Rooney đá 'số 9 ảo' làm hại Vardy và Kane

Nguyên Phong
13:46 ngày 03-06-2016
ĐT Anh đã có chiến thắng nhọc nhằn trước ĐT Bồ Đào Nha dù chơi hơn người ngay từ phút 35. Dưới đây là 5 điều rút ra sau trận giao hữu cuối cùng của Tam sư trước EURO 2016.
HLV Roy Hodgson vẫn còn rất nhiều việc để làm trước khi bước vào trận đầu tiên với Nga ở EURO 2016. Trong trận giao hữu với ĐT Bồ Đào Nha, ĐT Anh thể hiện bộ mặt rời rạc. 

Mặc dù chơi hơn người ngay từ phút 35, Tam sư phải nhờ đến pha tham gia tấn công của trung vệ Chris Smalling ở phút 86 mới vượt qua được ĐT Bồ Đào Nha thiếu vắng cả Pepe và Cristiano Ronaldo.

1. “Kim cương dởm” của Hodgson

HLV Hodgson đã sử dụng hàng tiền vệ hình kim cương trong trận với ĐT Bồ Đào Nha, với Wayne Rooney chơi ở đỉnh. Tuy nhiên, hệ thống chiến thuật này của Hodgson vận hành không được tốt. Trên thực tế, Rooney được sử dụng như một “số 9 ảo”, đầy Harry Kane và Jamie Vardy chơi rộng ra 2 biên.

Kane và Vardy là 2 tiền đạo xuất sắc, ghi tổng cộng 50 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này. Dù vậy, khi phải chơi dạt biên, cả 2 không tạo ra được mối đe dọa thường trực lên khung thành đội khách. Người Anh rất kỳ vọng vào bộ đôi Kane-Vardy có thể tái tạo hình ảnh của Teddy Sheringham và Alan Shearer ở EURO 1996.

Rooney chơi như
Rooney chơi như "số 9 ảo", làm Kane-Vardy phải dạt biên

Kane-Vardy hoàn toàn có thể làm được những điều mà 2 tiền đạo đàn anh đã làm. Tuy nhiên, nếu HLV Hodgson vẫn áp dụng sơ đồ chiến thuật này, Kane-Vardy sẽ không thể hiện được nhiều. 

Việc thử nghiệm sử dụng 3 tiền đạo, cố gắng nhét cả Roony, Kane, Vardy vào đội hình của Hodgson đã thất bại trong trận đấu với ĐT Bồ Đào Nha. HLV Hodgson cần phải đặt nhiều niềm tin hơn vào Kane-Vardy và tìm ra phương án thích hợp để sử dụng bộ đôi này.

2. HLV Hodgson đặt ít niềm tin vào hậu vệ

Kane và Vardy không thể hiện được nhiều khi chơi dạt biên, một phần vì họ không nhận được trợ giúp của các hậu vệ cánh Danny Rose và Kyle Walker. Trên thực tế, cả 2 hiếm khi chơi dâng cao. Điều đó cho thấy HLV Hodgson muốn hàng phòng ngự của họ luôn góp mặt đủ cả 4 hậu vệ.

Ông lo sợ việc dâng cao của 2 hậu vệ biên sẽ khiến cho ĐT Anh phải đối mặt với các đợt tấn công của đối thủ mà chỉ có Chris Smalling, Gary Cahill và tiền vệ phòng ngự Eric Dier ở phần sân nhà. Tuy vậy, sự thận trọng của HLV Hodgson làm ĐT Anh mất đi mũi tấn công nguy hiểm. Rose và Walker đã cung cấp nhiều cơ hội cho hàng tấn công của Tottenham trong suốt mùa giải vừa qua khi được phép dâng cao.

Rose (trái) và Walker không được cho phép dâng cao để đảm bảo an toàn cho hàng phòng ngự ĐT Anh
Rose (trái) và Walker không được cho phép dâng cao để đảm bảo an toàn cho hàng phòng ngự ĐT Anh

3. Wilshere cần được ra sân ngay từ đầu

Việc loại Danny Drinkwater, cầu thủ góp công lớn vào chức vô địch Ngoại hạng Anh của Leicester và chọn Jack Wilshere, người ra sân rất ít mùa vừa qua của Hodgson đã dấy lên nhiều sự nghi ngờ. Tuy nhiên, chứng kiến màn trình diễn của Wilshere khi vào sân thay người, mới thấy HLV Hodgson có lý do khi đặt niềm tin vào tiền vệ Arsenal.

Khi Wilshere có mặt ở trên sân, lối chơi của ĐT Anh trở nên sống động hơn nhiều. Nhiều cầu thủ Tam sư chịu khó di chuyển hơn để nhận đường chuyền, vì họ biết Wilshere sẽ tạo ra được những đường bóng sáng tạo. Thêm nữa, Wilshere hăng hái trong việc đoạt lại bóng từ chân đối thủ. 

Điều này đã tác động tích cực lên các cầu thủ xung quanh Wilshere. Khi nhìn thấy Wilshere máu lửa, họ máu lửa theo. Khi thấy Wilshere tích cực di chuyển, họ làm điều tương tự. Với điều đó, tiền vệ Arsenal xứng đáng được trao suất đá chính ở EURO 2016.

Wilshere cần được ra sân đá chính từ đầu
Wilshere cần được ra sân đá chính từ đầu

4. Cú kung-fu nguy hiểm

Bruno Alves đã có cú kung-fu cực kỳ nguy hiểm khi gầm giày của anh đạp thẳng vào đầu của Harry Kane. Trọng tài người Italia, Marco Guida không ngần ngại rút thẻ đỏ cho cầu thủ Bồ Đào Nha. Đó là hình phạt thích đáng dành cho Alves.

5. Nỗi nhớ Nani 

Với tấm băng đội trưởng trên tay, Nani đã có một trận đấu không hề tệ. Những pha đi bóng kỹ thuật, những cú sút mạnh mẽ làm cho người ta gợi nhớ đến hình ảnh của anh thời còn ở sân Old Trafford.

CHẤM ĐIỂM

Anh
Hart 6; Walker 8, Smallin 7, Cahill 7, Rose 7; Milner 5 (Wilshere 66), Dier 6, Alli 6 (Henderson 90); Rooney 5 (Lallana 78), Kane 6 (Sturridge 78), Vardy 5 (Sterling 66).

Bồ Đào Nha
Patricio 6, Alves 3, Carvalho 8 (Eder, 90), Danilo 7, Eliseu 6, Vierinha 6, Moutinho 7 (Carvalho, 73), Eduardo 5 (Gomes, 46), Adrien 6 (Sanches, 72), Nani 6 (Quaresma, 61), Rafa 6 (Fonte, 38).

VIDEO: Anh 1-0 Bồ Đào Nha

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x