
Tờ Bola cho biết, hơn 15.000 khán giả đã lấp kín khán đài để cổ vũ trực tiếp, biến trận đấu này trở thành sự kiện futsal có lượng người xem lớn nhất trong lịch sử thể thao Đông Nam Á.
Trước bầu không khí cuồng nhiệt ấy, ĐT futsal Indonesia đã thi đấu đầy cảm hứng, giành chiến thắng ấn tượng 3–1 trước ĐT Australia. Ngôi sao Wendy Brian lập cú đúp, trong khi Reza Gunawan ghi bàn còn lại, giúp đội bóng áo đỏ trắng khép lại một đêm thi đấu hoàn hảo.
Huấn luyện viên trưởng Hector Souto không giấu được xúc động, gọi đây là “ngày lịch sử của futsal Indonesia”. Cựu HLV của ĐT U20 futsal Việt Nam chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thi đấu trên mặt sân parquet chuyên nghiệp, trước 15.000 khán giả cuồng nhiệt như thế này. Thật sự hiếm có trong futsal. Chúng tôi tự hào về người hâm mộ, họ đã tiếp thêm sức mạnh cho đội trong từng phút giây”.

Giám đốc điều hành Games of Society, ông Novel Leonardo, cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới những người góp phần làm nên sự kiện đáng nhớ này: “Chúng tôi vô cùng cảm kích sự hỗ trợ từ người hâm mộ, các nhà tài trợ, chính phủ và truyền thông. Tất cả đã khiến sự kiện diễn ra hoàn hảo hơn cả mong đợi”.
Ông Novel cho biết toàn bộ cầu thủ đều kết thúc trận đấu an toàn, không có chấn thương nào xảy ra. Con số 15.000 khán giả không chỉ là một kỷ lục mới, mà còn là biểu tượng cho sự trỗi dậy của phong trào futsal Indonesia. “Điều quan trọng không chỉ là con số, mà là cách chúng tôi mang lại một trải nghiệm chuyên nghiệp, thoải mái và đầy cảm xúc cho khán giả,” ông Novel nhấn mạnh.


























