Như một phép màu
Mỗi cú cất vó của chú ngựa ô tại một giải đấu lớn cỡ World Cup hay EURO đều mang lại cảm giác hưng phấn, rạo rực cho NHM, đồng thời tạo ra những cột mốc, nguồn cảm hứng trong phần còn lại của giải đấu. Sự kiện Thụy Sỹ ngược dòng đá văng ĐT Pháp ra khỏi EURO 2020 rạng sáng qua cũng không nằm ngoài chuỗi phản ứng này.
Trước khi bước vào EURO 2020, chúng ta cần biết thông tin sau: Toàn bộ “thành tích” của Thụy Sỹ trong lịch sử các VCK EURO chỉ là… 2 chiến thắng và nó đến cách nhau tận 8 năm (thắng Bồ Đào Nha năm 2008 và thắng Albania năm 2016). Ngay cả ở kỳ EURO mà Thụy Sỹ là đồng chủ nhà (năm 2008), họ cũng không vượt qua nổi vòng đấu bảng. Vậy nên để tìm ra một chú ngựa ô cho giải, ít ai kỳ vọng vào Thụy Sỹ.
Ngoài ra thì với việc đã 67 năm không lọt vào nổi vòng knock-out bất kỳ giải đấu lớn nào, thực tế có rất nhiều người đã nghĩ rằng chỉ riêng việc lọt vào vòng 1/8 EURO 2020 cũng đã khiến Thụy Sỹ hài lòng rồi. Vậy nên khi Ricardo Rodriguez đá hỏng penalty và chỉ 4 phút 3 giây sau, lưới Thụy Sỹ rung lên, ai cũng tin rằng tinh thần của thày trò Vladimir Petkovic đã sụp đổ. Cú dứt điểm siêu hạng của Paul Pogba nâng tỉ số lên 3-1 càng thôi thúc nhiều người tắt tivi.
Nhưng tinh thần quật cường của Croatia trong trận gặp Tây Ban Nha có lẽ đã tiếp thêm niềm tin cho Thụy Sỹ viết nên một câu chuyện cổ tích. Phần còn lại là lịch sử. Tinh thần và sự trân trọng dành cho một cơ hội lịch sử chính là điểm khác biệt mang tới thắng lợi cho Thụy Sỹ. Chúng ta dễ dàng thấy được điều này thông qua cách Thụy Sỹ ghi bàn thắng gỡ hoà 3-3.
Phần thưởng cho lòng quả cảm
Đó là tình huống mà Paul Pogba cầm bóng một cách bỡn cợt trước cả dàn cầu thủ áo trắng rồi mất bóng, mở ra cơ hội phản công và bàn thắng được ghi. Rõ ràng Pogba đã đánh giá sai hoàn toàn về tinh thần chiến đấu của đối thủ. Đối với những NHM trung lập, liệu các bạn sẽ dành tình cảm cho ai giữa một ông lớn coi việc lọt vào tứ kết là đương nhiên và một đội tuyển đã sẵn sàng vắt kiệt những giọt mồ hôi cuối cùng để được tiếp tục cuộc chơi?
Thụy Sỹ vừa chiến thắng một đối thủ mà không ai nghĩ họ có thể thắng, đã vượt qua nghịch cảnh mà đa phần những đội bóng ở tầm của Thụy Sỹ đều dễ dàng sụp đổ, đã làm được điều mà họ chưa từng làm được trong quá khứ: Lọt vào tứ kết một VCK EURO. Sau những bất ngờ xảy ra một cách lẻ tẻ tại EURO 2020, rốt cuộc một vụ nổ lớn cũng xuất hiện. Trong tương lai, khi nhắc về EURO 2020, tin chắc rằng chiến thắng của Thụy Sỹ sẽ là một trong những ký ức đầu tiên được bật lên.
Thắng lợi của Thụy Sỹ đối với làng túc cầu cũng sẽ được nhớ đến như một trong những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất, về một đội tuyển không có nhiều ngôi sao, không sở hữu lịch sử hào nhoáng nhưng đã có tên trong danh sách 8 đội tuyển mạnh nhất EURO bằng tinh thần chiến đấu và nguồn năng lượng dồi dào. Chúc mừng Thụy Sỹ và chia buồn với Pháp. Đây sẽ là bài học mà người Pháp cần phải ghi nhớ mãi mãi.
Kỷ lục chờ Vladimir Petkovic
Rốt cuộc thì kỷ lục 77 trận dẫn dắt ĐT Thụy Sỹ mà HLV Karl Rappan lập ra từ năm 1963 cũng đã được san bằng bởi Vladimir Petkovic. Giờ đây, Petkovic và Rappan đang chia nhau vị trí dẫn đầu về số trận dẫn dắt ĐT Thụy Sỹ, với cùng 77 trận. Tuy nhiên, với việc Thụy Sỹ đã có tấm vé dự tứ kết, chắc chắn là HLV Vladimir Petkovic sẽ nâng số trận của mình lên 78 ngay tại EURO lần này và trở thành kỷ lục gia mới của nền bóng đá Thụy Sỹ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn