Bóng Đá Plus trên MXH

Góc check VAR: Jonny Evans là tấm gương đầy vết ố cho giới trẻ
Hà Trang • 15:09 ngày 03/02/2024
Việc Jonny Evans trở lại MU vào mùa Hè 2023 là một nước đi ít ai ngờ. Nhiệm vụ chính của Evans trong lần tái ngộ này là “làm gương” cho các đàn em. Và tuy có thể là một thủ lĩnh, người truyền lửa đáng tin cậy trên sân cỏ, nhưng Evans có lẽ không phải là người đàn ông chuẩn mực để noi theo ngoài đời.

    Quậy phá ở Barcelona làm West Brom muối mặt

    Trở lại năm 2018, Evans khi đó là đội trưởng của West Brom. Vào thời điểm nghỉ Đông, West Bom đang đứng cuối BXH và đối mặt với nguy cơ xuống hạng. CLB quyết định tổ chức một chuyến tập huấn giữa mùa giải đến Barcelona. HLV Alan Pardew hy vọng chuyến đi này sẽ gắn kết toàn đội, qua đó mang tới những kết quả tích cực hơn. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như kế hoạch.

    Sau bữa ăn chung ở khu tiệc tùng Las Ramblas, Jonny và các đồng đội bao gồm Gareth Barry, Jake Livermore và Boaz Myhill lẻn ra ngoài đi uống thêm vài ly. Mặc kệ giờ giới nghiêm, bộ tứ này uống rượu say khướt xuyên đêm. Vào lúc 05h30 sáng, nhóm cầu thủ bắt một chiếc taxi tới cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Với cái mác cầu thủ của Premier League, họ đã nhờ được tài xế vào trong để gọi đồ cho mình. Trong khi tài xế đi vào nhận đồ, đám ma men đã nhảy lên ghế lái và phóng đi. 

    Bộ tứ "phá làng phá xóm" của West Brom

    Sau khi dạo quanh những con phố ở Barcelona, họ bỏ chiếc taxi bên ngoài khách sạn 5 sao của đội. Khi HLV Pardew phát hiện ra những trò tai quái của học trò đêm hôm trước, ông đã nổi giận và tước băng đội trưởng của Evans. BHL càng thất vọng hơn khi những cầu thủ kỳ cựu như Evans và Barry cũng tham gia vào vụ việc muối mặt này. Evans khi ấy 30 tuổi, là hậu vệ xuất sắc nhất trong đội hình của Pardew. Trong khi Barry là tiền vệ trụ cột đã 36 tuổi, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là thủ lĩnh dẫn dắt đàn em

    May cho West Brom là chiếc xe sau đó đã được trả lại cho chủ sở hữu, và chính quyền Tây Ban Nha cũng không làm to vụ này. Vài tháng sau khi vụ việc lắng xuống, Evans phân trần trên BBC: "Đã xảy ra vài hiểu lầm, chúng tôi không có ý gây ra bất kỳ rắc rối nào cho bản thân và CLB. Những thứ viết về chúng tôi trên báo đã bị thổi phồng. Đôi khi có vài chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát, nhiều tình tiết bị lược bỏ để nghe cho thật giật gân. Nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu, có những thời điểm trong sự nghiệp mà mọi con mắt đều đổ dồn vào. Chỉ cần giải quyết vấn đề đó và đối mặt như một người đàn ông".

    Và sau khi trở về từ chuyến đi không mấy suôn sẻ ấy, West Brom đã thua 8 trận liên tiếp và phải xuống hạng vào cuối mùa.

    Tai họa đêm Giáng sinh

    Quay ngược thời gian hơn nữa, trong giai đoạn khoác áo MU lần đầu tiên, Evans từng có lần dính lùm xùm pháp lý. Vào Giáng sinh năm 2007, MU tổ chức tiệc lớn tại một khách sạn sang trọng trong thành phố. Evans lúc đó chỉ là một cầu thủ 19 tuổi hiếm khi được ra sân cho đội một. Sau đêm tiệc, Evans bị cảnh sát Greater Manchester bắt giữ vì cáo buộc cưỡng hiếp một người phụ nữ. Cảnh sát gọi tới khách sạn lúc 04h15 sáng ngày 18/12 sau khi nhận được đơn tố cáo của một phụ nữ 26 tuổi.

    Tất cả những người có mặt, bao gồm các cầu thủ MU và khách lưu trú khác, đều bị cảnh sát thẩm vấn để lấy bằng chứng. Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng để khởi tố, Evans được tại ngoại sau 15 giờ tạm giam. Sau 1 năm thu thập hồ sơ và chứng cứ, cơ quan truy tố tuyên bố sẽ không đưa ra hành động nào đối với Evans.

    Truyền thông Anh cho biết, Evans nói với bạn bè rằng anh chỉ khiêu vũ với nạn nhân. Cô là một người mẫu xinh đẹp và quyến rũ. Hành động này khiến bạn trai của nạn nhân ghen tức và tấn công Evans. Sau đó người bạn trai đã gọi điện cho cảnh sát, cáo buộc anh cưỡng hiếp bạn gái mình như một cách để trả thù.

    Lùm xùm này tuy không có đủ chứng cứ để kết luận, nhưng nó đã làm lộ ra việc các cầu thủ MU tiệc tùng suốt 15 giờ đồng hồ ở khách sạn. CLB cảm thấy xấu hổ trước hành vi của các cầu thủ khi uống rượu suốt nửa ngày, ngụy trang giống một bữa tiệc Giáng sinh. Trước cáo buộc của Evans, Sir Alex Ferguson rất tức giận. Ông nổi cơn thịnh nộ trên sân tập ngày hôm sau và cấm các cầu thủ tham gia các bữa tiệc tiếp theo.

    Evans đi cùng dàn sao MU tới dự bữa tiệc nhớ đời

    Dù vậy, sự cố này không làm xấu đi hình ảnh của hậu vệ người Bắc Ireland trong mắt Sir Alex. Anh vẫn được tin tưởng và có 198 lần ra sân cho Quỷ đỏ dưới thời “Máy sấy tóc”, giành được 11 danh hiệu, bao gồm 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Sir Alex đã chứng kiến sự trưởng thành của Evans từ khi anh còn là một cầu thủ 12 tuổi trong học viện, và hiểu rất rõ những điểm mạnh của học trò, chỉ tiếc là anh thường xuyên gặp vấn đề về thể lực nên không duy trì được phong độ.

    "Tôi không biết người hâm mộ nghĩ gì nhưng trong đầu tôi chưa bao giờ có bất kỳ nghi ngờ nào về Evans", Sir Alex khen ngợi Evans vào năm 2012. Vì vậy, quyết định đưa Evans về Old Trafford của Ten Hag vào đầu mùa có thể làm nhiều người bất ngờ, nhưng riêng HLV huyền thoại người Scotland thì không. Evans đang là hiện thân duy nhất của triều đại Ferguson tại MU thời điểm này. Nếu có thể kết thúc sự nghiệp cùng Quỷ đỏ thì đó sẽ là cái kết không thể trọn vẹn hơn, không chỉ đối với bản thân anh mà còn với cả người thầy cũ.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: Evans MU
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay