Jorge Sampaoli, HLV nổi tiếng người Argentina từng nhận xét về một cái tên mà ông mô tả là "cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Peru". Sampaoli không nói tới Teofilo Cubillas của những năm 1970, hay Paolo Guerrero của thời đại hiện tại. Thay vào đó, là một cầu thủ chỉ chơi đúng 2 trận cho đội tuyển quốc gia Peru: Carlos Flores, hay còn được biết đến với biệt danh “Kukin” Flores. Sampaoli - người từng dẫn dắt Flores ở CLB Sport Boys ở Callao (Peru) năm 2002 - khẳng định tiền vệ này có những phẩm chất của một siêu sao. “Carlos có thể coi là 'Maradona Peru', nhưng sự thật là cậu ấy không biết cách trở thành Maradona”, Sampaoli nói.
Là con út trong số 11 đứa con, những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi và phải tự xoay xở, Flores là "một trường hợp phức tạp" về lối sống, theo lời Sampaoli. Academia Deportiva Cantolao, CLB khởi nghiệp của Flores đã cố gắng đưa cậu ấy đến trường, nhưng cậu ấy thậm chí còn không trụ được 20 ngày. Cựu HLV Cesar Gonzales của Flores nói. "Carlos không thể chịu đựng được bất kỳ hệ thống nào. Không ai áp đặt được luật lệ lên cậu ta”.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi những lần Carlos Flores thi đấu ở nước ngoài, tại Saudi Arabia, Hy Lạp, Brazil, Argentina và Colombia luôn ngắn ngủi. Khi quay lại Peru, anh đã tìm đến CLB Sport Boys để tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, tài không đỡ được tật. Sự nghiệp của “Maradona Peru” lại chủ yếu gắn liền với các vụ bê bối ngoài sân cỏ. Vào năm 2004, tiền vệ sinh năm 1974 được phát hiện nằm trên đường phố trong tình trạng khỏa thân. Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một người phụ nữ đã cố gắng giúp anh.
Cũng chính Flores từng gây xôn xao khi nói rằng, trong lúc ở nhà một mình, anh đã nhìn thấy hồn ma của một người phụ nữ, và phải chạy ra đường để cầu cứu. Một vụ bê bối khác mà “Kukin” là nhân vật chính trong màn lao mình xuống từ tầng 4 của một chung cư, và sau đó còn nói rằng, anh đã nhìn thấy “thằn lằn và rồng” đuổi theo mình.
Carlos Flores cũng được biết đến với việc sử dụng ma túy như thú giải trí. Trong cuộc phỏng vấn trong chương trình truyền hình “El Valor de la Verdad”, anh chàng lắm tài nhiều tật này thừa nhận mình đã sử dụng cocaine khi còn thi đấu. Khi được hỏi về cách che giấu việc sử dụng ma túy của mình, Flores quả quyết mình có mánh khóe đặc biệt để có thể vượt qua các cuộc kiểm tra. Ngoài ra, anh có đời sống tình ái phức tạp khi quan hệ với những cô gái hư hỏng quen biết tại hộp đêm hay quán bar.
Vào ngày 17/2/2019, Flores qua đời sau khi trở về nhà từ một bữa tiệc, tại căn hộ của mình tại San Miguel, một quận ở thủ đô Lima của Peru. Vài giờ sau khi anh qua đời, một bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy Flores nằm chết trên sàn, bên cạnh là một gói màu trắng được cho là cocaine. Các báo cáo của cảnh sát sau vụ việc cho thấy Flores đã lên cơn hoang tưởng và muốn tự tử, vì anh ta nghĩ rằng mình đang bị theo dõi và có người muốn giết anh.
Liz Contreras, bạn gái của Carlos, kể lại rằng, anh ta đầu tiên lên cơn hoảng loạn và hoang tưởng, đồng thời không thể nhớ nổi cả tên của mình. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của “Maradona Peru” về sau được xác định là do đau tim.