Góc check VAR: Cựu sao Man City không thể sống thiếu… sex

Tiểu Lý
14:26 ngày 13-05-2024
Cựu sao Micah Richards của Man City đã phải giải nghệ ở tuổi 31 vì một chấn thương đầu gối ban đầu tưởng chừng không nặng. Người ta nói rằng, vì không nghiêm túc trong quá trình điều trị, đặc biệt thường xuyên… sex, nên cựu tuyển thủ Anh phải trả giá đắt.

Micah Richards từng là hậu vệ trẻ nhất góp mặt ở ĐT Anh, khi được HLV Sven-Goran Eriksson triệu tập năm 2006. Anh cũng từng đại diện cho Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tham dự Olympic 2012 ở môn bóng đá nam. Tuy nhiên, hậu vệ phải này chẳng thể tiến xa trong sự nghiệp. Thành tích hiếm hoi mà anh có được là vô địch FA Cup ở mùa bóng 2010/11 và vô địch Ngoại hạng Anh ở mùa 2011/12.

Nguyên nhân khiến một tài năng được đánh giá cao như Richards không thể bứt phá để trở thành một ngôi sao sáng là… sex. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn sau khi giải nghệ, hậu vệ người Anh tiết lộ rằng, anh nghiện xem phim sex từ nhỏ. Khi còn chưa được nếm mùi “trái cấm”, anh thường xuyên khóa cửa phòng, trùm chăn tưởng tượng đủ các hình ảnh bậy bạ và “tự sướng”. Richards thậm chí đã mất đời trai vào tay một… gái làng chơi, sau một lần “bóc bánh trả tiền”.

“Tôi bị ám ảnh với sex một cách kỳ lạ. Với bất kỳ người phụ nữ nào tôi gặp trên đường, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là làm cách nào để có thể dụ cô ta lên giường”, Richards từng một lần chia sẻ về sự bệnh hoạn thời trai trẻ. Cựu hậu vệ của Man City cho biết thêm, nếu bây giờ bắt anh phải liệt kê xem đã ngủ với bao nhiêu cô gái trong đời thì câu trả lời sẽ là: “Không thể đếm được!”. Đa số các cuộc tình của Richards đều diễn ra rất chớp nhoáng.

Richards là một kẻ nghiện sex

Richards từng kể lại một câu chuyện khiến không ít người nghe phải bàng hoàng. Đó là thời kỳ sao trẻ của Man City được HLV Steart Pearce triệu tập vào đội hình ĐT Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tham dự Olympic 2012. “Tôi ở cùng phòng với Daniel Sturridge, nhưng chẳng bao giờ về ngủ trước 4 giờ sáng. Bởi suốt đêm, tôi còn bận “hành sự” với các vận động viên nữ trong khu tập trung. Đó là một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên được”. 

Theo lời của Richards, Thế vận hội là lễ hội thể thao xứng đáng được gọi là “cụ” của các loại lễ hội. Ở đó là nơi giao lưu của các vận động viên đến từ khắp năm châu, với đủ các sắc tộc, màu da. “Các nữ vận động viên cũng là con người mà, họ cũng có nhu cầu. Ban ngày, tôi hay lân la gạ gẫm họ và cứ chập tối là bắt đầu tìm cách đi lang chạ. Có những người tôi chẳng thể nhớ mặt, dù đã lên giường với họ”, cựu tuyển thủ Anh thừa nhận.

Richards cho biết thêm là ở Olympic, người ta không cấm sex. Ban tổ chức năm 2012 còn chuẩn bị sẵn một phòng lớn toàn bao cao su "chất cao như núi" để ai cần thì đến lấy. Những lời của cựu sao Man City là hoàn toàn chính xác. Theo một thống kê thì ở Olympic 2012, người ta đã phát ra khoảng 150.000 bao cao su, chủ yếu cho các VĐV sử dụng. “Đến nay, tôi vẫn giữ lại một vài chiếc để làm kỷ niệm cho hành trình đáng nhớ đó”, Richards vui vẻ tiết lộ.

Richards khoái trá kể lại vụ chấn thương vì sex và qua mặt được các nhân viên y tế

Richards đam mê “sân nhỏ” đến mức có một lần anh dính chấn thương trong lúc lâm trận. Chuyện là trong một đêm quan hệ, sao Man City đã thử một tư thế khó. Hậu quả là trong lúc trườn từ trên giường xuống đất, anh bị chấn thương gân kheo. Mãi sau này, Richards mới bật mí: “Tôi bị đau từ ở nhà, nhưng vẫn cố đến sân tập. Sau vài pha khởi động, tôi nói với các chuyên viên y tế là tôi có vấn đề, không thể tập tiếp. Họ hỏi han tôi cặn kẽ và cứ nghĩ rằng tôi bị chấn thương trong lúc khởi động cơ”, Richards tỏ vẻ rất khoái trá vì đã “lừa” được bộ phận y tế.

Scandal lớn nhất của Richards liên quan đến chứng nghiện sex là vụ “kẹp ba” trong một nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật. Lần đó, tuyển thủ Anh cùng một đồng đội đã lôi một cô gái trẻ vào “căn phòng hạnh phúc” để hành sự. Họ “chơi trò tập thể” một cách vui vẻ và trong lúc cao hứng, Richards đã lấy điện thoại quay lại cảnh mây mưa. Đoạn clip kéo dài 87 phút đó không hiểu vì sao sau đó đã bị rò rỉ lên các trang web đồi trụy, khiến hậu vệ này một phen lao đao.

Rắc rối ở chỗ, vụ lộ clip của Richards xảy ra chỉ ít ngày sau vụ một cô gái tố cáo bị một số cầu thủ của MU “hấp diêm” tập thể trong dịp lễ Giáng sinh. Đặc biệt, “bom tấn” này được quay xung quanh thời điểm ĐT Anh bị Croatia đánh bại, qua đó mất vé dự VCK EURO 2008. Điều kỳ lạ là, dù gây chuyện lớn, nhưng Richards không phải chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ ban huấn luyện. HLV Eriksson chỉ gọi anh đến gặp riêng để nhắc nhở hết sức nhẹ nhàng.

Richards phải chia tay sân cỏ ở tuổi 31 một phần vì sex quá độ

Cũng vì quá sa đà chuyện gái gú, Richards từng có lần ẩu đả trước cửa hộp đêm vì tranh “hàng” với một đám thanh niên choai choai. Sau đó, anh và những người liên quan bị “hốt” cả lên đồn cảnh sát. Nhưng lần đó, sao của Man City cũng được thả sớm, thậm chí còn không phải nộp bất kỳ khoản tiền phạt nào về tội gây rối trật tự công cộng. 

Richards giải nghệ ở tuổi 31, trong màu áo CLB Aston Villa. Anh buộc phải làm vậy, do chấn thương đầu gối nghiêm trọng đến mức không thể chơi bóng. Không ít ý kiến cho rằng, đó là hậu quả mà ngôi sao người Anh phải trả cho những cuộc truy hoan thâu đêm suốt sáng. Xin nhấn mạnh rằng, theo lời của Richards, ngay cả trong quãng thời gian dài điều trị chấn thương, anh chưa bao giờ ngưng... sex. Bởi với anh, thiếu “chuyện ấy” thì sống chẳng bằng chết.

Sau khi giải nghệ, Richards chuyển sang nghiệp cầm mic. Anh đang là một trong những bình luận viên bóng đá có tiếng và thường xuyên cộng tác với Sky Sports và BBC Sport. 

Điểm tin 13/5


 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x