Bóng Đá Plus trên MXH

Pogba: Đứa trẻ bị bỏ rơi & niềm hy vọng nước Pháp
Vịnh San • 20:42 ngày 05/06/2016
Paul Pogba là niềm hy vọng số một và đã sẵn sàng trở thành anh hùng mới của nước Pháp. Chứng kiến tiền vệ này kiêu hãnh bước ra EURO 2016, một lần nữa người ta tự hỏi, làm thế nào mà Sir Alex Ferguson lại có thể bỏ rơi anh?

    SỰ BẢO THỦ CỦA FERGIE

    Chỉ 1 năm sau ngày Paul Pogba rời Old Trafford, Sir Alex Ferguson cho ra cuốn tự truyện dài 350 trang nói về những gì đã xảy ra ở M.U. Điều ngạc nhiên là trong đó, không một chữ nào đề cập đến tiền vệ trẻ mà ông đã bỏ rơi. Có hai cách để lý giải điều này, hoặc Fergie có kế hoạch cụ thể cho sự ra đi của anh ta, hoặc đây là một sai lầm thế kỷ và không bao giờ muốn nói đến. 

    Theo tiết lộ mới đây của Rene Meulensteen, cựu trợ lý HLV của Sir Alex, nó nghiêng về trường hợp thứ hai. Fergie và Mick Phelan đã có cuộc thảo luận về tương lai một số cầu thủ trẻ vào đầu năm 2012. Cả hai đều thống nhất rằng Pogba sẽ có một suất vững chắc trong đội một. Thế nhưng chỉ khoảng 6 tháng sau, Juventus nhảy vào và nẫng tiền vệ này ra khỏi Old Trafford. 

    Khó có thể tin điều ấy lại xảy ra với M.U. Sir Alex biết rõ tài năng của Pogba từ khi anh còn là một cậu bé. Ngay khi được trinh sát David Friio báo cáo, ông đã tới và thuyết phục cha mẹ Pogba, trao cho họ 87.000 bảng và một ngôi nhà. Thời gian đầu tại Carrington, trong các buổi tập chống lại hàng phòng ngự số đông, khuyến khích các pha phối hợp một chạm và những đường chuyền sáng tạo, Pogba luôn là người giỏi nhất. 

    Vấn đề là Sir Alex không hiểu Pogba. Tiền vệ này đã nói rất nhiều lần về việc trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Anh có kế hoạch để đạt được giấc mơ đó sớm. HLV người Scotland lại không gấp gáp và thờ ơ với sự tiến bộ rất nhanh của Pogba. Ở trận đấu kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 gặp Blackburn, mặc dù Scholes đã giải nghệ, Fletcher chấn thương, Fergie vẫn bỏ lại anh trên ghế dự bị để chọn Rafael cho vị trí tiền vệ trung tâm. 

    Lập trường của Sir Alex là khá cứng rắn. Ông không muốn cầu thủ trẻ được nuông chiều quá sớm, kiên định với tuyên bố: “Nếu chúng ta cố giữ, cậu ta sẽ ra đi” và phớt lờ mọi cảnh báo. Ở một số trường hợp, cách làm này đã đem đến thành công. Nhưng với Pogba, nó phản tác dụng. Anh cảm thấy bị tổn thương ghê gớm và chính giờ phút đó, đã quyết định ra đi. 


    Trong cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng, tính cách của Sir Alex càng khiến tình hình trở nên phức tạp. Với những người đại diện, ông chỉ có yêu, hoặc ghét. Người đại diện của Mino Raiola của Pogba thuộc vế thứ hai. Fergie nói “không tin tưởng Raiola ngay từ buổi đầu gặp gỡ”. Vì vậy, các cuộc thảo luận đã bị phá hỏng. Như người ta nói, phần còn lại là lịch sử. 

    BIỂU TƯỢNG MỚI CỦA BÓNG ĐÁ PHÁP

    Chỉ sau một vài năm, Pogba đã biến mình thành tiền vệ hàng đầu và là một trong những cầu thủ hoàn thiện nhất thế giới. Từ một bản hợp đồng miễn phí, giá trị của anh tăng vọt lên 80 triệu bảng và có một danh sách dài các CLB theo đuổi, từ Barca, Real, Man City, Chelsea đến cả... M.U. 

    Không dừng lại ở đó, đứa trẻ cao lêu nghêu với chỏm tóc Mohican nghịch ngợm ngày nào nay đang trên đường trở thành một biểu tượng của nước Pháp. 18 năm trước Zidane đi vào huyền thoại bằng cách giúp Les Bleus đăng quang World Cup 1998. Bây giờ, Pogba cũng đang trên con đường đó. 

    Thậm chí nếu nhìn lại hành trình, Pogba còn ấn tượng hơn cả Zizou. Ở EURO 1996, trong lần đầu tham dự giải đấu lớn ở tuổi 24, Zidane không để lại dấu ấn nào đặc biệt. Còn Pogba, anh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2014 khi mới 19 tuổi.    

    Tiền vệ này không gặp chút áp lực nào khi bị đẩy ra trung tâm sân khấu, mau chóng xác lập vai trò lãnh đạo một cách tự nhiên. Anh hiện diện ở khắp mọi nơi và gây ảnh hưởng, từ những màn trình diễn chói sáng đến khía cạnh tinh thần. Nếu HLV Deschamps có trao cho anh băng đội trưởng hẳn cũng không ai phản đối. Pogba có tiếng nói quan trọng trong phòng thay đồ và luôn là người đầu tiên vực dậy đồng đội mỗi khi gặp khó khăn. Anh có thể gánh nước Pháp trên vai và biến EURO 2016 thành giải đấu của riêng mình.

    Tất cả đều biết Pogba đang tốt nhất, nhưng điều đáng sợ là anh ta chỉ mới bắt đầu.  

    30. Là cầu thủ trẻ thứ năm trong thành phần Les Bleus dự EURO 2016 nhưng Pogba lại là một trong những người có thâm niên nhất. Anh đã chơi 30 trận cho ĐTQG, chỉ kém 7 đồng đội khác và ghi 5 bàn thắng, là chân sút tốt thứ 5.     
    Pogba chưa bao giờ được tin tưởng ở M.U
    Không những chơi rất ít, Pogba còn không đá chính bất cứ trận nào trong màu áo M.U (kể cả ở các trận đá cúp). Thế nhưng anh lại ra sân từ đầu trong số 88,2% trận đã chơi trong màu áo Juve và 83% trận cho đội tuyển Pháp. 

    Đội                  M.U   Juventus    ĐT Pháp
    Trận             7                178             30
    Đá chính            0                157            25
    Bàn thắng           0                34             5
    Danh hiệu           0                 8             0
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội