Bóng Đá Plus trên MXH

Adebayor chết lặng khi bạn gái tằng tịu với 'chú nuôi'
Hà Trang • 14:21 ngày 15/09/2024
Không phải cầu thủ ngôi sao nào với gia tài bạc triệu cũng có hạnh phúc viên mãn. Emmanuel Adebayor là một ví dụ điển hình khi buộc phải đau lòng tố giác cô bạn gái mưu mô trên MXH.

    Adebayor và bạn gái cũ

    Bị cắm sừng bởi "chú nuôi"

    Năm 2019, Adebayor đã tiết lộ lý do tại sao anh chia tay bạn gái người Namibia, ngôi sao show truyền hình Big Brother - Dillish Mathews. Theo đó, mặc dù bị chỉ trích vì chia tay Dillish, nhưng Adebayor khẳng định không phải lỗi của anh mà mối quan hệ này đổ vỡ.

    Có tin đồn cho rằng chuyện tình này kết thúc vì có người thứ ba xen vào. Tuy nhiên, Dillish đã phủ nhận tin đồn ngoại tình thông qua tài khoản Instagram. Dillish nói rằng không ai trong số họ ngoại tình, tiết lộ rằng cô rời đi vì mệt mỏi với việc bị cầu thủ này thường xuyên làm nhục trên internet.

    Ngay lập tức, cựu sao Arsenal phản pháo. Trong một loạt bài đăng trên Instagram Story, Adebayor đã kể lại một số trường hợp anh bị “thao túng và lừa dối” bởi người yêu cũ của mình. Adebayor kể Mathews từng nói với anh rằng cô ấy sẽ đến Namibia vào cuối tuần với một người bạn. Adebayor không tài nào liên lạc được với bạn gái mình trong khoảng thời gian đó, và cuối cùng phát hiện ra cô ả đang ở Angola. Khi bị vặn hỏi, Adebayor cực sốc khi người bạn gái nói rằng cô "không biết vì sao lại đến được đó".

    Adebayor và bạn gái thời còn mặn nồng

    Chưa hết, cầu thủ sinh năm 1984 cũng kể lại cách Dillish Mathews giới thiệu một người đàn ông với tư cách một “người chú giàu có” khi họ đi chơi biển, chỉ để phát hiện ra vài tháng sau rằng cô ấy đang nói dối và gã đàn ông kia chính là "sugar daddy" của cô.

    Chưa hết, Adebayor kể lại đã gửi tiền chu cấp cho gia đình của Dillish nhưng bàng hoàng phát hiện ra cô dùng số tiền đó để đi ăn chơi với đám bạn lêu lổng. Sau đó, Dillish vẫn lên mạng và rêu rao rằng Adebayor là một gã keo kiệt.

    Sử dụng hashtag "Dillish thao túng Adebayor", cầu thủ này cho biết sự việc này là một sự xác nhận về những nghi ngờ trước đây của anh về việc sống chung với một “diễn viên hài”.

    Adebayor bác bỏ những cáo buộc rằng anh đang “ghen tuông và ám ảnh” với ngôi sao truyền hình thực tế: “Làm sao tôi có thể ghen tuông, ám ảnh và đố kỵ với ai đó mà tôi đã giúp hết mình trong cuộc sống? Trong khi đó, tôi bị thao túng và lừa dối. Tất cả những điều đó là em đang chỉ mô tả chính mình! Hãy nhìn vào gương đi”, Adebayor bức xúc.

    “Anh chúc em yêu thương, bình yên và trên hết là chữa lành. Tuy nhiên, em là một kẻ bắt nạt nhưng giờ đã tìm thấy đối thủ. Đừng bao giờ nói gì về anh nữa vì anh có bằng chứng đấy. #DillishDribbledAdebayor”.

    Ông hoàng thị phi

    Trước câu chuyện này, vào năm 2015, Adebayor cũng từng đưa ra một loạt cáo buộc nhắm về gia đình mình và bác bỏ những thông tin cho rằng anh đã quay lưng lại với họ.

    Trong một bài đăng trên Facebook dài 877 từ, Adebayor tuyên bố một người anh trai, Rotimi, đã ăn cắp 21 chiếc điện thoại di động từ một học viện bóng đá Pháp mà Adebayor đã giúp anh ta vào được.

    Cựu cầu thủ Premier League này cho biết anh không được phép gặp người anh trai quá cố, Peter, khi ông "bị bệnh nặng" và thay vào đó, mẹ anh bảo "chỉ cần đưa tiền".

    Adebayor cũng nói rằng anh đã trả tiền cho một người anh trai khác, Kola, để bay từ Đức đến châu Phi dự đám tang của Peter nhưng anh ta không xuất hiện.

    2 mẹ con Adebayor đã từ mặt nhau

    Adebayor nhấn mạnh rằng anh đã trả tiền để mẹ anh đi du lịch đến London để kiểm tra y tế, để em gái anh ở trong ngôi nhà trị giá 1,2 triệu USD của anh ở Ghana và giúp một trong những người anh trai thành lập một doanh nghiệp, cũng như trả tiền cho việc học của những đứa cháu.

    Bất chấp những điều đó, chị gái của Adebayor, Margaret, đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ với Peace FM rằng lý do đằng sau quyết định đuổi mẹ ra khỏi nhà là vì anh nghĩ bà là một mụ phù thủy.

    Phản pháo lại, Adebayor nói: "Tôi không bao giờ đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Bà ấy quyết định rời khỏi nhà. Làm sao tôi có thể liên lạc với mẹ tôi nếu mẹ tôi là người nói với mọi người rằng công việc của tôi sẽ không tiến triển, vì vậy tôi sẽ chỉ làm việc của tôi. Họ nên ngừng thêu dệt mọi chuyện, họ nên để tôi yên".

    "Tôi đã mua một ngôi nhà trị giá 1,2 triệu USD ở East Legon cho người tự nhận mình là chị gái. Bạn có thể tưởng tượng rằng người chị đó đã đi thuê nhà mà không hỏi ý kiến tôi không".

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay