Everton: Richarlison (49'), Sigurdsson (72')




Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácChè xịt r
Cách đây 2 mùa giải,Hazard tự nhận mình là cầu thủ thứ 2 thế giới,sau Mesisi. Những bàn thắng,những pha kiến tạo ngẫu hứng đả khiến Hazard tự huyễn hoặc bản thân. Kỷ thuật điêu luyện,nhưng quá lạm lụng và rườm rà ,đi bóng không thông minh và luôn cúi gằm mặt xuống cỏ khiến Hazard khó mà “ ngóc “ lên được top 10 chứ đúng nói đến là top 2 cầu thủ xuất sắc .
Nói rất chính xác, ông nhỏ này đá ngày càng thấy ghét, điển hình là pha bóng trong hiệp một xem mà thấy ứa máu, Chelsea có một pha phản công nhanh bên cánh trái 2,3 cầu thủ ban lên, cậu ta có bóng không chuyền mà kéo sang cánh phải trước mặt là 3,4 cái bóng áo xanh cuối cùng bị mất bóng, ông này thấy cũng hay có kỹ thuật và tốc độ, nhưng lại chơi bóng kiểu một mình và hội chứng bị bệnh sao chắc chắn không bao giờ lớn nổi,khi Messi có bóng giữa sân chỉ cần một hai nhịp thì khung thành đối phương
hazard đoạt quả bóng bạc world cup 2018 nhé em trai cái gì mà lên top 10 , buồn cười thật
Ta nói đoán chuyện như thần mà, nói rồi Higuain trở lại thì Chelsea từ hoà tới mà, rõ ràng không sai, Higuain là một cầu thủ hắc ám, cầu thủ có gương mặt khắc khổ hơn người ở đội nào đội đó khó vô địch, nhất là những trận đấu quan trọng
Theo dõi trận đấu mà thấy khó chịu. 1. Ở đời có câu, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Sarri chỉ biết cho các cầu thủ lao lên như những đứa trẻ. 2. Sarri ko chú trọng đến phòng thủ, nên cũng ko chuẩn bị kỹ các miếng phạt của đối phương. 3. Bài của Sarri - Chels đã bị lộ. Hiệp II khi các cầu thủ Chels xuống sức, lại dâng cao, đối phương phản công thì chết 100%. Tôi đã hiểu tại sao Sarri có bóng đá đẹp nhưng ko thể vô địch.
Chè thiu uống C2 là hợp lý
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|