. Diomande vốn quen chơi bên cánh trái nhưng hiện được Jose Mourinho sử dụng ở hành lang phải. Trong khi đó, bộ ba Bellingham, Mbappe và Vinicius gần như chắc chắn chiếm những vị trí quan trọng trên hàng công, khiến Diomande phải cạnh tranh trực tiếp với Arda Guler.
Đáng chú ý, chính Guler mới là người nhận được nhiều lời khen nhất sau trận thắng Vallecano. Chỉ cần khoảng 15 phút xuất hiện trên sân, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra dấu ấn đủ lớn để khiến những tiếng la ó tại Bernabeu biến mất.
Dẫu vậy, Mourinho vẫn đặt niềm tin vào Diomande và cho rằng cầu thủ trẻ này đang tiến bộ, dù còn rất nhiều điều phải học về chiến thuật. “Tài năng của cậu ấy là không thể tin được”, Mourinho nhận xét.
Diomande có thể gợi nhớ hình ảnh Vinicius trong những ngày đầu khoác áo Real Madrid: giàu tốc độ, kỹ thuật và tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện. Điều quan trọng lúc này là Real Madrid có đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh trưởng thành hay không.














_m.jpg)






