Bóng Đá Plus trên MXH

Antony, cậu chỉ ăn may thôi

08:35 ngày 18/03/2024
17
Rõ ràng, đây là một mùa giải tràn trề thất vọng của kèo trái Antony tại MU. Tuy nhiên, cú đỡ bóng giữa rừng hậu vệ Liverpool rồi xoay người dứt điểm bằng chân không thuận của Antony là một pha xử lý cực kỳ đẳng cấp, phần nào thấy anh không đến nỗi phế quá. Nhưng, đó chỉ là ăn may thôi Antony.

    Antony xuất hiện trên sân, hầu hết chỉ mang lại những tràng cười rộ bởi động tác xử lý bóng ngộ nghĩnh, những pha đi bóng cắm đầu vào đối thủ vì bị bắt bài, những nỗ lực đẩy bóng sang chân trái để sút đầy vô vọng hoặc vì mái đầu chói mắt. 

    Anh đã thi đấu 30 trận ở mùa này tính trên mọi mặt trận, không ghi được bàn thắng nào ở Champions League và Premier League. Antony chỉ có đúng 2 bàn thắng và chúng đều ở FA Cup. Nhưng ngạc nhiên thay, một trong số đó lại là một bàn thắng lớn trong một trận đấu lớn. 

    Đó là bàn thắng gỡ hoà 2-2 cho MU, đến ở những phút cuối cùng của trận đấu, đã tạo tiền đề cho thất bại cay đắng của đại kình địch Liverpool, đã đem đến một trong những màn lật ngược thế cờ hay nhất tại FA Cup, đã giúp MU có tấm vé bán kết và duy trì cơ hội đoạt được danh hiệu duy nhất ở mùa này.

    Thực sự, đây là một bàn thắng “vĩ đại” trong sự nghiệp của Antony tại MU. Anh sung sướng tột cùng, miệng gào thét, một tay nâng phần áo đấu có logo CLB và một tay chỉ liên tiếp vào nó biểu thị sự tự hào, lòng trung thành với đội bóng đã đầu tư hơn 100 triệu bảng vào mình nhưng vẫn chưa được đền đáp mấy.

    MU có bàn mở tỉ số chỉ sau 10 phút nhờ nỗ lực ở cự ly gần của Scott McTominay. Tuy nhiên, đội bóng của Erik ten Hag đã ngủ quên trong thời gian còn lại của hiệp 1 và bị vùi dập. Alexis Mac Allister ghi bàn gỡ hòa trước khi Mohamed Salah thực hiện pha phản công ở phút bù giờ để đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1. 

    Thế trận dường như hoàn toàn thuộc về đoàn quân của Jurgen Klopp khi họ chơi rất ung dung và chủ động cho dù đá trên sân khách. Tuy nhiên, Liverpool không thể có thêm bàn thắng nới rộng khoảng cách và lãng phí quyền kiểm soát bóng. Hậu quả tới liền ngay đó từ sự lãng phí này.

    Antony ghi bàn thắng để đời và có cơ hội thể hiện lòng trung thành với MU

    Antony ghi bàn thắng để đời và có cơ hội thể hiện lòng trung thành với MU

    Antony được vào sân thay người trong nỗ lực tuyệt vọng quen thuộc của Ten Hag.  Cầu thủ chạy cánh người Brazil đã xoay người trong vòng cấm, giữa tứ bề hậu vệ Liverpool và nhẹ nhàng đẩy bóng vào lưới bằng kèo phải, vốn không bao giờ là chân thuận của anh. 

    Tất cả đều hoàn hảo, động tác tiếp bóng và xử lý bóng trong không gian hẹp của Antony, cũng như cú dứt điểm trái kèo của anh trong thời khắc tối hậu. Nhưng rõ ràng, chúng ta vẫn nhìn thấy yếu tố của sự may mắn đã vô tình xảo hợp tạo nên “kỳ quan” này.

    Song bất chấp tất cả, chúng ta đã thấy bàn thắng đó có ý nghĩa như thế nào đối với Antony khi anh vẫy tay ăn mừng, kéo mạnh áo và chỉ vào logo. Anh dường như đang ra hiệu cho người hâm mộ về tình yêu của mình với MU, nhưng không rõ anh đang hét lên điều gì.

    Một số nhà chuyên môn đã đặt ra nghi ngờ về tương lai của Antony tại Old Trafford vào mùa hè tới sau một mùa giải tồi tệ. Tiền đạo này đã không ghi bàn ở Premier League mùa này, với bàn thắng trước đó của anh là vào lưới Newport County (đội bóng ở giải League Two) ở vòng 4 FA Cup.

    Cuối cùng thì chân phải của Antony cũng biết làm gì đó ngoài việc đứng vững! Bởi không có gì đáng ngạc nhiên khi xuất hiện chuyện cười là Antony chỉ dùng chân phải để đứng. Cầu thủ người Brazil trị giá gần 100 triệu bảng này chính là Arjen Robben của thế hệ này, luôn muốn cắt bóng từ vị trí bên cánh phải để sút bằng chân trái.

    Thế nên, khi anh thấy mình bị nhấn chìm ở giữa vòng vây của Liverpool, anh chỉ còn một cách để quay đầu. Và anh chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đôi khi, vận may của anh lại đến.

    KỲ LÂM • 08:35 ngày 18/03/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    17
    Bình luận
    • Cựu thủ môn QK7 09:59 ngày 18/03/2024

      Tựa đề bài này nếu hiểu rộng ra (theo suy nghĩ của tui) sẽ là: MU, cậu chỉ ăn may thôi. Nhưng theo tui thắng là thắng, thua là thua.

