Granit Xhaka, đứa trẻ mãi không chịu lớn

VỊNH SAN
07:01 ngày 03-05-2018
Khi Granit Xhaka được Arsenal mua về vào năm 2016, HLV Arsene Wenger đã ca ngợi đây là cầu thủ chất lượng hàng đầu và sẽ tốt hơn sau mỗi tuần. Nhưng cũng như lời hứa hẹn của Giáo sư về danh hiệu cho Pháo thủ, một Xhaka xuất sắc như ông mô tả vẫn chưa được thể hiện.
Granit Xhaka, đứa trẻ mãi không chịu lớn
Chủ nhật vừa qua, cựu HLV Graeme Souness đã dùng những lời nặng nề nhất để chỉ trích Granit Xhaka. Ông gọi anh là “gã ngốc”, “một đứa trẻ” khi không thể ngăn chặn pha đi bóng của Paul Pogba ở phút 16. Xhaka thất bại với pha chuồi bóng hời hợt, sau đó chỉ có thể đứng nhìn cầu thủ người Pháp chuyền bóng, thâm nhập vòng cấm Arsenal và ghi bàn mở tỷ số. 

Theo quan điểm của Souness, người cũng từng đá tiền vệ, Xhaka “không nên đá ở trung tâm khi quá ngây thơ và không hiểu những điều căn bản, rằng phải có sự quyết liệt cần thiết, cũng như khả năng ra quyết định chính xác tức thời”. 

Vào tháng 10 năm ngoái, Xhaka cũng là tâm điểm của sự phẫn nộ. Ở trận thua Watford, anh hoàn toàn thờ ơ trước pha tấn công dồn dập của đối phương và bỏ mặc Tom Cleverley trong vòng cấm. Cho đến khi cựu cầu thủ M.U ghi bàn, Xhaka mới giật mình nhận ra sự ngớ ngẩn. Trong bình luận sau đó, Gary Neville gọi Xhaka là “nỗi hổ thẹn lớn nhất”.

Vậy mà năm 2016, khi Arsenal chi ra 35 triệu bảng để có Xhaka, Wenger đã ca ngợi anh là “chất lượng hàng đầu”, “sự tập trung cao độ” cũng như “luôn hoàn thiện để tốt hơn sau mỗi tuần”. Sau 2 năm, tất cả chỉ khiến NHM Arsenal cảm thấy nực cười. Tiền vệ người Thụy Sỹ loay hoay mà không thể lấp đầy khoảng trống của Santi Cazorla và Mikel Arteta để lại.


Càng ngạc nhiên hơn, một vài trận gần đây, Xhaka còn được đeo băng đội trưởng. Với sự lơ đễnh, hời hợt và ngây thơ, anh không mang những đặc tính của Tony Adams, Patrick Vieira, Thierry Henry hay Cesc Fabregas, những thủ lĩnh luôn chiến đấu bằng tất cả trách nhiệm, sự nhiệt tình và khát khao chiến thắng.

Dĩ nhiên, Xhaka hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, phân phối bóng, điều tiết nhịp độ với bình quân 82,8 đường chuyền, cũng như vai trò kiến tạo lùi sâu thông qua 4,9 cú phất bóng mỗi trận. Vào những ngày này, không ai có thể phủ nhận ảnh hưởng của Xhaka.

Nhưng điều đó là không đủ. Xhaka cần phải thể hiện nhiều hơn, như truyền cảm hứng, đồng thời tích cực phòng thủ khi mất bóng. Điều này càng cần thiết trong bối cảnh hiện tại, với nhiều đồng đội vắng mặt vì chấn thương trong khi Arsenal cần chiến thắng để cứu vãn mùa giải thất vọng.

Xhaka cần phải trưởng thành, thay vì “chơi như một đứa trẻ”, trong sự chờ đợi mỏi mòn của Wenger và người hâm mộ Pháo thủ.

Xhaka rất thiếu tin cậy   
Xhaka đã bị đối phương qua mặt 38 lần ở Premier League mùa này. Bình quân 1,1 lần/trận bị qua mặt của anh chỉ ít hơn Aaron Ramsey (1,7), Henrikh Mkhitaryan (1,6) và cao hơn mọi cầu thủ Arsenal khác. Mùa trước anh cũng bị vượt qua 1,3 lần/trận, cao thứ hai trong đội.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x