Trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Pháp diễn ra tại Lisbon đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu nghiêng về các vị khách. Như vậy, Bồ Đào Nha vẫn thất bại trong việc giải cơn khát chiến thắng trước người Pháp đã kéo dài suốt 40 năm, trong khi Les Bleus đã có chiến thắng đầu tiên kể từ tháng Ba năm nay.
Bàn thắng
Pháp: Mathieu Valbuena (85’)
VIDEO: Bồ Đào Nha 0-1 Pháp (Giao hữu)
Với việc cả William Carvalho, João Moutinho và Tiago đều vắng mặt, HLV Fernando Santos của đội chủ nhà đã buộc phải tung ra sân hàng tiền vệ hoàn toàn lạ lẫm với những Adrien, João Mário và Danilo Pereira. Bên phần sân đối diện, HLV Didier Deschamps sử dụng cặp tiền đạo Nabil Fekir và Karim Benzema, nhưng không ai trong số 2 chân sút nói trên “nổ súng”.
Đây là trận đấu mà Pháp phải đá trên sân khách, nhưng họ lại tỏ ra lấn lướt Bồ Đào Nha. Đáng ra, họ đã có thể giành được chiến thắng cách biệt nếu Blaise Matuidi, Antoine Griezmann và Karim Benzema không bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Về phần mình, Bồ Đào Nha không tạo được nhiều tình huống sóng gió trước khung thành đối phương.
Hậu vệ Ricardo Carvalho của Bồ Đào Nha đổ máu do bị Patrice Evra đá vào mặt
Trong suốt cả hiệp 1, thủ môn Hugo Lloris của đội bóng áo lam chỉ phải trổ tài có 1 lần sau cú sút phạt của tiền đạo Cristiano Ronaldo. Nếu như ở 45 phút đầu tiên, cả 2 đội đều có những sự thay đổi người bất đăc dĩ do Nabil Fekir (Pháp) và Ricardo Carvalho (Bồ Đào Nha) dính chấn thương, thì hàng loạt sự điều chỉnh diễn ra trong hiệp 2 chủ yếu mang tính chất thử nghiệm, giữ sức cho một số người và trao cơ hội thể hiện mình cho những người còn lại.
VIDEO: Tân binh Martial của M.U chơi thế nào trước Bồ Đào Nha?
Sự thay đổi người đáng chú ý nhất có lẽ là việc tiền đạo tân binh Martial của M.U được vào sân để thế chỗ cho Karim Benzema ở phút 74. Martial không lập công trong lần đầu tiên thi đấu cho ĐT Pháp, nhưng anh cũng được tận hưởng niềm vui chiến thắng khi ra về. Năm phút trước khi hết giờ, tiền vệ nhỏ con Mathieu Valbuena thực hiện cú đá phạt đẹp mắt mang về thắng lợi tối thiểu cho Pháp. Kết quả này lại một lần nữa chứng tỏ “gà trống thành Gaulois” thực sự là khắc tinh của Bồ Đào Nha.
Hai tháng trước, Chile đã xuất sắc đánh bại Argentina để giành chức vô địch Copa America 2015. Trên BXH mà FIFA công bố hôm thứ Năm, đội bóng dưới quyền HLV Jorge Sampaoli cũng vừa vươn lên thứ 8, vị trí tốt nhất trong lịch sử của họ. Trận giao hữu với Paraguay, vì vậy sẽ là cơ hội để người ta kiểm chứng sức mạnh của ông vua mới của bóng đá Nam Mỹ.
Tạm gác thất bại tại Copa America 2015 sang một bên, Brazil đang quyết tâm lấy lại thể diện và danh dự. Và trước một đối thủ yếu hơn như Costa Rica, hãy tin khúc Samba sẽ rộn ràng trở lại.
HLV Didier Deschamps đang đối mặt với áp lực nặng nề trong năm thứ ba dẫn dắt ĐT Pháp. Kết quả thi đấu không như ý của Les Bleus thời gian gần đây khiến uy tín của ông xuống dốc nghiêm trọng. Deschamps giờ đây buộc phải đánh bại Bồ Đào Nha để cứu vãn danh tiếng, nhưng đó lại là bài toán không dễ có lời giải.
Đội tuyển Mỹ vừa trải qua một mùa Hè tồi tệ, khi dừng chân ở bán kết Gold Cup 2015, giải đấu mà họ là đội chủ nhà. Đó là lý do đội quân dưới quyền HLV Juergen Klinsmann đang rất cần một chiến thắng để vãn hồi danh dự.
Người ta thường chỉ chú ý tới Lionel Messi hay Sergio Aguero, mà ít để ý rằng ĐT Argentina đang có hàng thủ bậc nhất thế giới. Cùng với sự lớn mạnh của hàng thủ, Albiceleste cũng đang xoay lối chơi theo hướng trái truyền thống.
Trong trận đấu từ thiện ở thủ đô Stockholm (Thụy Điển), đội bóng cựu danh thủ của M.U đã đánh bại đội bóng cựu danh thủ của Liverpool với tỷ số 4-2 trên sân Friends Arena.
Chiếm ưu thế về mọi mặt so với Dynamo Dresden, cán cân thắng lợi đang nghiêng về Bayern Munich trong trận giao hữu này. Đồng thời, Bayern hứa hẹn sẽ đem tới cơn mưa bàn thắng ngay trên sân nhà của Dynamo Dresden.
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.
U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn