Tiền vệ người Pháp đang chơi với phong độ thật kỳ lạ. Sau một lèo 10 trận liên tiếp không thể ghi bàn, Bakambu đã ghi tới 4 bàn trong 2 trận đấu gần nhất. Một cú đúp vào lưới chính Leverkusen ở lượt đi vòng 1/8 Europa League được tiếp nối với cú đúp vào lưới Sevilla cuối tuần qua, Bakambu đang chơi với phong độ tuyệt vời khi mọi người đã ngỡ như chẳng còn hy vọng gì ở anh được nữa.
Bakambu đã có một khởi đầu rất tốt. Trong nửa đầu mùa giải này, tính từ Giáng sinh 2015 trở về trước, Bakambu ghi đến 9 bàn và có 3 pha kiến tạo. Để rồi trong suốt 17 trận liên tiếp sau đó, anh chỉ còn ghi thêm 2 bàn nữa trước khi “nổ súng” liên tục trong 2 tuần vừa qua.
Có thể nói chính Leverkusen đã đánh thức sự bùng nổ vốn ngủ quên trong Bakambu. Trận đấu ở lượt đi, anh tỏ ra cực kỳ lợi hại trong việc bất ngờ xâm nhập vòng cấm, khi cách chơi dâng cao của HLV Roger Schmidt cho phép tiền vệ này có nhiều khoảng trống để thi triển tốc độ rất tốt của mình. Và hai lần anh đã ghi bàn, vào những lúc Leverkusen đang có thế trận tốt.

Bakambu chính là tác giả của 2 bàn thắng vào lưới Leverkusen ở lượt đi
Đấy chính là một Bakambu đã từng khiến các tuyển trạch viên của Villarreal mê mẩn khi anh ghi 13 bàn tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Bursaspor mùa trước. Trong trận lượt về này, Bakambu tiếp tục là cái tên rất đáng theo dõi, đặc biệt sau khi anh vừa là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận Villarreal thua Sevilla 2-4 cuối tuần qua.
Tuy Villarreal thua, nhưng Bakambu lại chơi tuyệt hay với 2 bàn thắng và thường xuyên đặt khung thành Sevilla vào tình trạng báo động. HLV Marcelino đã gọi sự trở lại của Bakambu là điềm lành của Villarreal ở giai đoạn cuối mùa giải này.