Người Pháp với thanh gươm cùn và tinh thần thép

Việt Hà
10:18 ngày 06/07/2024
Pháp có thể là đội dứt điểm tệ nhất tại EURO năm nay. Nhưng điều đó không có nghĩa họ không xứng đáng có mặt tại bán kết, sau chiến thắng kịch tính trước Bồ Đào Nha.

Pháp xuất sắc đánh bại Bồ Đào Nha ở loạt luân lưu

Kể từ sau chức vô địch tại EURO 2000, Pháp đã thất bại trong cả 4 lần bước vào hiệp phụ tại EURO cũng như World Cup. Nhưng lần này, cái dớp đó đã không còn ám ảnh họ. Cả 5 cú sút thành công trên chấm 11 mét của Ousmane Dembele, Youssouf Fofana, Jules Kounde, Bradley Barcola, Theo Hernandez đã giúp Les Bleus hạ gục Bồ Đào Nha với tỷ số 5-3 ở loạt luân lưu. 

Hãy dè chừng, người Pháp đã vượt qua một cái ngưỡng về tâm lý. Và cách họ thắng trò chơi may rủi trên chấm 11 mét cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn. Nên nhớ, cả Kounde lẫn Barcola chưa từng đứng trước một cú sút 11 mét nào (cả penalty lẫn luân lưu) kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp. 

Nhưng họ vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Deschamps giao phó. Điều đó cần tới một sự chuẩn bị kỹ càng trong tập luyện. Không phải vô cớ mà Pháp đá chùng xuống trong hai hiệp phụ và để trái bóng phần lớn nằm trong chân đối thủ. Rất có thể, ý đồ của Deschamps là kéo trận đấu tới loạt sút cân não mà ông rất tự tin vào các học trò. 

Các cầu thủ Pháp đã chứng tỏ bản lĩnh trên chấm 11 mét

Ở đây có hai hình ảnh tương phản dễ thấy: một là những cú sút luân lưu chính xác lạnh lùng của các cầu thủ Pháp, hai là những cú dứt điểm bóng sống tệ vô cùng của họ trong 120 phút với Bồ Đào Nha. Điều đó cho thấy hai mặt của một vấn đề, Pháp là một đội bóng được tổ chức tốt, có kỷ luật, có bản lĩnh và có giải pháp cho nhiều tình huống khác nhau. Nhưng ngay bên trong một cỗ máy kín kẽ vẫn có những mắt xích đang bị khô dầu. Và tất cả đều nằm trên hàng công.

20 cú dứt điểm được tung về phía khung thành Bồ Đào Nha, trong đó có không dưới 5 cơ hội ăn bàn, đã bị Kylian Mbappe và các đồng đội phung phí. Khi Kolo Muani thất bại trong pha đối mặt với thủ thành Diogo Costa, nỗi ám ảnh về một tình huống tương tự ở chung kết World Cup 2022 đã trở lại với người Pháp. Và chỉ sau đó vài phút tới lượt Eduardo Camavinga sút chệch cột từ cự li gần.

Kolo Muani tiếc nuối với pha bỏ lỡ khó tin

Điều gì đang xảy ra trong khâu dứt điểm của các cầu thủ Pháp? Họ vẫn chưa có nổi bàn thắng nào từ bóng sống tại EURO năm nay. Mbappe vẫn sút quá hiền, Dembele vẫn “bắn chim”, Marcus Thuram và Kolo Muani chưa thoát mác “chân gỗ”, những cú ra chân từ tuyến hai của N’Golo Kante, Aurelien Tchouameni hay Theo Hernandez đều chưa đủ độ khó.

Xem các cầu thủ Pháp dứt điểm tại EURO năm nay là một cực hình, giống như xem người Anh lên bóng hay xem Ronaldo chạm bóng. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, việc Pháp ngày càng phung phí cơ hội cho thấy lối chơi của họ đã sắc lên qua từng trận.

Mbappe có một ngày nhạt nhòa trước Bồ Đào Nha

Cuộc chạm trán Bồ Đào Nha là trận đấu mà Pháp tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất từ đầu giải. Sự có mặt của Camavinga đã giúp những pha chuyển trạng thái của Pháp trở nên nhanh chóng và linh hoạt. Bộ ba Kante – Tchouameni – Camavinga còn hay hơn khi có Rabiot. Và hàng thủ của Pháp vẫn vận hành vô cùng chắc chắn, Kounde dù có một ngày mệt nhoài nhưng đã hạn chế tối đa sự nguy hiểm của Rafael Leao.

Khi Griezmann bị thay ra, Dembele vào thay đã chơi cực hay và đoạt luôn giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Khi Mbappe chủ động xin ra nghỉ vì quá mệt, Barcola vào thay cũng đã tạo nên sóng gió cho đối phương bằng những pha xuống bóng tốc độ và táo bạo.

Pháp không thiếu mũi nhọn tạo đột biến. Cái họ cần là bàn thắng từ bóng sống, điều đang dần trở thành một nỗi ám ảnh. Nhưng khi đã có mặt ở bán kết và vượt qua cái dớp hiệp phụ, thầy trò Deschamps đã tìm cho mình một tâm thế mới. Tâm thế của những kẻ chinh phục. 

Hiện tượng 60 năm
ĐT Pháp đã không ghi được bàn thắng nào từ bóng sống trong 6 trận gần đây. 3 bàn của họ gồm 1 penalty và 2 phản lưới nhà. Đây là hiện tượng lần đầu tiên xảy ra với đội bóng áo lam trong 60 năm qua. Đáng chú ý hơn trong 6 trận gần đây của ĐT Pháp, các cầu thủ Pháp cũng như các đối thủ đã tung ra tổng cộng 129 cú dứt điểm (không tính penalty) mà không thu về nổi một bàn thắng.

 

Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết: Tạm biệt nhé, Ronaldo!

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất