Khi Ronaldo không còn khóc

Đỗ Trung
06:09 ngày 06/07/2024
Thay vì bật khóc như một đứa trẻ, Cristiano Ronaldo đã giữ cho mình một vẻ lạnh lùng khi Bồ Đào Nha dừng bước ở EURO 2024 sau thất bại trước Pháp trên loạt sút luân lưu định mệnh.

Khi Theo Hernandez làm rung mành lưới của Diogo Costa ở quả đá penalty quyết định đưa Pháp vào bán kết EURO 2024, ống kính máy quay ngay lập tức lia đến vị trí của Ronaldo. Tại đây, CR7 trông thất vọng nhưng không rơi lệ. Anh lắc đầu song vẫn giữ cho mình sự lạnh lùng. 

Xét cho cùng, Ronaldo đã nỗ lực hết sức. Tiền đạo 39 tuổi về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ khi thực hiện thành công quả 11 mét đầu tiên, và phần còn lại thuộc về định mệnh. Số phận đã chọn Pháp là đội đi tiếp chứ không phải Bồ Đào Nha.

Hành trình của Ronaldo ở Đức đã khép lại tại đây, và đây chắc chắn sẽ là kỳ EURO cuối cùng trong sự nghiệp của CR7, giống như những gì anh đã tuyên bố trước đó. Chỉ đáng tiếc đôi chút khi ở giải đấu lần này, Ronaldo đã không thể bỏ túi bất kỳ bàn thắng nào bất chấp tung ra cả thảy 23 pha dứt điểm. Dấu ấn lớn nhất mà Ronaldo để lại là đường kiến tạo cho Bruno Fernandes lập công trong chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng bảng.

Hành trình của Ronaldo tại EURO 2024 đã khép lạiHành trình của Ronaldo tại EURO 2024 đã khép lại

Dù vậy, vẫn có những điều đáng nhớ về Ronaldo ở EURO 2024. Anh là cầu thủ lớn tuổi thứ hai góp mặt ở giải đấu chỉ sau người đồng đội Pepe. Ronaldo là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự nhiều VCK EURO nhất với 6 lần. CR7 cũng đã nâng tổng số trận ra sân tại VCK EURO lên con số 30 - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. 

Chắc chắn sẽ có những ý kiến chê bai, chỉ trích Ronaldo vì màn trình diễn có thể coi là yếu kém của anh tại EURO 2024. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách công tâm, Ronaldo, ở tuổi 39, đã cho thấy khát khao, nhiệt huyết và sự quyết tâm đến cháy bỏng của mình. Ronaldo vẫn hoạt động năng nổ và đầy bền bỉ, chỉ tiếc, bàn thắng không đến với anh.

Chưa có tuyên bố nào từ Ronaldo nhưng rất có khả năng EURO 2024 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng mà anh góp mặt tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau tất cả, những gì CR7 để lại là một di sản kỳ vĩ và nó sẽ được lưu danh vào sử sách, với không ít kỷ lục có lẽ sẽ chẳng có cầu thủ nào khác đủ sức xô đổ.

Tạm biệt Ronaldo với một hành trình nhiều cảm xúc tại EURO 2024 nói riêng và 5 VCK EURO khác mà anh đã tham dự từ năm 2004.

Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết: Tạm biệt nhé, Ronaldo!

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
  • 3 Mâm Xôi Vàng WorldCup 06:18 ngày 06/07/2024

    Tham gia 6 lần thì ăn hại 6 lần thì kỷ lục làm gì? Vé vớt, vô địch nhờ được thay ra sân ...Đồ ăn bám, ăn hại.

  • Phan Truong 09:18 ngày 06/07/2024

    Quá đáng tiếc cho thế hệ cầu thủ đầy tài năng của Bồ. Nếu không phải gánh cục tạ thì không quá khó khăn trong việc nâng cúp.

  • Fan Juventus 08:35 ngày 06/07/2024

    Ngồi dự bị thì đội bóng đã vào vòng trong rồi, toàn hoá giải cơ hội cho tuyển Pháp thì sao thắng được.

  • Hải Trương 06:36 ngày 06/07/2024

    Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu 😁

  • Kid Magician Kid Magician 09:29 ngày 06/07/2024

    Trận này Leao đá rất tối! Xem mà phát bực! Ngoài việc chạy ra thì ko biết làm gì khác! Những tình huống căng ngang vào trong vô cùng vô hại! Cánh đối diện thì Silva chơi quá mờ nhạt! Khi 2 cánh vô dụng như thế thì làm sao Anh 7 có cơ hội cho được! Sai lầm tiếp theo là để Phếlix vào sân đá pen trong khi 1 chuyên gia sút pen như Bruno thì lại thay ra!

    • 3 Mâm Xôi Vàng WorldCup 09:41 ngày 06/07/2024

      Cháu tham khảo thêm rồi phát biểu nhé: nữa”. “Sự kiêu căng của Ronaldo trước Slovenia làm người ta phát chán, nhưng trận thua Pháp này là minh chứng hùng hồn rằng sự kiêu căng đó không che đậy được Ronaldo đã đến lúc phải rời đội tuyển Bồ Đào Nha, hoặc ít nhất ngồi dự bị. Sau khi tạt hàng tá đường bóng bổng vào vòng cấm mà Ronaldo không đón được, các cầu thủ Bồ Đào Nha bắt đầu đá như thể anh ta không có trên sân”

  • QC Minh Khoa 08:06 ngày 06/07/2024

    Khóc xong trận trước rồi, giờ khóc gì nữa, tính bám thêm cái cup mà ko được thì thôi, dự là anh sẽ kiên trì tập gym tới 2026 để đu qua Mỹ ké WC, hên thì được ko thì phá sâu kỉ lục 4 mâm xôi vàng, hơn hẳn 2 cái bóng vàng WC của Messi

  • tuan hai 09:29 ngày 06/07/2024

    Mọi người khóc tiếc cho các anh già nhưng các anh già nên hiểu Euro 4 năm mới có 1 lần, làm ơn nên tự biết lượng sức mình mà dừng lại tạo điều kiện cho các em phát triển. Nếu ko thì cũng nên vui vẻ dự bị hoặc đá 1 hiệp thôi chứ cứ cày đủ phút rồi sút đi bao nhiêu công sức của cả tập thể Y_Y

  • Minh Tuấn Nguyễn 09:07 ngày 06/07/2024

    Đi theo ké thống kê! Mà từ lúc bổ nhiệm thằng cha HLV tôi đã "kêu án" rồi, gã rất nhu nhược nên không làm nên trò trống gì!

  • audi111 11:06 ngày 06/07/2024

    Cố đá tới năm 70 tuổi còn theo thành tích của Si lùn.

  • Chị thấy Joao Felix đá hỏng Pen thì Chị đã tính đổ hết sự tồi tệ lên đầu thằng bé, Chị về lập tức bỏ theo dõi thằng em để mọi người chĩa mũi dùi vào nó thay vì vô bản thân Chị, hèn hạ xứng đáng mặt người đội trưởng người đàn anh, ricon u mê xem nó là thần tượng rồi học theo...

Tin liên quan
Mới nhất