'Nam thần' David Ginola & nỗi ám ảnh bị phụ nữ sàm sỡ

Việt Hà
14:25 ngày 09-04-2024
"Trai đẹp" David Ginola một thời làm mê đắm phụ nữ xứ sở sương mù. Từ lối chơi hào hoa, đậm kỹ thuật cho tới vóc dáng cơ bắp, mái tóc vàng lãng tử và khuôn mặt điển trai, mọi thứ toát lên từ cầu thủ người Pháp đều khiến… cánh chị em gục ngã.

Hội chị em phát cuồng

David Ginola rời PSG sang Newcastle vào năm 1995 để bắt đầu một hành trình rực rỡ tại Premier League. Nhưng cũng tại nước Anh, cầu thủ chạy cánh người Pháp bắt đầu nhiễm “văn hóa hộp đêm”. Ở St James' Park, Ginola không sa đà ăn chơi thác loạn như đám Faustino Asprilla, Keith Gillespie, song cũng chẳng thiếu “món” nào.

Vẻ đẹp lãng tử của David Ginola thời còn thi đấu

Pierre Menes, nhà báo kỳ cựu của L’Equipe, tiết lộ rằng Ginola thường xuyên tới hộp đêm. “Cũng như bao cầu thủ nổi tiếng khác tại Anh, họ tiêu tiền và thời gian rảnh vào hộp đêm. Nhưng Ginola là một trường hợp đặc biệt, cậu ấy quá đẹp trai để phải theo đuổi một cô gái nào đó. Cậu ấy có sức mê hoặc ghê gớm với phụ nữ. Nếu bạn bước vào hộp đêm và bị những cái vỗ mông sàm sỡ của đám phụ nữ, bạn hẳn sẽ giật mình. Nhưng Ginola thì đã quá quen với điều đó”, Menes cho biết.

Ginola trong màu áo Newcastle

Năm 1999, trong màu áo Tottenham, Ginola giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League của PFA. Nhưng HLV trưởng Tottenham, George Graham, thì cho rằng “cậu ấy mà bớt đẹp trai đi một chút thì có lẽ đã không giành danh hiệu này”. Đằng sau lời nói đùa của Graham là một sự thật khác: vợ ông thần tượng mê mệt Ginola. Graham cho biết, từ khi có Ginola trong đội hình, vợ ông không bỏ sót trận nào của Tottenham. “Bà ý thích Ginola vì cậu ấy gợi nhớ Alain Delon”, vị thuyền trưởng Tottenham tiết lộ.

Ginola thời khoác áo Tottenham

Sau khi giải nghệ vào năm 2002, Ginola theo nghiệp truyền hình và trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng tại Pháp. Khi nhắc lại thời kỳ chơi bóng tại Anh, cựu danh thủ 57 tuổi có ấn tượng sâu đậm với phụ nữ ở xứ sương mù. “Có lẽ vẻ đẹp của tôi chỉ hấp dẫn phụ nữ Anh. Họ gào thét và cố gắng chạm vào người tôi mỗi khi tôi bước ra từ đường hầm sân vận động. Việc bị sàm sỡ như sờ mông, sờ đùi xảy ra thường xuyên tại sân vận động. Ban đầu tôi khá sợ hãi và nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng riết rồi mọi chuyện trở nên bình thường”, Ginola cho biết.

3 năm sau khi giải nghệ, Ginola vẫn khiến người Anh phát cuồng. Trong cuộc bình chọn cầu thủ hấp dẫn nhất nước Anh vào năm 2005 của “football.co.uk”, tiền vệ người Pháp vẫn đứng số một với tỷ lệ bầu chọn vượt trội so với người thứ hai David Beckham.

Mục tiêu của giới đồng tính

Vẻ đẹp cơ bắp và ánh mắt mê hoặc của Ginola cũng không thoát được giới đồng tính. Vào những năm 1990-2000 tại bóng đá Anh, vấn đề cầu thủ đồng tính vẫn còn là đề tài cấm kị. Ginola thừa nhận anh chưa gặp bất kỳ một hành động thô tục nào từ các cầu thủ khác. Nhưng những ánh mắt bất thường thì khó tránh khỏi.

Vẻ đẹp của Ginola hấp dẫn cả giới đồng tính

“Tôi biết rằng có những cầu thủ nhìn tôi với ánh mắt không bình thường. Nói thẳng ra, họ muốn lột hết mọi thứ trên người tôi”, Ginola trả lời trong một cuộc phỏng vấn trên kênh M6. Tuy nhiên Ginola không để những điều đó làm ảnh hưởng tới cuộc sống bóng đá của mình. 

