Solskjaer chuẩn bị cho kỷ nguyên mới

Từ 07:03 ngày 05-08-2020
Cái nhìn toàn cục cho thấy HLV Ole Gunnar Solskjaer nói riêng cũng như M.U nói chung đã thành công khi kết thúc Premier League 2019/20 ở vị trí số 3.

Và bây giờ, họ sẽ bắt đầu chiến dịch “bonus”, với trận đấu đầu tiên sau dịch ở Europa League chẳng khác gì một cữ dượt quan trọng. Đâu sẽ là những điều mà HLV Solskjaer và các trợ lý muốn thấy, trong trận đấu trước mắt?

Jesse Lingard có thể đang hào hứng hơn bất kỳ ai khác trong hàng ngũ M.U, khi đây chính là lúc để anh thể hiện khả năng. Chuyện về Lingard, mọi người đã biết. Và kể cả khi hầu như không còn tương lai ở M.U, thì khát vọng thể hiện của Lingard vẫn không suy suyển. Nhưng Lingard không phải là cầu thủ duy nhất đang có nhu cầu chứng tỏ, trong hoàn cảnh mới mẻ của M.U hiện thời.

Khi bộ ba tiền vệ Nemanja Matic - Paul Pogba - Bruno Fernandes đã định hình công thức giữa sân trong suốt giai đoạn quyết định suất dự Champions League mùa tới cho M.U, thì các tiền vệ trung tâm Fred và Scott McTominay bỗng rơi vào thế kẹt. Không riêng gì họ, đây còn là cơ hội cho chính Solskjaer, nếu ông muốn biết khả năng thật sự của các cầu thủ đã mất chỗ này. Rà soát, thử nghiệm điều gì cụ thể là việc của Solskjaer. Nhưng dứt khoát đây phải là lúc ông trao cho họ vai chính.

Ngay cả trong trường hợp tất cả các cầu thủ thường là dự bị đều được đá chính trong trận gặp LASK, thì cũng là điều bình thường (ngược lại mới lạ). Khác biệt là ở chỗ: trong trận đấu “thủ tục” ấy, với đội hình và lối chơi chắc chắn không quen thuộc, vẫn sẽ có những sự thể hiện quan trọng (của cầu thủ), những ý đồ quan trọng (của HLV). Chi tiết cụ thể ra sao chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Thật khó đánh đồng Odion Ighalo hoặc Tahith Chong (nếu họ ra sân) với Fred hoặc Brandon Williams. Đấy chỉ là vài ví dụ cụ thể.

Europa League là trận địa khác với Premier League. Và ngay tại Europa League thì trận gặp LASK cũng khác hẳn với trận tứ kết sau đó. Và các trận sau nữa, nếu thầy trò HLV Solskjaer phát huy được sự hưng phấn hiện có để tiến đến thành công chung cuộc tại Europa League. Có vẻ Solskjaer luôn thận trọng trong mọi việc.

Cứ xem cái cách ông bám chặt vào thủ môn David de Gea trong giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng” vừa qua, và so sánh với thái độ quyết đoán của HLV Frank Lampard đối với Kepa ở Chelsea. Nhưng bây giờ, Solskjaer chỉ được thêm chứ chẳng mất gì ở Europa League. Ông rất cần những toan tính can đảm, táo bạo. M.U sẽ còn khác nữa (theo chiều hướng tích cực), khi bước vào mùa bóng tới với những bản hợp đồng hấp dẫn trong Hè này.

Sẽ còn khối chuyện để bàn (cho giới quan sát), và khối việc để làm (cho chính Solskjaer), dựa trên hành trình chinh phục Europa League - một hành trình mà xin nhắc lại là không có gì để mất - của một M.U với thời vận đang lên. Một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu, sau những năm tháng “hậu Ferguson” quá ì ạch?

XEM THÊM

M.U công bố đội hình dự Europa League: Bổ sung nhiều gương mặt trẻ

France Football sẽ tạo ra 'sân chơi' khác cho Messi và Ronaldo thay Quả bóng Vàng 2020

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x