
Câu chuyện của họ không chỉ xoay quanh bóng đá; mà còn về Vallecas, khu phố lao động của Madrid đã định hình nên họ và những giá trị mà NHM của họ không bao giờ thỏa hiệp. Được thành lập vào năm 1924, Rayo Vallecano luôn sống trong bóng của những người hàng xóm hào nhoáng Real Madrid và Atletico Madrid.
Sân Estadio de Vallecas nằm gọn trong những con phố của một khu vực nổi tiếng với các phong trào lao động, tổ chức chống phát xít và tinh thần cộng đồng sâu sắc. Bản sắc đó đã thấm sâu vào ADN của câu lạc bộ.
Ngân sách của Rayo từ lâu đã nằm trong số những ngân sách nhỏ nhất ở La Liga - chỉ 5,5 triệu bảng so với 469 triệu bảng của Real. Ngay cả trong những mùa gần đây, thực trạng tài chính của họ vẫn gần giống với một đội bóng đang chật vật ở Segunda Division hơn là một đội bóng trụ hạng.
Tuy nhiên, NHM của CLB, đặc biệt là nhóm "Bukaneros" nổi tiếng, đã biến sự thiếu thốn đó thành một niềm tự hào. Ủng hộ Rayo không chỉ vì những chiếc cúp; mà còn vì thuộc về một lý tưởng. Một cộng đồng NHM sát cánh cùng những người yếu thế.

Những người ủng hộ Rayo từ lâu đã liên kết mình với những người phải đối mặt với sự áp bức, dù là chính trị, xã hội hay kinh tế. Các biểu ngữ của họ thường xuyên đề cập đến việc chống diệt chủng, chống phân biệt chủng tộc, chống phát xít, quyền LGBTQ+ và sự đoàn kết với các cuộc đấu tranh toàn cầu.
NHM vẫy cờ Palestine trong các trận đấu trên sân nhà, họ thường xuyên tạo ra các biểu ngữ cổ động để ủng hộ Palestine. CLB thậm chí còn phát hành bộ trang phục sọc cầu vồng để ủng hộ những người hùng thầm lặng chống lại nạn kỳ thị đồng tính.
Tinh thần này không chỉ là hình thức, mà là điều được sống động. Khi tiền đạo người Ukraine Roman Zozulya, người từng bị liên hệ với các nhóm cực hữu, chuẩn bị gia nhập CLB vào năm 2017, NHM Rayo đã phản đối dữ dội đến mức thương vụ đổ bể.
Lập trường của họ rất đơn giản: Vallecas sẽ không chào đón bất kỳ ai có liên hệ với hệ tư tưởng cực đoan. Thông điệp rất rõ ràng, người bị bức hại được chào đón; kẻ bức hại thì không. Không gì thể hiện linh hồn của Rayo Vallecano hơn câu chuyện của Carmen Martínez Ayuso, một phụ nữ 85 tuổi sống gần SVĐ.

Năm 2014, bà bị đuổi khỏi ngôi nhà mình đã sống suốt 50 năm, sau khi con trai bà dùng nó làm tài sản thế chấp cho một khoản vay mà anh ta không thể trả. Hình ảnh bà khóc trên vỉa hè đã làm chấn động Vallecas. CLB tuyên bố sẽ trả tiền thuê nhà và giúp bà tìm một ngôi nhà mới, một cử chỉ đã gây tiếng vang trên toàn thế giới.
Huấn luyện viên Paco Jemez nói: “Chúng tôi sẽ không đứng ngoài cuộc. Chúng tôi sẽ giúp đỡ người phụ nữ này, không chỉ riêng tôi, mà cả BHL, các cầu thủ và toàn CLB. Trong khả năng của mình, chúng tôi sẽ giúp đỡ người phụ nữ này để bà ấy không cảm thấy cô đơn”.
Đối với một CLB có ngân sách thuộc hàng nhỏ nhất ở Tây Ban Nha, hành động này thật phi thường. Nhưng đối với người dân Vallecas, đó là điều tự nhiên. Chính Carmen đã nói với tờ Marca: “Cảm ơn ngàn lần, Chúa phù hộ họ. Đó là một cử chỉ đẹp, Viva el Rayo!”.
Lòng biết ơn của bà đã trở thành một phần của huyền thoại CLB - một lời nhắc nhở rằng những chiến thắng vĩ đại nhất của Rayo thường diễn ra ngoài sân cỏ. Bản sắc của Rayo Vallecano không thể tách rời khỏi Vallecas. NHM tự coi mình là những người bảo vệ các giá trị của khu phố: tình đoàn kết, phẩm giá và sự kháng cự.

Những tấm biểu ngữ cổ động của họ thường thể hiện sự ủng hộ Palestine, chúng nhắc đến cuộc cách mạng, những bài hát cổ vũ của họ vang vọng các phong trào đấu tranh vì công lý xã hội, và sự hiện diện của họ tại các trận đấu giống như một cuộc họp chính trị hơn là một sự kiện thể thao.
Bất chấp những hạn chế về tài chính, Rayo đã nhiều lần trụ hạng La Liga, thường chơi thứ bóng đá tấn công táo bạo. Sự hồi sinh gần đây của họ dưới thời các HLV như Andoni Iraola đã nhận được sự ngưỡng mộ trên khắp Tây Ban Nha. Nhưng ngay cả khi kết quả sa sút, sự cuồng nhiệt của NHM vẫn không hề giảm sút.
Bởi vì đối với Rayo Vallecano, thành công không được đo bằng bảng xếp hạng. Nó được đo bằng những hành động như giúp đỡ Dona Carmen, đứng về phía những người bị áp bức, và không thỏa hiệp với các giá trị của Vallecas. Rayo không chỉ là một CLB bóng đá.



