Ginola trên sàn diễn thời trang

Ở Anh, cầu thủ người Pháp tìm thấy sự thoải mái tối đa trong phòng thay đồ. “Những chuyện về đồng tính mà chúng ta nhắc tới hiện nay là điều hiếm khi xuất hiện cách đây 20 năm. Tôi không gặp bất kỳ hành động nào thái quá về vấn đề giới tính khi chơi bóng ở Newcastle và Tottenham.

Ginola xuất hiện trên trang bìa tạp chí đồng tính nam "Tetu" vào năm 2011

Ginola rất quan tâm tới chủ đề giới tính. Năm 2011, cầu thủ người Pháp từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí đồng tính nam Tetu với hình ảnh cởi trần khoe cơ bụng sáu múi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Tetu, Ginola phản đối việc kỳ thị những người đồng tính và tiết lộ rằng từng nhận được lời đề nghị chụp ảnh nhạy cảm với bạn diễn nam.  

Làm tình mỗi ngày

Nhưng Ginola là đàn ông đích thực. Cựu danh thủ người Pháp không ngại ngần “khoe” thành tích giường chiếu với bạn gái kém 22 tuổi. “Điều tôi có thể làm mỗi ngày mà không biết chán là làm tình với bạn gái”, Ginola trả lời The Sun vào năm 2021.  

Ginola phong độ ở tuổi ngũ tuần

Bạn gái của Ginola, Maeva Denat, là một người mẫu nổi tiếng. Cô kém Ginola tới 22 tuổi và cuộc tình của hai người là một định mệnh khó tin. Năm 2016, Ginola lần đầu gặp Maeva thông qua sự giới thiệu của bạn bè, trong một nhà hàng tại Cannes. Họ trúng tiếng sét ái tình ngay lần chạm ánh mắt mắt đầu tiên.

Nhưng Ginola không biết rằng tai họa tới ngay sau đó. Sau khi chia tay Maeva, Ginola rời nhà hàng để tới tham gia một trận giao hữu từ thiện. Và cựu cầu thủ Newcastle đã bất ngờ gục xuống ngay trên sân vì cơn đau tim đột ngột. Ginola bị nuốt lưỡi, chết lâm sàng trong 9 phút, trước khi được bác sĩ kéo khỏi tay tử thần một cách ngoạn mục.

Ginola và bạn gái kém 22 tuổi Maeva Denat

Sau này, Ginola tin rằng cuộc gặp định mệnh với Maeva đã góp phần giúp ông vượt qua cửa tử. Cuộc tình chênh lệch tuổi tác có cái kết viên mãn vào năm 2018 khi Maeva hạ sinh một bé gái kháu khỉnh, tên là Ever.

Tuy nhiên, mối tình giữa Ginola và Maeva cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, Ginola đã ngoại tình với Maeva sau lưng vợ Coraline Delpin. Họ chia tay vào năm 2016 sau 25 năm chung sống và đã có với nhau hai cô con gái.

Yêu cả cô giáo
David Ginola từng si mê cô giáo dạy tiếng Anh thời phổ thông. “Lần đầu tiên tôi biết yêu là với cô giáo dạy tiếng Anh ở trường. Cô ấy xinh đẹp, duyên dáng, mỗi bước đi đều uyển chuyển như một vũ công. Thân hình của cô ấy khiến tôi không rời mắt. Tôi cố tình ngồi hàng đầu và ngắm cô giáo cả buổi khiến cô ấy bực mình. Tôi cũng tích cực giơ tay để được cô giáo gọi phát biểu. Nhưng rồi mọi thứ phải kết thúc theo cách của nó, cô giáo gọi điện cho cha mẹ tôi, nói rằng tôi làm cô thấy không thoải mái và đề nghị cha mẹ tôi uốn nắn con trai”, Ginola kể lại trong cuốn hồi ký Le Magnifique.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Vì sao Benjamin Mendy vừa thoát tội hiếp dâm đã vội cày tiền? Vì sao Benjamin Mendy vừa thoát tội hiếp dâm đã vội 'cày' tiền?

    Chỉ mất 5 ngày để Benjamin Mendy, người được tòa án Chester Crown tuyên vô tội trước những cáo buộc hiếp dâm vào ngày 14/7/2023, trở lại với bóng đá chuyên nghiệp. Ngày 19/7, Lorient - đội bóng đang thi đấu ở Ligue 1 - đã công bố hình ảnh Mendy ra mắt CLB.

