TRẬN ĐỊA OLD TRAFFORD
M.U mùa này đã khiến người hâm mộ thất vọng quá nhiều. Do đó, không nhiều người dám tin thầy trò Louis Van Gaal có thể tạo khác biệt trong trận lượt về vòng 1/16 Europa League với Midtjylland.
Van Gaal đương nhiên cũng nhận ra sự tẻ nhạt trong lối chơi của Quỷ đỏ. Nhưng chỉ khi ông thầy 64 tuổi đòi hỏi một phong cách… hứng tình, các cầu thủ mới giúp Van Gaal và người hâm mộ thỏa mãn. M.U đã bùng nổ, kể cả trong lối chơi lẫn tư tưởng.
Với bộ dạng thông thường, M.U không có De Gea, Wayne Rooney rồi thậm chí cả Anthony Martial chỉ là cái xác không hồn. Nhưng đêm Old Trafford huyền ảo vừa qua đã xóa nhòa đi tất cả. Những cầu thủ còn lại chơi như chưa bao giờ được chơi bóng bằng sự nhiệt tình mãnh liệt.

Nó thể hiện đặc biệt khi ngọn lửa chiến đấu không hề bị dập tắt bởi gáo nước lạnh của Midtjylland ngay phút 27. Pione Sisto có lẽ đã trình diễn pha solo ghi bàn đẹp nhất trong sự nghiệp nhưng đó là tất cả những gì anh cùng các đồng đội làm được tại Old Trafford.
Quỷ đỏ vùng lên theo cách bất thường nhất. Có bàn gỡ hòa chỉ 5 phút sau đó nhưng mãi đến 30 phút cuối trận, thành quả mới đến. M.U ghi một mạch 4 bàn trong thế chịu trận hoàn toàn của Midtjylland. Đội khách Đan Mạch chỉ dứt điểm được 2 lần so với… 25 của M.U. Đây là hệ quả của việc họ chỉ cầm bóng được 29% thời lượng và co cụm hoàn toàn trước cầu môn.

Với M.U, trong một ngày thăng hoa, chiến thuật khoét vào 2 cánh của Van Gaal đã phát huy hiệu quả tối đa. Tổng cộng, đội chủ nhà có 32 lần đi bóng thành công. Bóng thường xuyên được triển khai xuống sát đường biên ngang của Midtjylland trước khi những bóng áo đỏ căng ngang vào trong để đồng đội dứt điểm. Bàn thắng và các sai lầm của đối phương đến như điều hiển nhiên. M.U thắng 5-1 Midtjylland và có lần đầu tiên ghi được 5 bàn kể từ chiến thắng 5-0 trước Bayer Leverkusen ngày 28/11/2013.
DEPAY CHẮP CÁNH CHO RASHFORD
Có cảm giác chỉ sau 1 lời nhận lỗi, Memphis Depay đã trở thành con người khác. Vừa dứt lời thừa nhận mình không xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ, tiền vệ 22 tuổi đã có màn trình diễn chứng minh mình xứng đáng với từng đồng mà M.U đã bỏ ra.
Một giả thiết được đặt ra: Depay chỉ có thể chơi hay khi anh là ngôi sao số 1. Không Rooney lẫn Martial, bóng được tập trung tối đa sang hành lang trái để Depay thể hiện. Không phụ niềm tin, cựu cầu thủ PSV chiếm gần nửa số lần đi bóng thành công của toàn đội (15 lần). Anh không chỉ cung cấp tốc độ mà còn thêm cả sự lắt léo trong xử lý.

3 trong số 5 bàn của M.U ghi dấu ấn đậm nét của Depay. Anh là người căng ngang buộc Nikolay Bodurov tội nghiệp phải đốt lưới nhà ở phút 32. Phút 87, cũng chính sự khôn khéo của Depay mang về quả penalty thứ 2 để Ander Herrera thực hiện thành công. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Depay tự mình đi bóng trước khi dứt điểm quyết đoán. Bóng đi găm thẳng vào lưới trong sự mãn nguyện của cầu thủ người Hà Lan và đông đảo người hâm mộ.
Depay dường như đã lấy lại cảm giác hoàn hảo nhất và sự khởi sắc của anh là động lực cho toàn đội. Đàn em Marcus Rashford là người được hưởng lợi khi sự tự tin đã lan tỏa. Vào vai “kẻ đóng thế” cho Martial, Rashford chơi trận ra mắt M.U quá xuất sắc. Năng nổ trong di chuyển, gọn gàng khi xử lý, sản phẩm của học viện trẻ M.U làm giới mộ điệu ngỡ ngàng.
Rashford lập cú đúp theo cùng 1 kịch bản. 2 pha chạm bóng thành 2 bàn thắng, người ta không thể đòi hỏi gì hơn ở 1 cầu thủ mới 18 tuổi. Không những vậy, Rashford còn trở thành cầu thủ trẻ nhất của M.U ghi bàn tại cúp châu Âu khi vượt qua cột mốc đã tồn tại suốt 52 năm của George Best.
VIDEO: Manchester United 5-1 Midtjylland |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |