
Lech Poznan dự kiến có mặt tại quần đảo Faroe từ thứ Tư để chuẩn bị cho cuộc đối đầu diễn ra lúc 18h30 giờ địa phương. Tuy nhiên, sương mù dày đặc tại sân bay Vagar khiến chuyến bay của đại diện Ba Lan không thể thực hiện. Đây cũng là sân bay thương mại duy nhất của quần đảo Faroe, nên đội khách không có phương án thay thế bằng một sân bay khác.
Đến ngày thứ Năm, Lech Poznan tiếp tục lên đường nhưng thời tiết vẫn không thuận lợi. Máy bay chở đội bóng phải bay chờ ngoài khơi Na Uy trước khi chuyển hướng tới Bergen. Sau khi dừng tại đây, chuyến bay mới tiếp tục hành trình tới Faroe và hạ cánh xuống sân bay Vagar vào khoảng 15h30.

Việc Lech Poznan chỉ đến nơi vài tiếng trước giờ thi đấu khiến ban tổ chức phải điều chỉnh lịch. Cuộc đối đầu với KI Klaksvik được lùi sang 20h45 giờ địa phương, tức muộn hơn hai giờ so với kế hoạch ban đầu.
HLV Niels Frederiksen trước đó cũng thừa nhận lịch trình bị đảo lộn có thể ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị của các cầu thủ. Lech Poznan vừa phải trải qua chuyến bay kéo dài, vừa đứng trước một trận đấu quan trọng quyết định tấm vé đi tiếp tại Europa League.
Đại diện Ba Lan bước vào trận lượt về với lợi thế dẫn 1-0 sau chiến thắng ở lượt đi. Bàn thắng duy nhất được ghi ở cuối trận bởi tiền đạo người Bờ Biển Ngà Yannick Agnero, giúp Lech Poznan có lợi thế trước chuyến làm khách tại Faroe.


























