Ở chuyến làm khách của PSV, Leicester đã bị đẩy vào thế khó khi để cho Zahavi mở tỷ số cho đại diện Hà Lan vào phút 27. Khi trận đấu bước sang phút 77, Maddison mới giúp Leicester kiếm được bàn thắng gỡ hòa trước khi Ricardo Pereira ấn định tỷ số 2-1 vào thời điểm trận đấu chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc.
Bình luận về việc Leicester vượt qua PSV để hẹn gặp AS Roma ở bán kết, thủ môn Kasper Schmeichel bên phía đội khách cho hay: "Thắng lợi này có ý nghĩa rất lớn với tất cả chúng tôi. Leicester không lạ gì đấu trường châu Âu và chúng tôi đang cố gắng tạo nên lịch sử. Lịch sử luôn có nhũng chương mới để chúng tôi viết tiếp, tại sao không?".
"Chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng của mình cũng như hướng đi của CLB. Khi đã vào đến đây thì cả đội đều biết sẽ không có cơ hội thứ 2. Chúng tôi cần phải nỗ lực chiến đấu hết mình và không được phép thua cuộc".
"Hôm nay Leicester đã phòng ngự tốt khiến PSV hầu như không tạo ra được cơ hội, đặc biệt là trong hiệp 2. Càng chơi, Leicester càng gia tăng sức ép, sự tập trung và gắn kết. Những pha di chuyển của chúng tôi cũng hợp lý và hiệu quả hơn", Schmeichel khẳng định.
Trong khi đó, HLV Brendan Rodgers của Leicester đưa ra quan điểm: "Xét về truyền thống thì Leicester chỉ là một đội bóng non trẻ ở đấu trường châu Âu. Ngược lại, PSV lại có lịch sử đáng kinh ngạc tại sân chơi này. Chính vì vậy, được đối đầu và vượt qua họ thực sự là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời với chúng tôi. Tôi rất vui vì những gì mà các học trò của mình đã làm được".