Cuối tuần vừa rồi, Lukaku không sao ghi được tên mình lên bảng tỷ số trong trận Roma hòa đại kình địch Lazio 0-0. Đã vậy, anh còn để lại ấn tượng xấu khi phạm lỗi với đối phương và bị trọng tài rút thẻ vàng.
Bất lực trước hàng thủ Lazio, Lukaku chỉ ghi được có 2 bàn trong 6 trận gần nhất đá cho Roma. Đáng ra, số bàn thắng của Lukaku đã có thể cao hơn nếu anh không sút hỏng quả 11m trong trận đấu với Lecce. Để thua thủ môn Wladimiro Falcon, chân sút sinh năm 1993 này có lần đầu tiên không hoàn thành nhiệm vụ trong 15 lần đá phạt đền ở Serie A.
Nói vậy để thấy, Lukaku lúc này không phải là “cỗ máy ghi bàn” ở Roma, nhưng ở ĐT Bỉ thì anh lại thể hiện hình ảnh khác. Chẳng nói đâu xa, mới hồi tháng trước cựu tiền đạo MU đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Bỉ hòa Thụy Điển 1-1 ở vòng loại EURO 2024.
Theo thống kê, đây đã là bàn thắng thứ 11 của anh chỉ trong 8 trận đấu của Bỉ dưới thời HLV Tedesco. Nhờ những đóng góp to lớn của cậu học trò thuận chân trái, HLV Tedesco đã có sự khởi đầu như mơ cùng ĐT Bỉ khi vẫn chưa phải nhận bất cứ thất bại nào (thắng 6, hòa 2).
Đó là thành tích không hề tồi với nhà cầm quân mới có 38 tuổi. Bằng cách nào đó, HLV Tedesco rõ ràng đang khai thác được tối đa năng lực của Lukaku. Cả 2 dường như sinh ra để dành cho nhau và sự ăn ý giữa họ đang giúp ĐT Bỉ hưởng lợi. Với những gì đang thể hiện, Lukaku chắc chắn là cái tên mà các hậu vệ Serbie A phải hết sức dè chừng khi so tài với Bỉ.
Chỉ thua Robert De Veen về hiệu suất ghi bàn
Với 79 pha ghi điểm trong 112 lần khoác áo ĐTQG, Lukaku đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Bỉ. Anh bỏ xa người xếp thứ 2 là Eden Hazard tới 46 pha lập công và có hiệu suất ghi bàn cao hơn hơn hầu hết các đồng hương có mặt trong top 10 "vua dội bom" (0,71 bàn/trận). Cầu thủ duy nhất trong top 10 nói trên có hiệu suất ghi bàn tốt hơn Lukaku là Robert De Veen. Khi chỉ chơi có 23 trận mà ghi được tới 26 bàn, tính ra cứ trung bình mỗi trận De Veen lại có 1,13 lần ghi điểm.