      • Tan Tan 10:15 ngày 18/03/2024

        Đúng rồi, trận đấu đã kết thúc thì nói gì cũng vậy à. Nhìn chung hôm qua MU khúc cuối + hiệp phụ đá rất máu lửa, thắng là xứng đáng. Còn Liv khúc giữa đá rất hay ép MU như ép MC nhưng cũng như trận gặp MC, ko ghi bàn chốt sổ được, thêm phần đá khá hời hợt ở hàng công nên thua cũng đáng. Chốt: Thắng là thắng, thua là thua thôi.

    • Tan Tan 09:51 ngày 18/03/2024

      Tác giả sai rồi, chắc tác giả ko xem trận này. Đồng ý là quả đó Antony ăn may. Nhưng từ lúc vào sân Antony đá khá ổn đấy chứ, đá máu lửa va nhiệt huyết hơn hẳn những trận trước (à mà quên những trận trước có được vào sân đâu)

    • Hoàng anh 10:19 ngày 18/03/2024

      công bằng mà nói MU trận này đá hay mà, antony vào sân cũng nhiệt, chạy nhiều và cũng hiệu quả, Liv đá cũng hay, nói chung là 1 trận đấu mãn nhãn ngày Chủ Nhật, đội nào đi tiếp cũng đều xứng đáng hết

    • Kid Magician Kid Magician 10:15 ngày 18/03/2024

      Ờ đấy! May thì sao? Tôi chẳng thấy có gì xấu hổ khi nói: TÔI LÀ NGƯỜI MAY MẮN! Nhưng mà khoan đã! Xem lại thì sẽ thấy 2/3 bàn thắng của Cò cũng may mà có! Bàn của Alister và Elliot nếu ko chạm chân cầu thủ MU thì sao thành bàn đc! Cho nên hãy nói: MU ĐÃ HAY LẠI CÒN MAY! Ôi lâu lắm rồi mới đc nói câu này đấy! 🥹🥹🥹

    • Lò Văn Tèn 11:35 ngày 18/03/2024

      Kỳ Lâm ông có xem hết 120p hôm qua không đấy, ô có thấy từ khi Antony vào cánh MU đá nét hẳn không????

    • hiep long 10:50 ngày 18/03/2024

      Antony chỉ ăn may thôi, thằng hề Dawin Nunez mới là cầu thủ đẳng cấp vũ trụ :))))

      • Pop 10:58 ngày 18/03/2024

        1 thằng dở cả mùa, ăn đc bàn thì khen chắc. 1 thằng đóng góp vccc sai 1 trận đi móc mỉa? Để chống mắt lên xem thắng đc tiếp ko :))

      • hiep long 12:22 ngày 18/03/2024

        @Pop:Trận gặp Arsenal với MC thì lặn mất tích, trận với MU thì kiến tạo cho Rasford. Đóng góp kiểu j mà để Arsenal ngồi lên đầu, đebij loại khỏi FA cup thế

      • nguyen tung 14:45 ngày 18/03/2024

        @hiep long:gọi bọn mân đàn đúng là không sai. đứng thứ 6 đi khịa thắng đứng thứ 2, vào bán kết chê thằng đã có cúp mùa này =))

      • Cay Hả 19:41 ngày 18/03/2024

        Cay hả

      • Avis 20:25 ngày 18/03/2024

        H nghĩ cũng may MU k vớ phải nunez và gapo k thì old lại rước thêm 2 dv hài về r

    • tran tung 11:01 ngày 18/03/2024

      bài này muốn truyền đạt điều gì nhỉ? đá đểu Anthony thì phải xài tiếng Bồ chứ :))

    • Lova Seck 12:02 ngày 18/03/2024

      May mắn là một phần của thực lực. Những tỉ phú, người nổi tiếng, kể cả cầu thủ bóng đá lẫn hlv không ai mà không cần "may mắn" để nổi tiếng hoặc "trúng mánh" cả. Chúng ta thường thấy các đối thủ anti-fan chê các câu lạc bộ đẳng cấp như Real, Byern, MC hay MU là rùa, là mua trọng tài, là may mắn vì có chủ giàu, nhưng không ai dám chấp nhận nếu không có những sự cố gắng khác của họ thì họ chẳng bao giờ có may mắn đó, và chẳng khác gì các clb còn lại. Antony thì đúng là vẫn lởm, nhưng kệ đi.

    • Deba.vn 14:47 ngày 18/03/2024

      tui fan MC, hqua cũng tò mò xem MU đá thế nào thì thấy đá rất tốt sau đó lại để dẫn ngược 2-1 tui tưởng lại như trận MC chịu trận rồi nên đi ngủ. Sáng ra thấy MU thắng vui lây vs các bạn! đúng là bóng đá ko nói trước được gì cả

    • Tony Truong 12:16 ngày 18/03/2024

      Còn 1 trận nữa trên sân khấu của rạp xiếc nữa mà. Tới chừng đó thì mới biết ai hơn ai. Fan của 2 đội giữ bình tĩnh nào. Là fan của MC và vì lợi ích của clb cho nên hy vọng trận đấu kế rùa đỏ sẽ chơi hết mình khi tái đấu với Liverpool. Nói vậy thôi chứ có cho thêm tiền thì rùa cũng không dám buông trận đấu đó đâu và MC là đội ngồi hưởng lợi từ đó và điều tương tự Pháo cũng phải hành quân tới đó mà thôi.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay