Phùng Trọng Luân:  ‘ĐT futsal Việt Nam khiến Lebanon hoa mắt chóng mặt’

Ngọc Anh Ngọc Anh
09:27 ngày 26-05-2021
Từng là người hùng đưa ĐT futsal Việt Nam dự World Cup 2017, Phùng Trọng Luân đã có góc nhìn khá sâu, kỹ càng về chiến tích vượt qua Lebanon để có vé dự VCK futsal World Cup 2021.

ĐT futsal Việt Nam vừa có chiến tích lịch sử, vượt qua Lebanon để lần thứ 2 liên tiếp dự VCK futsal World Cup 2021. Nói về hành trình này, cựu tuyển thủ Phùng Trọng Luân, người đã ghi bàn thắng quyết định giúp ĐT futsal Việt Nam vượt qua Nhật Bản để có được tấm vé dự futsal World Cup cách đây 4 năm cho rằng là trận đấu với Lebanon có quá nhiều điểm nhấn đáng nhớ.

“Đầu tiên tôi muốn nói đến vai trò, dấu ấn của HLV Phạm Minh Giang. Nếu như ở trận lượt đi diễn ra ngày 23/5, do đối thủ Lebanon còn nhiều ẩn số, chúng ta chưa biết họ thực sự mạnh điểm nào nên trận đó HLV Minh Giang cho học trò đá phòng ngự là chính. Nhưng đến trận lượt về, cách tiếp cận trận đấu khác hoàn toàn. Chúng ta chủ động tấn công phủ đầu và chính điều đó khiến đối thủ cũng ngạc nhiên”, cựu tuyển thủ Trọng Luân cho biết.

Cũng theo Trọng Luân thì: “Có lẽ HLV Minh Giang đã nghiên cứu kỹ Lebanon sau trận lượt đi và đến lượt về ông ấy cho toàn đội chơi thanh thoát, tấn công nhiều hơn dù trên thực tế chúng ta có lợi thế chỉ cần hoà có bàn thắng là vào. Nhưng đội Việt Nam đã chủ động tấn công, pressing tầm cao, chơi gắn kết, tự tin, mạnh dạn cầm bóng đột phá hơn trận lượt đi. Có thể thấy, dấu ấn xoay chuyển chiến thuật của ông Minh Giang đã khiến đối thủ bất ngờ. Kể cả trong gần cuối hiệp 2, chúng ta vẫn chủ động tấn công chứ không co cụm bởi như thế dễ bị thua và chỉ bị thua 1 bàn coi như áp lực sẽ lớn. Nhìn tổng quát, ông Minh Giang đã truyền được sự tự tin kiểu như ‘các bạn thấy đó, trận lượt đi Lebanon không quá xuất sắc thì chúng ta có thể thắng được đội này’.

Từ đó, cầu thủ chơi thanh thoát, gạt bỏ yếu tố sinh-tử sang 1 bên của 1 trận play-off để đá đúng chất của mình. Tôi cho rằng bầu Tú đã có tầm nhìn và sự chính xác khi quyết định đặt niềm tin vào HLV Minh Giang bởi trước đây chúng ta chủ yếu thuê thầy ngoại dẫn dắt. Bây giờ, ở giải đấu quan trọng mà có thầy nội lại tạo nên chiến tích lịch sử là điều rất đáng tự hào”.

Đội trưởng Trần Văn Vũ ăn mừng sau khi giành vé tham dự World Cup futsal nhờ luật bàn thắng trên sân khách (lượt đi hoà 0-0, lượt về hoà 1-1)

Nhận xét về đối phương, Trọng Luân cho rằng việc Lebanon thuê HLV Diaz từng dẫn dắt đội bóng số 1 thế giới Tây Ban Nha về là phục vụ cho tham vọng lớn: “Lebanon chưa từng dự World Cup nên khát khao của họ là rất lớn. Thế nên họ muốn tận dụng chất xám của ông Lopez Diaz để đưa đội này lên tầm đẳng cấp, đủ sức cạnh tranh vé dự World Cup. 2 trận đấu với Việt Nam, họ cho thấy đây là đối thủ không hề dễ chơi. Ngoài lợi thế về thể hình, thể lực, Lebanon tấn công khá hay. Họ chỉ kém may mắn khi gặp phải thủ môn Văn Ý quá xuất sắc”.

Nói thêm về Lebanon, Trọng Luân phân tích: “Xét một cách tổng quát, chất lượng cầu thủ Lebanon không đồng đều. Để ý sẽ thấy, trong suốt cả trận, Lebanon chỉ sử dụng khoảng 6-7 cầu thủ. Còn ĐT Việt Nam sử dụng đến 3 tổ có 12 người, thay ra thay vào. Nếu như chất lượng cầu thủ Lebanon đồng đều thì họ sẽ sử dụng đủ 3 tổ trong cả trận thay vì chỉ xếp 6-7 cầu thủ đá thường xuyên. Việc này gây đến hệ luỵ là cầu thủ đá nhiều trên sân quá, thể lực dễ đi xuống nhanh. Họ có cầu thủ số 5 là Ahmad và số 12 - Karim chơi nổi bật nhất nhưng càng về cuối trận, thể lực họ đi xuống thấy rõ. Tình huống Ahmad bị Đoàn Phát thể hình bé hơn mà còn đi bóng vượt qua thì cho thấy, Lebanon bị hao hụt thể lực rõ, tính chiều sâu đội hình không cao bằng Việt Nam”.

