Morata xuống tóc để… lên chân

Việt Hà
05:32 ngày 13-06-2016
Alvaro Morata đã quyết định “xuống tóc” dưới bàn tay của anh “thợ cạo” Sergio Ramos. Tiền đạo mang áo số 7 của Tây Ban Nha tiết lộ anh muốn lấy may trước trận ra quân gặp CH Czech.
Một khi Morata đã chạm đến mái tóc của mình, đó không phải chuyện nhỏ. Năm 2014, chân sút 23 tuổi này còn cạo trọc đầu để ủng hộ bệnh nhân ung thư. “Những em nhỏ mắc bệnh ung thư muốn một mái tóc như tôi mà không được, vậy thì tôi sẽ trở nên giống các em”, Morata chia sẻ khi đó. 

Bây giờ, Morata với mái đầu cụt lủn mang một quyết tâm rất lớn vào trận ra quân gặp CH Czech. Bởi đây là lần đầu tiên anh được lĩnh xướng hàng công Tây Ban Nha ở một giải đấu lớn. Vị trí đó từng thuộc về những David Villa, Fernando Torres, Diego Costa. Sức ép khổng lồ, dĩ nhiên, đang đè nặng lên vai tiền đạo của Juventus.

Trên thực tế, Morata còn vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt của đàn anh Artiz Aduriz ở vị trí trung phong. Aduriz dày dạn hơn, và có phong độ tốt hơn Morata ở CLB (36 bàn tại Bilbao mùa vừa rồi so với 12 của Morata tại Juventus). HLV Vicente del Bosque đã thử thách cả hai. 

Không có ai vượt trội hoàn toàn, nhưng Del Bosque tin vào tuổi trẻ và tài năng của Morata ở trận ra quân. Tất nhiên nếu thể hiện tồi, cựu tiền đạo Real Madrid sẽ phải nhường chỗ cho Aduriz.


Ở lần ra sân gần nhất trước Hàn Quốc, Morata lập cú đúp ấn tượng. Một pha đánh đầu gọn gàng và một cú sút từ góc hẹp không tưởng của số 7 đã thuyết phục Del Bosque. Morata phải trả giá cho màn trình diễn thăng hoa đó bằng chấn thương gân kheo. 

Rất may là anh đã hồi phục hoàn toàn sau khi được cho nghỉ trận gặp Gerogia, trận đấu mà Tây Ban Nha thua 0-1 còn Aduriz gây thất vọng trên hàng công. “Tôi đã lấy lại 100% thể lực”, Morata tuyên bố trước trận gặp CH Czech.

Thực ra ngay cả khi Del Bosque giao vị trí trung phong cho Aduriz, Morata vẫn có thể ra sân bên hành lang trái. Lối chơi đa năng là điểm mạnh của tiền đạo khoác áo Juventus. Nhưng Del Bosque muốn phát huy hết tài năng của số 7 ở vị trí trung phong sở trường. Ở đó, Morata vẫn thường được so sánh với Fernando Morientes ở sự đơn giản, hiệu quả, và đặc biệt không chiến tốt.

Năm 2013, Morata từng là tiền đạo tiềm năng nhất của bóng đá Tây Ban Nha khi lên ngôi vô địch U21 châu Âu tại giải đấu mà anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới (4 bàn thắng). Phải mất 3 năm để chân sút trẻ ngày nào trở thành niềm hy vọng số một trên hàng công La Roja. 

EURO 2016 rất có thể là giải đấu đưa cái tên Morata lên một tầm cao mới. Chân sút từng ghi 12 bàn tại Juventus lãnh trọng trách giúp Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Bắt đầu từ cuộc so tài với CH Czech đêm nay…

3 - Morata mới ghi được 3 bàn thắng trong 9 trận khoác áo ĐT Tây Ban Nha. Bàn thắng đầu tiên của anh là ở trận gặp Ukraine vào ngày 27/3/2015. Và mới đây là cú đúp vào lưới Hàn Quốc trong trận giao hữu trước thềm EURO 2016.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x