Nơi ấy, trong tiếng gió reo cát thổi vang lên tiếng binh khí va chạm nhau dữ dội, thanh âm inh tai nhức óc. Một đội quân chừng mười mấy người mặc bào đỏ tay mang trường kiếm đang quần thảo với đám phục hoàng y. Té ra là Tây Ban Nha đại chiến Thụy Điển, ai nấy đều dũng mãnh hung hãn, khiến Sơn Vĩ trở thành địa ngục trần gian, một trường sát kiếp.
Bên phía Tây Ban Nha, chưởng môn Ân Lý Khắc (Enrique) chỉ đông chỉ tây, hiệu lệnh đám đệ tử dàn thành trận thế, kiếm chiêu tung ra liên miên bất tuyệt chẳng khác gì nước chảy mây trôi. Trong khoảnh khắc, Tây Ban Nha phái liên tiếp sử dụng tám chín lộ kiếm pháp, lộ nào cũng đến chỗ cùng yếu thâm sâu, hiển hiện được cái tinh nghĩa của nó khiến những danh gia sử kiếm mà trông thấy cũng phải tấm tắc khen thầm.
Thế nhưng, đao pháp của họ tinh kỳ thật song thủy chung vẫn không sao đến sát bọn Thụy Điển được. Ngược lại, Thụy Điển dưới dựa vào Linh Đức Lộc (Lindelof) bình ổn trận pháp, tuy tình thế bất diệu nhưng tìm an trong nguy, đao kiếm không loạn; trên ngóng trông bọn Y Khắc (Isak) dựa vào thân pháp nhanh lẹ, xuất kỳ bất ý hạ trọng thủ.
Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, dương quang vô cùng diễm lệ, và Tây Ban Nha vẫn vô kế khả thi. Ân Lý Khắc lòng như lửa đốt, chỉ hận không thể rũ bỏ chức vị thủ tọa để xách kiếm xông vào đồ sát. Rồi chiến cuộc bỗng phát sinh dị biến.
Mỗ Lao Tá (Morata) là trò yêu của Ân Lý Khắc, lại từng đầu nhập Trấn Sơn (Chelsea), Vu Vân Tú (Juventus), Tế An (Real) rồi Ái Lâm Tích Cổ (Atletico) đương nhiên không phải phàm nhân tầm thường, ắt có điểm hơn người. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ lắc động, quyết đoán len qua khe hở do trận thế Thụy Điển dịch chuyển mà xuyên qua. Trong thoáng chốc đã thấy Mỗ Lao Tá bỏ xa đám người đang đuổi theo. Khi thấy địch thù Ô Sơn (thủ môn Olsen) trước mắt, y tung ra làn kiếm khí. Luồng âm phong băng lãnh phát ra, tử mang lấp lánh, uy thế kinh người. Bọn Thụy Điển trong lòng chấn động kinh sợ, tự nhủ không thoát được kiếp nạn này.
Than ôi, luồng sát khí vô hình bỗng đi chệch hướng, nhỏ dần trước khi tan biến vào thinh không. Mỗ Lao Tá tuy rằng học nghệ đã lâu, mươi năm lịch duyệt nhưng với pháp bảo kiếm khí không sao luyện thành tâm ý tương thông. Vì vậy khi ra chiêu, tâm thần bất định, không khi nào ra chiêu như ý muốn.
Từ đằng xa, Ân Lý Khắc ôm đầu kêu khổ, còn bọn Thuy Điển đổi sợ làm mừng, khí thế tăng tiến, sức kháng cự không gì phá nổi.
…Tứ phương tĩnh lặng, đêm dài tịch mịch, Sơn Vĩ sau khoảng thời gian náo nhiệt nay trở nên cô tịch. Ân Lý Khắc vẫn đứng đó, một mình, tâm sự trùng trùng. Y không sao lý giải nổi tại sao Mỗ Lao Tá và đám đồ đệ lại không có sự thâm hiểm ngoan độc, sử hơn chín trăm chiêu, tung ra gần hai mươi luồng kiếm khí vẫn vô phương thủ thắng. Hỡi ôi, giá như Tây Ban Nha có ai đó được như Sử Khắc Tư (Suarez), Ni Mã (Neymar) hay Mễ Xích (Messi), ba đệ tử đắc ý của y ở Bách Xa (Barca) trước đây, hạ Thụy Điển, bình châu Âu đã dễ như thò tay vào túi lấy đồ.
ThơTHỔ NHĨ KỲ - XỨ WALES ITALIA - THỤY SỸ NGA - PHẦN LAN |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn