Những lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ tung bay ở Berlin

Phương Minh
06:09 ngày 04/07/2024
Phải 21h00 ngày 2/7 theo giờ địa phương, tức 02h00 ngày 3/7 giờ Việt Nam, trận Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ mới bắt đầu tại Leipzig. Nhưng từ trước đó khá lâu, lực lượng cảnh sát ở Berlin, cách nơi diễn ra trận đấu 200 km đã phải hối hả chuẩn bị cho một màn ăn mừng náo loạn...

Người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ đổ ra đường phố Berlin để ăn mừng tấm vé vào tứ kết EURO 2024.

Ngay từ trước trận đấu với Áo ở vòng 1/8, cảnh sát Berlin đã triển khai một lực lượng hùng hậu để chuẩn bị cho màn “đi bão” của các CĐV gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng trăm nhân viên an ninh được bố trí khắp các con đường ở thủ đô nước Đức, nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Người đi bộ thậm chí được khuyến cáo không xuất hiện ở một số khu vực vào lúc 23h00, thời điểm trận đấu kết thúc.

Những tuyến phố bị “khoanh đỏ” là Kurfürstendamm ở Charlottenburg và Tauentzienstrasse, nơi diễn ra màn diễu hành quen thuộc với hàng trăm chiếc xe hơi của các CĐV gốc Thổ. Một vài tuyến đường khác như Sonnenallee và Hermannstrasse cũng nằm trong diện kiểm soát đặc biệt. Và tất nhiên, chính quyền Berlin cảnh giác cũng không thừa.

Vì mới tuần trước, một vụ tai nạn thương tâm đã diễn ra tại Hermannstrasse, khi người Thổ Nhĩ Kỳ ăn mừng thành tích lọt vào vòng 1/8. Theo các nhân chứng, một chiếc Mercedes 500 mã lực đã phóng với tốc độ bàn thờ hướng đến Karl-Marx-Strasse. Nó quệt vào một loạt chiếc xe khác, trước khi húc một người đàn ông 67 tuổi lên không. Dù được cấp cứu bởi những người quanh đó, nạn nhân đã qua đời ngay ở hiện trường.

Người đi bộ được khuyến cáo không đến một số điểm nóng tại Berlin sau trận Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ.

Bi kịch này đã khiến bầu không khí bóng đá ở Berlin chùng xuống đôi chút. Nhưng nó lại được thổi bùng lên, khi Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Áo để giành quyền vào tứ kết EURO 2024. Tuy nhiên, lần này lực lượng cảnh sát đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Theo một phóng viên của tờ Berliner Zeitung đưa tin, những tiếng còi xe và pháo hoa đã xuất hiện ở Neukölln ngay sau hồi còi mãn cuộc. Hàng trăm chiếc xe mang theo những lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu khởi hành từ quảng trường Hermannplatz và những con phố lân cận. Đám đông quá khích bắt đầu rú ga, nẹt pô, bóp còi inh ỏi và bắn pháo hoa.

Nhưng mọi thứ vẫn ở trong tầm kiểm soát, khi một đoàn mô tô của cảnh sát Berlin luôn bám sát để “tháp tùng” đám đông đi bão. Một vài chiếc xe cảnh sát khác với đèn xanh nhấp nháy thì đỗ ở trung tâm Kreuzberg nhằm nắn mọi thứ đi vào quỹ đạo. Và cuộc trò chuyện của hai anh chàng thanh niên đã lọt vào tai của phóng viên Berliner Zeit. “Anh nghĩ chuyện này còn có thể điên rồ hơn không?”, một người hỏi. Người kia đáp lại: “Có, tôi nghĩ vậy”.

Quảng trường Hermannplatz thực ra vẫn khá yên ắng, và các con phố vẫn vắng vẻ cho đến tận khi hiệp 1 kết thúc. Nhưng ngay sau bàn thắng thứ 2 của Thổ Nhĩ Kỳ, đám đông bắt đầu đổ ra đường. Màn ăn mừng trải dài khắp ngóc ngách của Berlin, và may mắn là lần này không có bi kịch nào xảy ra.

Màn "đi bão" quen thuộc của các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ ở Berlin.

Tại fanzone và những điểm công cộng nổi tiếng khác của thủ đô, người ta chỉ hò hét, nhảy múa và ôm chầm lấy nhau sau chiến thắng của “đội nhà”. Nhiều CĐV Thổ Nhĩ Kỳ và cả những người Đức gốc Thổ khác thì tìm đến “fan mile” ở cổng Brandenburg, nơi có một màn hình khổng lồ phát trận đấu, để phục vụ khoảng 23.000 khách trong ngày hôm đó. Và như thường lệ, những lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ lại tung bay trên khắp các con phố của Berlin.

Màn “đi bão” này có lẽ đã trở nên rất quen thuộc với các CĐV Việt Nam, nhưng thực sự lạ lẫm ở Berlin, nơi người ta có vô vàn thú vui khác ngoài bóng đá. Chuyện nẹt pô, bóp còi hay thậm chí là đốt pháo có thể khiến lực lượng cảnh sát vất vả hơn đôi chút. Tuy nhiên, nó là một màu sắc thực sự cuốn hút vì trên tất cả, EURO không chỉ là một giải bóng đá. Nó còn là một ngày hội.

Người Thổ cay mũi vì không được xem miễn phí
Các CĐV gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức thực ra đã ức chế từ trước trận gặp Áo. Vì đây là trận đấu duy nhất ở vòng 1/8 của EURO 2024 không được phát sóng trên các kênh truyền hình miễn phí tại Đức. Cộng đồng người Đức gốc Thổ thậm chí đã chỉ trích kịch liệt những đài truyền hình công như ARD và ZDF. Chính trị gia gốc Thổ Nhĩ Kỳ của Đảng Xanh, Ozcan Mutlu thậm chí còn gọi sự phân biệt đối xử này là “hơn cả sự xấu hổ”.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất