Chính lịch sử đối đầu ấy nên ĐT futsal Việt Nam nhập cuộc rất thận trọng. Dù vậy, các học trò ông Miguel Rodrigo cũng chiếm lĩnh được thế trận và tạo ra được một số cơ hội ăn bàn trong hiệp 1. Nhưng phải đến phút 19, ĐT futsal Việt Nam mới khai thông được thế bế tắc. Trọng Luân chuyền bóng để Đức Tùng khống chế rồi tung cú sút sệt vào góc xa, đưa đội nhà dẫn trước.
Cục diện hiệp 2 vẫn không có gì thay đổi khi ĐT futsal Việt Nam tấp công pressing, khiến ĐT Malaysia phải lúng túng. Bị đẩy vào thế chân tường, HLV Chew Chun Yong phải chơi chiến thuật power-play để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Sau chưa đầy 2 phút rút thủ môn ra để tăng cầu thủ trên hàng công, ĐT Malaysia đã có bàn gỡ ở phút 36 sau cú sút xa của Khairul.
Những tưởng phải chấp nhận 1 trận hòa thì khi trận đấu chỉ còn hơn 2 giây, một kết cục nghiệt ngã đã xảy ra với ĐT futsal Việt Nam. Trong một tình huống đẩy quả sút của đối phương, thủ môn Đình Thuận cản bóng không dứt khoát để Awalluddin lao vào đá bồi, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho ĐT Malaysia.
Việt Nam – Malaysia:1-2
Đài Bắc TH – Bahrain: 2-2
LTĐ NGÀY 3/2
15h30: Bahrain – Việt Nam
18h00: Đài Bắc TH – Malaysia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn