Chelsea & chiến thắng run rẩy tại Club World Cup

TIỂU HẰNG
Từ 07:49 ngày 10-02-2022
Vẫn là câu chuyện quen thuộc của Chelsea dưới thời Thomas Tuchel mùa này khi họ gặp khó khăn trong việc kết liễu đối phương.

Romelu Lukaku là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp Chelsea hạ Al-Hilal 1-0 để giành quyền vào chung kết Club World Cup. Thế nhưng, công bằng mà nói, đây là một thắng lợi may mắn của nhà ĐKVĐ châu Âu bởi trong hiệp 2, họ đã tránh phải nhận ít nhất 1 bàn thua nhờ sự xuất sắc của thủ thành Kepa.

Chelsea mất hoàn toàn kiểm soát sau giờ nghỉ khi đại diện của Saudi Arabia vùng lên tấn công mạnh mẽ với sự tự tin cao độ. Để dẫn đến cơ sự như vậy, The Blues nên tự trách mình bởi họ đã phung phí rất nhiều cơ hội trong 45 phút đầu tiên - một điều vốn trở thành cơn đau đầu của Tuchel mùa này.

Chelsea không thiếu thời cơ để hạ sát Al-Hilal bên cạnh bàn thắng của Lukaku, song các cơ hội cứ lần lượt trôi qua một cách đáng tiếc. The Blues tỏ ra thiếu tự tin và ý tưởng trước cầu môn đối thủ, qua đó tự đẩy mình vào tình cảnh khó khăn. 

Trên hàng công, Lukaku tỏ ra lạc nhịp và thiếu độ sắc sảo bất chấp ghi một bàn cho Chelsea. Trước khi lập công, tiền đạo người Bỉ thêm lần nữa khiến các fan đội nhà ngán ngẩm với tình huống băng vào dứt điểm hụt vô duyên sau đường căng vào cực kỳ thuận lợi của Cesar Azpilicueta bên cánh phải. Pha làm bàn duy nhất của Lukaku thực tế cũng đến từ sai lầm phía hậu vệ của Al-Hilal, tạo điều kiện cho anh ra chân cận thành.

Chelsea có thắng lợi thiếu thuyết phục

Nhìn chung trong suốt quãng thời gian hiện diện trên sân, Lukaku tỏ ra vụng về. Đó là lý do tại sao cựu ngôi sao Inter bị trang Sofascore chấm 6,8 điểm - một trong những điểm số thấp nhất phía Chelsea. Dĩ nhiên, sẽ là thiếu công bằng nếu đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Lukaku, bởi các ngòi nổ khác của đại diện Ngoại hạng Anh như Hakim Ziyech, Kai Havertz hay Mason Mount cũng không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn.

Hàng công thiếu hiệu quả và thật may cho Chelsea khi ở bên dưới, họ vẫn còn một Kepa đặc biệt xuất sắc. Thủ thành người Tây Ban Nha đã có 2 tình huống đổ người cản phá ngoạn mục cho Chelsea, nếu không, có lẽ mọi chuyện đã rất khác. 

Chelsea sẽ chạm trán Palmeiras ở trận chung kết FIFA Club World Cup (23h30 thứ Bảy 12/2) và nếu còn trình diễn bộ mặt như vậy, việc The Blues tay trắng trở về cũng chẳng phải điều gì quá lạ lùng. Chelsea vẫn đang tồn đọng nhiều vấn đề cần HLV Tuchel tháo gỡ, bắt đầu từ vị trí của Lukaku trên hàng công.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x