  • Cuộc sống khốn nạn của Kurt Zouma vì đá con mèo Chỉ vì đá con mèo, cuộc sống của Kurt Zouma rơi vào địa ngục

    Khi hậu vệ Kurt Zouma giơ chân đá con mèo hồi đầu năm 2022, anh ta không nghĩ rằng cuộc sống của gia đình mình sẽ biến thành địa ngục. Hậu vệ của West Ham đã phải lên mạng bày tỏ sự ăn năn hối hận vì hành động độc ác đó.

  • Phil Foden dữ dội, lì lợm nhờ bà mẹ ‘một mình chấp hết’ Phil Foden dữ dội, lì lợm nhờ bà mẹ ‘một mình chấp hết’

    Cá tính dữ dội và sự lì lợm của Phil Foden trên sân cỏ hóa ra chịu ảnh hưởng phần nào từ bà mẹ ghê gớm, Claire Rowlands. Thân mẫu của sao trẻ Man City thậm chí còn được liệt vào danh sách những bà mẹ “chiến” nhất trong thế giới bóng đá.

  • Scandal tình dục của Marc Overmars cho thấy sự thối nát thượng tầng Scandal tình dục của Marc Overmars cho thấy sự thối nát thượng tầng Ajax

    Marc Overmars được coi là kiến trúc sư đằng sau việc đưa Ajax tiến vào giai đoạn sau của các giải đấu lớn ở châu Âu từ năm 2016 đến năm 2019. Tuy nhiên, vào tháng 2/2022, huyền thoại này đột ngột tuyên bố từ chức giám đốc bóng đá vi dính scandal gửi ảnh “thằng nhỏ” cho hàng loạt nhân viên nữ ở CLB trong thời gian dài.

  • Alexis Sanchez, gã sở khanh thích quay clip nóng Alexis Sanchez, gã sở khanh thích quay clip nóng

    Alexis Sanchez chỉ cao 1m69 nhưng ở trên giường là một gã khổng lồ. Cựu tiền đạo MU và Arsenal thay người yêu như thay áo và có sở thích bệnh hoạn quay clip nóng.

  • Mối thâm thù 2 thập kỷ của hai sao MU và màn hòa giải ở... hộp đêm Mối thâm thù 2 thập kỷ của hai sao MU và màn hòa giải ở... hộp đêm

    Chỉ vì một lần bị từ chối bắt tay, Andy Cole và Teddy Sherringham đã không nhìn mặt nhau suốt hai thập kỷ. Họ thậm chí không bao giờ nói chuyện với nhau trong những năm tháng chung màu áo MU.

  • Cicinho, nạn nhân của băng đảng Raul Madrid Cicinho, nạn nhân của băng đảng RAUL Madrid

    Cicinho, hậu vệ cánh người Brazil đã tàn tạ sự nghiệp vì nghiện rượu. Nhưng khi ở đỉnh cao sự nghiệp tại Real Madrid, Cicinho là nạn nhân của nhóm quyền lực đen trong phòng thay đồ do Raul Gonzalez cầm đầu. Cicinho là người chứng kiến bộ mặt thật của Raul, bề ngoài thì nhẹ nhàng lịch thiệp nhưng phía sau là những âm mưu để củng cố quyền lực.

  • Paul Scholes: trẻ không chơi, già đổ đốn Paul Scholes: Trẻ không chơi, già đổ đốn

    Paul Scholes hiếm khí dính phải thị phi trong lúc còn thi đấu cho MU và ĐT Anh. Scholes thường tỏ thái độ rất ngây thơ, ngay cả khi nhận những tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn. Nhưng khi bước sang tuổi trung niên, Scholes lại cho thấy một bộ mặt khác hẳn, từ bỏ vợ, ăn chơi đến cá độ bóng bánh.

  • Kleberson mượn danh MU cướp cái ngàn vàng của gái nhà lành Kleberson mượn danh MU cướp cái ngàn vàng của gái nhà lành

    Kleberson là bản hợp đồng thất bại của MU nhưng cầu thủ người Brazil này lại lợi dụng cái mác ngôi sao của MU để lừa gái nhà lành, sau đó quất ngựa truy phong.

  • Góc check VAR: MU từng dung túng cho một… con nghiện Góc check VAR: MU từng dung túng cho một… con nghiện

    Cựu thủ môn Mark Bosnich của MU đích thị là một con nghiện. Anh nghiện sex và nghiện cả… “mai thúy”. Không hề quá lời, nếu Bosnich trác táng số 2, thì không ai trong giới cầu thủ dám nhận mình là số 1.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x