
Trận giao hữu giữa Trung Quốc và Tajikistan diễn ra tối nay (ngày 6/10) trên sân Trùng Khánh, trong khuôn khổ giải đấu giao hữu do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức. Sau những màn trình diễn không như kỳ vọng trước đó, đội chủ nhà rất cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin.
Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra. Trước Tajikistan, Trung Quốc nhập cuộc với đội hình được đánh giá khá mạnh, gồm thủ môn Liu Dianzuo cùng các cầu thủ như Li Y., Tyias Browning, Gao Zhunyi, Huang Shenghao, Wang Shangyuan, Liu Yang, Abdusalam Bunyamin và Wei Shihao. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại không tạo được thế trận đủ thuyết phục.
Sau hiệp một không có bàn thắng, Tajikistan bất ngờ vượt lên ở phút 53. Khanonov tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa đội khách dẫn 1-0.
Khó khăn càng chồng chất với Trung Quốc chỉ 6 phút sau đó. Wei Shihao nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 59 và bị truất quyền thi đấu. Chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu, Trung Quốc không thể tìm được bàn gỡ và đành chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.
Điều đáng nói, đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của ĐT Trung Quốc. Trước Tajikistan, họ từng thảm bại 0-5 trước Palestine và thất bại 0-3 trước New Zealand. Những kết quả này khiến người hâm mộ xứ tỷ dân ngày càng thất vọng, đặc biệt khi đội tuyển được kỳ vọng sẽ có những bước tiến sau quá trình chuẩn bị.
Sự tương phản càng trở nên rõ nét khi U23 Trung Quốc vừa giành HCĐ ASIAD 2026 và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Trong khi đó, ĐTQG lại liên tiếp gây thất vọng bằng những màn trình diễn thiếu sức sống.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, làn sóng chỉ trích đang gia tăng, trong đó xuất hiện những ý kiến yêu cầu thay đổi trên băng ghế huấn luyện, thậm chí trao cơ hội nhiều hơn cho lứa cầu thủ trẻ.


