Ở trận đấu lượt về gặp Lebanon, cầu thủ không nổi tiếng Đoàn Phát đã ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT Việt Nam. Đây được xem là bất ngờ lớn. “Có lẽ trước trận đấu này, Lebanon quá tập trung nghiên cứu các cầu thủ nổi bật từng làm mưa làm gió ở các giải châu Á cỡ như Minh Trí, Văn Vũ, Quốc Nam, Đức Hoà, Đức Tùng,...mà không thể ngờ rằng người tạo nên đột biến lại là cầu thủ rất trẻ Đoàn Phát. Thực tế, xét về trình độ, Đoàn Phát không thể so với các đàn anh, nhưng trong 1 trận đấu căng thẳng, có tính sống còn như đá play-off mà Phát dám cầm bóng đột pha vượt qua cầu thủ cao lớn Ahmad trước khi dứt điểm tinh tế qua khe 2 chân thủ môn Hussen cho thấy em ấy tự tin về khả năng của mình thế nào”, Trọng Luân đánh giá.

Niềm vui của các tuyển thủ futsal Việt Nam sau khi giành vé vào World Cup

Các ngôi sao nổi tiếng của Việt Nam đã không lên tiếng nhưng Đoàn Phát lại là người tạo nên bước ngoặt, mở ra cở hội giành vé đi dự World Cup. “Đoàn Phát chính là cầu thủ tạo nên đột biến lớn nhất bằng bàn thắng rất đẹp nhưng tôi sẽ chọn Văn Ý là người xuất sắc nhất, không chỉ ở trận lượt về mà ở cả lượt đi. Tôi được biết Văn Ý bản lĩnh tâm lý cực tốt, lỳ lợm, phản xạ nhanh, ra vào hợp lý. Cậu ấy đã tạo ra một bước ngoặt lớn, ở trận đấu căng thẳng nhưng tâm lý quá tốt. Mà nên nhớ, ở đội tuyển Việt Nam, các đồng đội rất an tâm khi có Văn Ý đứng trong khung gỗ vì nhiều lúc dâng cao tấn công không về kịp thì vẫn không lo lắng vì có Ý ra vào rất hợp lý. Cách cậu ấy phản xạ, duy trì sự tập trung hết cả trận, hò hét chuẩn xác đồng đội trong di chuyển, bắt người là phẩm chất cực giá trị của Văn Ý”, Trọng Luân kết lại.

Từng là người sút tung lưới đội bóng cực mạnh futsal Nhật Bản, đưa ĐT Việt Nam dự World Cup 2017, Trọng Luân nói rằng kỳ này nhìn các đàn em lập kỳ tích nó có sự khác nhau. “Trận đấu với Nhật Bản cách đây hơn 4 năm nó khác rất nhiều vì ai cũng biết Nhật Bản là cường quốc futsal châu Á nên tâm lý anh em đôi khi có sự thoải mái hơn vì đối phương họ mạnh cỡ đó cơ mà, có thua cũng chẳng phải xấu hổ. Nhưng đá với Lebanon nó sẽ căng cứng hơn đấy, vì họ cũng có sự tương đồng về thứ hạng, thành tích với mình. Thế nên, thật khó so sánh 2 trận đấu lịch sử như vậy.

Đó là chưa kể, đợt vừa rồi đội tuyển có sự thay máu lớn lực lượng. Lứa của tôi hay các anh lớn Bảo Quân đã lớn tuổi, giải nghệ. Còn Minh Trí, Quốc Nam, Văn Vũ cũng không thể sung sức như cách đây 4 năm. Thật may, giữa bối cảnh đó chúng ta đã có các em trẻ hơn gánh vác, tạo nên đột biến. Việc ĐT futsal Việt Nam liên tiếp 2 lần dự World Cup là kỳ tích quá tự hào và biết đâu, tháng 9 tới đây, chúng ta sẽ tiếp tục tạo nên những trận đấu để đời, mang tính lịch sử nữa thì sao”, cầu thủ có biệt danh Luân “sư phụ” bày tỏ.

Futsal Lebanon vs Futsal Việt Nam: 1-1 (Lượt về play-off futsal World Cup 2021)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ronaldo nhường Mane đá penalty Ronaldo nhường Mane đá penalty

    Cristiano Ronaldo cho thấy bản thân không phải người quá tham lam, khi chủ động nhường quyền đá penalty cho người đồng đội Sadio Mane, trong chiến thắng của Al Nassr tại bán kết King Cup vào rạng sáng nay 2/5.

  • Soi kèo VIP 2/5: Roma vs Leverkusen Soi kèo Leverkusen đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Dù phải đá sân khách trong trận lượt đi bán kết Europa League, nhà tân vô địch Bundesliga vẫn sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc trận Roma vs Leverkusen.

  • Sancho đang ở phiên bản tốt nhất, MU có thèm không? Sancho đang ở phiên bản tốt nhất, MU có thèm không?

    Champions League vốn là sân khấu thuộc về Kylian Mbappe. Nhưng trong cuộc đối đầu Dortmund vs PSG rạng sáng nay 2/5, giới mộ điệu lại thấy Jadon Sancho làm lu mờ siêu sao người Pháp. Nhìn Sancho trong phiên bản tốt nhất của chính anh, MU có thấy mình sai không?

  • Vợ chồng cựu sao Man City chuẩn bị làm đám cưới lần 3 Taylor Ward: Nàng WAG xinh đẹp giúp cựu sao Man City quên nỗi đau bị cắm sừng

    Taylor Ward - cô vợ tiền đạo Riyad Mahrez - cầu thủ từng chơi cho Leicester và Man City nhưng hiện tại thuộc biên chế CLB Al Ahli (Saudi Arabia) mới đây tiết lộ những bức ảnh chuẩn bị cho ngày trọng đại của cặp đôi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x