Man United đã để thua Villarreal trong trận chung kết Europa League 2020/21. Hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. David De Gea đã không thành công ở lượt sút thứ 11 và MU phải dâng cúp cho đại diện Tây Ban Nha.
Dù không để lại nhiều dấu ấn ở trận đấu này nhưng Fernandes bị ghi lại cảnh đang phàn nàn về công nghệ VAR trong đường hầm sau khi hiệp 1 khép lại. Và đoạn clip này vừa được hé lộ ngày hôm qua.
Cầu thủ người Bồ Đào Nha cho rằng việc VAR xem lại tình huống Juan Foyth bị chảy máu mũi tới 3 phút là quá thừa thãi. Trước đó, Foyth đã vô tình va phải tay của Paul Pogba trong một tình huống tranh chấp. Cầu thủ đang được Tottenham cho mượn tại Villarreal đã bị thương ở mũi và được các bác sĩ băng bó lại.
Công nghệ VAR đã xem lại tình huống va chạm giữa Pogba và Foyth tới 3 phút, và Fernandes cho rằng như thế là quá lâu.
Trong đường hầm sau khi 2 đội rời sân sau hiệp 1, Fernandes bị máy quay ghi lại đang lẩm nhẩm: "Gã số 8 đã ngã ra tới 2 lần. Lần đầu tiên, hắn ta nằm sân 1 phút. Sau đó nằm thêm 2 phút lúc Villarreal ghi bàn. 3 phút để VAR kiểm tra. Thật không thể tin nổi".
Fernandes được biết đến là một cầu thủ luôn rất máu lửa mỗi khi bước ra sân thi đấu. Anh không bao giờ từ bỏ hy vọng và luôn muốn chiến thắng trong mọi trận đấu. Đó chính là điểm cộng mà các CĐV của Man United luôn yêu mến cầu thủ này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn