
Ismaila Sarr hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu với 9 pha lập công sau khi ghi bàn trong hiệp hai trận thắng 2-1 của Palace ở lượt về bán kết Conference League trước Shakhtar Donetsk, giúp đội chủ nhà Crystal Palace kết thúc cặp đấu với tổng tỷ số 5-2.
"Thật là điên rồ", HLV Oliver Glasner của Crystal Palace nói. "Một bầu không khí tuyệt vời. Một đêm tuyệt diệu tại Selhurst. Và tất nhiên đó là một kết quả xứng đáng và một thành tựu to lớn, xin chúc mừng và ghi nhận công lao của các cầu thủ".
"Sự cam kết ngày hôm nay, nỗ lực và kỷ luật là rất đặc biệt, và tôi luôn tin rằng chúng tôi sẽ tạo ra cơ hội và ghi bàn. Cuối cùng, tất cả chúng tôi đã nhận được phần thưởng với bàn thắng của Ismaila Sarr. Một màn trình diễn xuất thần, và một đêm châu Âu vĩ đại".
Palace hiện chỉ còn cách tấm vé tham dự Europa League 90 phút nữa, giải đấu mà ban đầu họ tưởng rằng mình đã đủ điều kiện tham gia khi đánh bại Man City để giành chức vô địch FA Cup – danh hiệu lớn đầu tiên của họ – vào mùa trước.
Những tranh cãi xung quanh việc sở hữu nhiều CLB và một cuộc kháng cáo thất bại lên Tòa án Trọng tài Thể thao cuối cùng đã dẫn đến việc "Đại bàng" phải xuống chơi tại Conference League và Nottingham Forest chiếm suất dự Europa League.

Glasner nhắc lại những tình cảm mà ông đã chia sẻ với đội bóng sau chức vô địch FA Cup, nói với các cầu thủ của mình rằng: "Những khoảnh khắc này bạn không thể mua được. Những khoảnh khắc này bạn phải xứng đáng mới có được. Tôi nghĩ mọi người, từng cầu thủ, từng nhân viên, đều xứng đáng với khoảnh khắc này".
"Cảm giác mà bạn có trong những phút cuối cùng, khi bạn đi quanh sân, trên sân cỏ, cảm giác đó, tôi nghĩ đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều yêu bóng đá".
























-ra-ngày-0.jpg)


