Saint Petersburg không có những giọt nước mắt

Trận đấu đầu tiên của ĐT Nga đã không có kết quả như mong đợi của người dân Saint Petersburg nói riêng và NHM Nga nói chung. Đội chủ nhà đã bị Bỉ đánh bại với tỉ số đậm 3-0. Buồn thì đương nhiên. Nhưng đọng lại vẫn là niềm tin rằng trận sau sẽ khác, cũng như cuộc sống sẽ khác, sau những ngày căng thẳng vì đại dịch Covid-19.

Đêm trắng với bóng đá

“Đêm trắng” là một đặc sản tự nhiên của nước Nga. Đó là hiện tượng gần như không có ban đêm trong những ngày tháng 6. Trong khoảng thời gian mà bình thường là buổi đêm, người ta thường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, hè hội. Dịp này cũng vậy. Trên các con phố, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân ca hát, nhảy múa thâu đêm. Bầu không khí sôi động đó, cộng với việc các hoạt động du lịch trong thành phố bắt đầu được triển khai trở lại sau một thời gian dài “đóng băng”, và đặc biệt là việc sẽ có 6 trận đấu ở vòng bảng EURO 2020 diễn ra ở đây, khiến Saint Petersburg những ngày này trở nên “hoạt bát” hẳn lên, như một gã khổng lồ vừa vươn mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ đông dài.

Trận đấu ở sân Gazprom Arena giữa chủ nhà Nga với Bỉ, vì thế, trở thành một ngày hội lớn. Nhiều giờ trước khi trận đấu diễn ra, những dòng người ùn ùn đổ về sân vận động từ nhiều ngả, một khung cảnh khiến ta không khỏi nghĩ rằng Covid-19 là cái gì đó đã quá xa xôi. Ngoài 26.000 người được vào sân, còn hàng chục nghìn CĐV khác tập trung ở các khu vực fan-zone hay các địa điểm xem bóng đá công cộng bên ngoài sân vận động. Xung quanh Làng thể thao ở quảng trường Konhiusenskaia, rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh hàng trăm người chen chúc đứng xem trận đấu qua màn hình TV lớn được đặt bên ngoài những địa điểm nhà hàng, quán bar, quán cafe...

Hàng trăm fan tụ tập bên ngoài sân để xem trận Nga gặp Bỉ

Trong khuôn viên ngoài vỉa hè của cửa hàng cafe nổi tiếng dọc đại lộ trung tâm Nevsky, hai người bạn Anton và Mikhail khoác trên người lá quốc kỳ và cầm trên tay những cốc bia đen (một loại thức uống được biết đến rộng rãi của Nga) cùng mọi người chăm chú theo dõi trận đấu. Hai người, một là dân Saint Petersburg, người kia từ thành phố Tver lên chơi đúng dịp diễn ra EURO 2020. Sau khi đội tuyển Nga sớm bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau hơn 30 phút, bầu không khí trong quán có vẻ lắng xuống. Cả hai lập tức cùng hô vang bằng tiếng Nga “cố lên đội tuyển của chúng ta. Vì nước Nga” và không ngừng hò hét để khuấy động không khí, thôi thúc mọi người lấy lại lạc quan và tiếp tục cổ vũ đội tuyển.

Cách đó không xa, tại một khuôn viên một quán cafe đường phố trước cửa đền thờ Thánh Ekaterina Aleksandriskaia, cô bé Katia lộ vẻ buồn bã khi chứng kiến đội tuyển Bỉ ghi bàn thắng nâng tỉ số lên thành 2-0. Bé tỏ ra giận dữ và vùng vắng khi mẹ và người thân cứ cố kéo bé đi về phía quảng trường Cung điện. Trái tim non nớt của cô bé tin rằng đội bóng của mình vẫn còn cơ hội; cô đâu cần biết đối phương quá mạnh và đội tuyển của cô đang gặp nhiều vấn đề trong lối chơi. Thực tế, không chỉ có bé Katia, rất, rất nhiều CĐV Nga cũng có niềm tin như thế dù đội bóng thua sút đủ đường. Trên những con phố trung tâm, những tiếng hô “nước Nga” vẫn vang lên đều đặn và không ngừng nghỉ, từ những dòng người đi lại ngược xuôi không ngớt trên các con phố.

Những tình nguyện viên thời dịch

Đóng góp không nhỏ vào việc tổ chức thành công trận đấu nói riêng, giải đấu nói chung là sự chung sức của khoảng 1.500 tình nguyện viên. Thú thật là có đôi lúc tôi tự hỏi, những bạn tình nguyện viên ấy có yêu bóng đá không, đâu là lý do thôi thúc họ bất chấp nguy cơ dịch bệnh để làm cái công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” này? Đã hỏi thì phải tìm câu trả lời. Sau trận đấu, tôi đã bắt chuyện với Maia, cô sinh viên đại học ở Saint Petersburg, người tham gia nhóm tình nguyện bên ngoài sân Gazprom Arena.

Tác giả cùng 3 tình nguyện viên xinh đẹp tại sân Saint Petersburg

Maia năm nay 18 tuổi, là sinh viên năm đầu khoa ngữ văn quốc tế, nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Đức. Cô đăng ký làm tình nguyện viên hoàn toàn từ tình yêu với trái bóng. Từ ba năm trước, khi theo dõi các trận đấu thuộc World Cup 2018 cũng diễn ra ở Nga, cô bé Maia đã quyết tâm sẽ đăng ký làm tình nguyện viên trong kỳ EURO này. Điều thú vị là đội bóng mà Maia thích nhất sau Nga chính là... Bỉ. Ở World Cup 2018, cô cực kỳ ấn tượng với kiểu tóc xù của các cầu thủ Bỉ, đặc biệt là của Marouane Fellaini. 

Theo chia sẻ của Maia, những tình nguyện viên như cô trước khi giải đấu diễn ra sẽ được tham gia nhiều khóa bồi dưỡng. Trước giải, cô nhận thẻ tình nguyện viên, được cấp một số bộ đồng phục - gồm áo phông, áo gió, quần dài, mũ, giày, một ba lô - cùng với những phương tiện cơ bản bảo vệ cá nhân mùa dịch và thẻ đi lại miễn phí trên các phương tiện công cộng tới hết ngày 15/7. Chia sẻ cảm giác của mình về kết quả trận đấu ngày hôm nay, Maia cho biết cô cảm thấy rất buồn. Cô đã rất hy vọng vào một kết quả tích cực cho đội chủ nhà trong trận đấu diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh Liên bang Nga. Tuy nhiên cô vẫn sẽ luôn tin tưởng vào kết quả tốt hơn ở những trận đấu sắp tới cũng như khả năng đi tiếp của đội tuyển Nga.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x