Tính số lần các thủ môn Anh tự tay bóp chết hi vọng của đội tuyển vào những thời khắc quan trọng nhất thì quá khó, vì chuyện đó diễn ra quá thường xuyên. Có những thủ môn còn phạm sai lầm nhiều lần, ở nhiều giải đấu khác nhau. Đó như là một căn bệnh trầm kha mà người Anh dù đã dùng tới rất nhiều liệu pháp (trong đó có cả việc sử dụng một chuyên gia tâm lý đi theo đội tuyển) vẫn không thể nào chữa trị nổi.
Nhưng nhìn những gì Pickford đã thể hiện ở EURO 2020 trước trận gặp Đan Mạch, người Anh bắt đầu có chút hi vọng. Bản thân Pickford vẫn thường xuyên mắc sai lầm ở Everton, tới mức HLV Ancelotti cũng phải dùng tới các liệu pháp tâm lý dành riêng cho anh, nhưng dường như vì thế mà khi lên tuyển, dự một giải lớn như EURO 2020, anh chững chạc hơn hẳn.
Song tất cả những ấn tượng tốt đẹp ấy đều tan biến chỉ sau ít phút. Pickford bị tâm lý nặng tới mức một người xem bình thường cũng có thể nhận ra. Anh ném bóng vào chân đối thủ. Anh phá bóng cuống cuồng cho xong việc. Anh quát mắng đồng đội như một cách tự trấn an mình. Và anh cứ thế trong suốt 120 phút, nghĩa là anh không có khả năng “tự hồi phục”.
Đó là điều đáng sợ nhất. Vì không có gì đảm bảo, tất cả những điều tồi tệ đó không lặp lại trong trận chung kết sắp tới...
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn