Bóng Đá Plus trên MXH

Gái gọi dính bầu, 13 sao Premier League rúm ró sợ hãi
Lan Hạ • 11:03 ngày 13/09/2024
Khó mà ngờ được, một loạt ông sao Premier League, trong đó có những tên tuổi như Wayne Rooney hay Mario Balotelli đã phải rúm ró sợ hãi, sau khi gái gọi Jenny Thompson tuyên bố có bầu. Sở dĩ như vậy bởi cánh sao Premier League hóa ra đều “chung hàng” với Jenny.

    Rooney từng dan díu với Jenny

    Lên giường với... 13 cầu thủ

    Cái tên Jenny Thompson từng là nỗi ám ảnh với Wayne Rooney khi cô ả hành nghề “buôn hương bán phấn” suýt khiến ngôi sao của MU rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Theo lời kể oang oang của Jenny, cô ta và “gã Shrek” (biệt danh của Rooney) đã qua đêm với nhau nhiều lần trong khi vợ anh ta là Coleen đang mang bầu cậu bé Kai mới được 5 tháng.

    Không chỉ có Rooney mà Mario Balotelli, cựu tiền đạo Man City cũng đã phải phơi mặt trên các báo sau khi cô ả “gà móng đỏ” bóc mẽ thói ăn chơi vô độ. Theo Thompson, “Siêu Mario” (biệt danh của Balotelli) thường cùng cô ta vui vẻ đến gần 5 giờ sáng, trước khi Balotelli sân tập của Man City. Càng sốc cho bộ đôi Rooney và Balotelli khi “Juicy Jen” (biệt danh khi hành nghề của Jenny Thompson) khẳng định, Balotelli ăn đứt Rooney về khoản bản lĩnh đàn ông.

    “Có thể trên sân cỏ Wayne là cầu thủ giỏi hơn Balotelli nhưng nói đến chuyện bản lĩnh đàn ông thì Balotelli ăn đứt Wayne. Balotelli luôn biết cách chiều chuộng phụ nữ. Tôi cho Balotelli điểm 9,5 điểm trên thang điểm 10 cho khả năng của anh ấy. Còn Rooney chỉ được điểm 4”, Jenny nói.

    Mario Balotelli được Jenny khen ngợi hết lời

    Đã bất ngờ, người ta càng bất ngờ hơn khi Jenny tuyên bố dính bầu: "Tôi đang mang thai và tôi không chắc cha của đứa bé là ai. Một vài anh chàng sẽ đứng ngồi không yên khi biết được tin này”. Trên thực tế, tuyên bố của cô ả Jenny chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang trời khiến cả loạt sao Premier League rúm ró sợ hãi, bởi lo ngại có thể là tác giả đứa con trong bụng của Jenny.

    Càng ồn ào hơn khi Jenny khẳng định đã lên giường với... 13 cầu thủ tại Premier League. Theo một điều tra của tờ The Sun, cái tên  đầu tiên từng quan hệ với “Juicy Jen” là Titus Brambe. Khi còn khoác áo Wigan, cầu thủ này đã từng có những đêm mặn nồng với cô ả này theo  kiểu “bóc bánh trả tiền”. Tiếp theo Brambe là Danny Simpson, đồng đội của Rooney tại MU. Hậu vệ này đã gặp Jenny tại một hộp đêm ở Manchester. Chỉ ngay sau khi “bắt sóng” được với nhau, cả hai đã nhanh chóng đưa nhau tới một khách sạn hạng sang gần đó để tiếp tục…tâm sự cho tới sáng.

    Trong danh sách 13 "ông sao" dính dáng đến Jenny mà tờ The Sun thu thập được thì có 6 hậu vệ, 3 tiền vệ, 4 tiền đạo, trong đó 2 cầu thủ đã lập gia đình, có con. Có người đã mỉa mai chỉ thiếu thêm 1 thủ môn nữa là có thể lập nên một đội bóng hoàn chỉnh dưới trướng của cô ả Jenny.

    Rooney và Balotelli thoát nợ con rơi

    Khỏi phải nói những tên tuổi nổi đình nổi đám một thời tại Premier League như Rooney hay Balotelli sống trong lo lắng đến thế nào trong thời gian Jenny “vỡ chum”. Nhưng cuối cuối cùng, hai tiền đạo của hai đội bóng thành Manchester, MU và Man City, cũng được thở phào khi “nghi án” ai là cha của con gái Jenny Thompson đã có lời giải đáp một cách thỏa đáng.

    Cụ thể, Rooney và Balotelli phải chờ đến 8 tháng sau gái gọi nổi tiếng nhất hậu trường Premier League sinh hạ bé gái đầu lòng Izabella. Chi tiết hơn, Jenny thông qua tờ The Sun tiết lộ cha của con gái cô ta là anh chàng thợ nề có tên Keith Tomlinson. Dù hám của lạ song cả Rooney  lẫn Balotelli đều không để lại hậu quả gì với Jenny. Song Tomlinson thì lại khác.

    Rooney thở phào khi thoát nợ con rơi

    Từ chỗ chơi bời qua đường ngờ đâu Tomlinson đã khiến Jenny "sưng bụng". Tomlinson sau đó trực tiếp xác nhận trên tờ The Sun: “Izabella là con gái của tôi. Và tôi sẽ làm tất cả vì thiên thần nhỏ của mình”.

    Nguồn tin thân cận với anh chàng thợ nề này cho biết thêm: “Jenny là người Bolton. Keith cũng ở Bolton. Họ quen nhau trong một bữa tiệc. Rồi họ chỉ quan hệ với nhau theo kiểu nay vui vẻ, mai quên luôn. Chẳng ngờ quan hệ không xuất phát từ tình yêu ấy lại đơm hoa kết trái. Keith rất sung sướng khi hay biết Jenny đã sinh cho anh một bé gái dễ thương”.

    Nói đi cũng phải nói lại, Jenny suốt một thời gian dài hóa ra cũng... không biết cha của con mình là ai. Biết mình đang đeo ba lô ngược, Jenny lật giở lại các mối quan hệ của mình để lần tìm tác giả giọt máu trong bụng mình. Mãi sau này cô mới nhớ ra Tomlinson. Jenny liên lạc với anh ta qua mạng xã hội facebook và bảo Tomlinson đi thử ADN, và cuối cùng sự thật đã được làm sáng tỏ.

    Jenny xin lỗi vợ Rooney
    “Hối hận”, “day dứt” và “xin lỗi Coleen” là từ mà Jenny dùng khi trò chuyện với hai MC Lorraine Kelly và Aled Jones trong một cuộc trả lời phỏng vấn. “Tôi biết Rooney đã có gia đình nhưng chẳng thấy xấu hổ với những gì mình làm. Sau khi làm mẹ của bé Izabella, tôi mới hiểu cảm giác như thế nào. Tôi cảm thấy có lỗi lớn với những gì đã làm với Coleen”, Jenny nói.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay