Bóng Đá Plus trên MXH

Nhiều thói mê tín khác người tụ họp ở EURO
Lộc Trần • 14:25 ngày 03/06/2016
EURO sẽ là nơi các siêu sao hàng đầu châu Âu thể hiện kỹ năng chơi bóng cũng như những thói quen… mê tín chẳng giống ai. Những ví dụ dưới đây sẽ chứng minh điều đó.

    ĐT ĐỨC VÀ NHỮNG THÓI QUEN MẤT VỆ SINH

    Nhìn bộ ảnh chụp cho VCK EURO 2016, chẳng ai dám tin những chàng trai lịch lãm trong bộ vest sang trọng của tuyển Đức lại sở hữu những hành động rất thiếu vệ sinh. Giới cầu thủ vẫn rỉ tai nhau về bài phép mất vệ sinh của Manuel Neuer. Trước khi ra sân, Neuer thường đi tiểu vào ngay đôi găng tay của mình và bôi vào hai bên cột dọc khung thành để “trấn yểm”.

    Thậm chí, ngay cả HLV Joachim Loew cũng có những sở thích khác người. Ngoài việc thích ăn… gỉ mũi của chính mình hay bôi vào người bên cạnh, chiến lược gia 56 tuổi cũng không thoát được tâm lý mê tín. Tại EURO 2008 và World Cup 2010, ông thầy người Đức chỉ mặc đi mặc lại duy nhất 1 chiếc áo và coi đó là bùa hộ mệnh. Hơn thế, HLV Joachim Loew quyết không giặt áo suốt cả một mùa giải vì lo sợ may mắn sẽ bị cuốn trôi theo nước và bọt xà phòng.

    Loew không sạch như chúng ta nghĩ
    Loew không sạch như chúng ta nghĩ

    Bớt kỳ dị hơn đôi chút, tiền đạo Mario Gomez thường không hát quốc ca Đức trước mỗi trận đấu. Ngọn nguồn của hành động này là trong một trận đấu của lứa trẻ tuyển Đức, Gomez do mải nghĩ điều gì đó nên đã quên hát quốc ca. Tuy nhiên, anh lại ghi bàn trong trận đó và thói quen đó gắn theo chân sút của Besiktas cho tới tận bây giờ. 

    CÁC HLV KỲ QUẶC CỦA ĐT PHÁP

    Là một HLV, bạn chọn đội hình ra sân dựa trên thể trạng, phong độ, sự phù hợp với sơ đồ. Với Raymond Domenech, ngoài những yếu tố trên, ông còn tính thêm cả… chiêm tinh học. Domenech tìm hiểu cung hoàng đạo của các cầu thủ và xem nó có hợp với cung của mình hay không. Đó là lý do những cầu thủ thuộc cung Thiên Yết như Robert Pires không bao giờ được triệu tập.

    Với Domenech, cung hoàng đạo quan trọng hơn chuyên môn
    Với Domenech, cung hoàng đạo quan trọng hơn chuyên môn

    Sau thời của Domenech, tuyển Pháp lại chứng kiến một HLV kỳ lạ khác. HLV Laurent Blanc có sở thích lạ là sờ, ngửi, thậm chí là nếm… phân gà để cầu may. Tờ World Football từng đăng tải thông tin ông Blanc bí mật mang một chú gà trống đã được thầy phù thủy nổi tiếng tại Montpellier phù phép tới EURO 2012 chỉ để lấy phân của nó.

    Thời còn là cầu thủ, hình ảnh ấn tượng nhất của Blanc trong tâm trí người hâm mộ chính là lúc ông hôn lên cái đầu trọc của đồng đội Fabien Barthez để lấy hên. Hai chức vô địch World Cup 1998 và EURO 2000 liên tiếp có lẽ đã chứng minh sự đúng đắn phần nào của hành động này.


    NHỮNG KIỂU MẶC QUẦN ÁO VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU

    HLV trưởng đội tuyển Anh, ông Roy Hodgson thậm chí còn ở bẩn hơn cả HLV Joachim Loew. Nhà chiến lược gia của Tam sư tiết lộ không thay quần áo, kể cả đồ lót trong suốt EURO 2012. Cũng “may” là Tam sư bị loại ngay sau tứ kết chứ không Hodgson đã bị mọi người xa lánh vì cơ thể bốc mùi.

    Mutu không chỉ dị trên sân mà còn cả cách ăn mặc
    Mutu không chỉ dị trên sân mà còn cả cách ăn mặc

    Xứ Wales có lần đầu tiên góp mặt tại một VCK EURO. Trong thành công này có đóng góp lớn của HLV Chris Coleman. Còn trong niềm tin của Coleman, chiếc áo khoác mới là thứ giúp Xứ Wales thăng hoa. Trong thời gian đầu mới nhậm chức, Coleman bất lực khi nhìn Xứ Wales thảm bại 1-6 trước Serbia.

    “Ngày hôm đó trời rất nóng, do đó tôi đã cởi áo khoác ra. Chúng tôi đã nhận kết quả tồi tệ và kể từ đó, bất kể thời tiết như thế nào, tôi luôn mặc áo khoác để không bao giờ phải trải qua cảm giác tồi tệ đó nữa”, Coleman chia sẻ về thói quen của mình.

    Cựu tiền đạo của tuyển Romania, Adrian Mutu mỗi lần ra sân đều mặc quần lót ngược. “Thế lực hắc ám không thể làm hại tôi bởi vì tôi đã mặc quần lót ngược”, Mutu giải thích theo cách… khó hiểu nhất.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội