Kỳ EURO 'dân chủ' nhất lịch sử

Dũng Phan Dũng Phan
10:52 ngày 10-06-2021
EURO 2020 được tổ chức trên 11 sân vận động, trải dài từ “thủ đô vĩnh hằng” Rome, “thành phố xứ sương mù” London, đến Budapest, thành phố bên hai bờ Danube.

Có thể nói đây là một ý tưởng đột phá tuyệt vời và hứa hẹn một kỳ EURO rực lửa của cái gọi là “Châu Âu không biên giới”. Thế rồi, cơn bão Covid-19 đến và đẩy thế giới vào bi thương, các giải đấu thể thao bị hoãn và cả những khán đài trống vắng. EURO 2020 cũng không ngoại lệ.

Ngày 17/3/2020, sau một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp, UEFA đã quyết định rằng EURO sẽ bị hoãn đến năm 2021. Những người hâm mộ bóng đá hiểu họ đang trải qua thời khắc lịch sử và sau này có thể kể lại với con cháu rằng, đã có một giải đấu được gọi là EURO 2020 nhưng tổ chức vào năm 2021. May mắn làm sao trước ngày khai mạc cũng là lúc Châu Âu đẩy lùi được dịch bệnh.

Thị trưởng London cho biết đến ngày 12 tháng 7 khi trận chung kết được tổ chức, đấy sẽ là lúc sân Wembley có thể đón trọn vẹn 90.000 khán giả vào sân. Do đó, xin được dõng dạc khẳng định rằng: một kỳ Euro rực rỡ sắc màu đang đón đợi chúng ta. Covid-19 ư? Đương nhiên vẫn lởn vởn và không thể chủ quan. Dẫu thế với những tín hiệu tích cực từ các nước lớn, ta thấy “nhân định đã thắng thiên” với sự phát triển của y học.

Đây còn là kỳ Euro “dân chủ” nhất lịch sử. Tại sao lại nói thế? EURO 2020 có tới 10 đội chủ nhà, nhưng nếu qua vòng bảng thì hầu hết các đội đều có ít nhất 1 trận đá sân trung lập, ai cũng được thi đấu ở sân trung lập, không chịu cảnh bị sức ép từ khán giả của đội chủ nhà nữa. Các đội bóng lớn hay đội bóng bé đều có những mặt lợi và mặt hại, có thể nói là “khó người thì cũng khó ta”, chẳng ai sướng hơn ai điều gì.

Thành phần tham dự cũng đúng “dân chủ” thứ thiệt, từ ông quý tộc lâu đời như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, đến anh “quý tộc suy vong” như Italia, Hà Lan, hay “giàu có mới nổi” như Bỉ, Bồ Đào Nha, và kể cả anh “dân đen” là Bắc Macedonia cũng góp mặt. Một sân chơi rất rất dân chủ, ai ai cũng có cơ hội. Bóng đá bây giờ càng lúc càng phẳng như thế giới phẳng, khoảng cách giữa các nền bóng đá càng lúc càng thu hẹp lại. Một ngày đẹp trời ở World Cup 2018, chúng ta đã được thấy Hàn Quốc đả bại Đức, Nhật Bản chơi sòng phẳng với Bỉ. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu năm nay được thấy những trận cầu ngoạn mục như thế ở EURO 2020.  

“Tầng lớp quý tộc” ám chỉ những nền bóng đá lớn có truyền thống lâu đời, giơ cao các ngọn cờ chiến thuật để hiệu triệu quần hùng, giờ không còn giữ chắc được vị trí của mình nữa. Đã có những cuộc lật đổ trong quá khứ của những anh “thứ dân” như Đan Mạch, như Hy Lạp. Và hiện tại hôm nay, khi họ đang lao đao sau một mùa giải mệt mỏi thì biết đâu ta sẽ chứng kiến một cú “chính biến” ngoạn mục mới? Bởi như đã nói, chưa có kỳ EURO nào “dân chủ” như kỳ EURO này.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
# EURO
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x