
Kỷ nguyên hiện đại của bóng đá sẽ phải dành riêng một chương đặc biệt để nói về những chiến tích của Crystal Palace với thế hệ của Jean-Philippe Mateta, Chris Richards, Ismaïla Sarr, Cheick Doucoure, Daniel Munoz và Yeremy Pino. Đó là lý do tại sao sự ra đi của HLV Oliver Glasner lại khó hiểu đến vậy - ngay cả đối với chính bản thân ông.
Bậc thầy chiến thuật
Vị chiến lược gia người Áo chính là bộ não thiên tài đã tiếp quản một đội bóng tầm trung tại Premier League và nâng tầm họ lên hàng ngũ tinh hoa của thế giới bóng đá, đến mức làm lung lay cả những thế lực lớn của châu Âu.
Được thành lập vào năm 1861, Crystal Palace đã giành được danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử CLB vào ngày 17 tháng 5 năm 2025, sau khi đánh bại một Man City hùng mạnh của Pep Guardiola ngay tại thánh đường Wembley huyền thoại trong trận chung kết FA Cup - giải đấu bóng đá lâu đời nhất thế giới - danh hiệu từng tuột khỏi tay họ vào các năm 1990 và 2016.
Kinh nghiệm của Glasner tại Bundesliga với Wolfsburg và Eintracht Frankfurt, nơi ông từng nâng cao chiếc cúp Europa League vào năm 2022, đã chứng minh được giá trị cốt lõi khi ông tiếp quản một CLB vốn từ lâu đã phụ thuộc vào những cái tên quen thuộc xoay quanh bóng đá Anh cùng các chiến lược gia thiếu kinh nghiệm với mục tiêu duy nhất là trụ hạng.
Sự nghiêm túc và những danh hiệu xuất hiện
BLĐ của "Những chú đại bàng", bao gồm cả Woody Johnson - chủ sở hữu của đội bóng bầu dục New York Jets tại giải NFL, đã hậu thuẫn cho một dự án đầy tham vọng dưới thời Glasner với gần 200 triệu bảng được đầu tư vào các bản hợp đồng mới, đồng thời đặt niềm tin vào hệ thống học viện của CLB.
Thật không may cho Palace, họ đã phải đón nhận một thông tin đầy cay đắng rằng mình sẽ không được tham dự Europa League - phần thưởng cho chức vô địch FA Cup. Nguyên nhân là bởi Lyon của giải Ligue 1 cũng đã giành vé tham gia, dẫn đến một cuộc xung đột về luật sở hữu đa CLB khi cả hai đội bóng đều thuộc cùng một tập đoàn sở hữu.
Tuy nhiên, trở ngại đó không thể ngăn cản họ bổ sung thêm một danh hiệu khác vào phòng truyền thống. Vào ngày 10 tháng 8, một lần nữa tại Wembley, Palace đã đoạt Siêu cúp Anh trước Liverpool, đội bóng đang là nhà đương kim vô địch Premier League vào thời điểm đó.

Mặc dù những lời chỉ trích và hoài nghi đã nhanh chóng xuất hiện do chiến dịch phập phù của Palace tại đấu trường Premier League, Glasner vẫn mang lại thành công trên sân chơi châu Âu với hành trình đáng kinh ngạc tại Conference League. Bất chấp việc lỡ hẹn với Europa League, Palace đã chinh phục châu Âu ngay tại Leipzig, Đức, khi đánh bại các CLB như AZ Alkmaar của Hà Lan, Fiorentina của Italia, Shakhtar Donetsk của Ukraine, và cuối cùng là Rayo Vallecano của Tây Ban Nha trong trận chung kết.
Lời chia tay cận kề
Ba danh hiệu lớn mà ngay cả nhóm "Big Six" của Premier League cũng phải chật vật mới giành được đã khẳng định vững chắc di sản của Glasner với tư cách là vị HLV mang lại vinh quang lần đầu tiên cho Crystal Palace.
Dù vậy, khoảng thời gian của ông với "Những chú đại bàng" đã đi đến hồi kết do những bất đồng với BLĐ, những người có lẽ đã đòi hỏi nhiều hơn từ ông ở đấu trường quốc nội. Glasner cũng đã từng ẩn ý về sự ra đi của mình vào hồi tháng 1, và sau khi hợp đồng của ông đáo hạn mà không có điều khoản gia hạn, giờ đây ông chính thức nói lời chia tay với CLB đã là mái nhà của mình trong hơn hai năm qua.
“Ngay lúc này, tôi vẫn không thể tin được đây đã là trận đấu cuối cùng. Tôi đã đưa ra quyết định này và đây là một chương - một chương rất tốt đẹp - trong cuốn sách lịch sử của Crystal Palace. Những chương tiếp theo sẽ còn tiếp diễn".
“Hôm nay tôi đã nói với các cầu thủ rằng người hâm mộ đang gửi lời cảm ơn tới chúng tôi vì đã mang lại cho họ ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Tôi cũng cảm ơn các cầu thủ bởi vì đối với tôi, điều đó hoàn toàn tương tự".
"Đây là những chuỗi ngày không thể tin được trong cuộc đời tôi. Họ đã tin tưởng tôi và đặt niềm tin vào tôi. Họ đã làm việc cực kỳ chăm chỉ, tôi có thể là một người rất khắt khe và mọi người đều biết điều đó. Xin gửi lời cảm ơn to lớn đến các cầu thủ và ban huấn luyện, những người đã luôn sát cánh bên tôi. Các cổ động viên của chúng tôi lại một lần nữa tạo nên điều kỳ diệu vào tối nay".
"Tôi coi mình là một phần của tập thể này. Trên tư cách là một HLV, bạn không thể đạt được bất kỳ điều gì nếu chỉ có một mình - bạn cần một đội ngũ trợ lý tuyệt vời, những cầu thủ tuyệt vời và những con người tuyệt vời".
Đó là những lời chia sẻ của Glasner sau khi chinh phục thành công danh hiệu Conference League. Và như thế, một kỷ nguyên đã khép lại - có lẽ là kỷ nguyên vĩ đại nhất trong lịch sử Crystal Palace. Giờ đây, "Những chú đại bàng" sẽ phải tự tái thiết lại chính mình mà không còn Glasner trên băng ghế chỉ đạo.


























