Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo hoen ố danh tiếng vì gái gọi chuyển giới
Lan Hạ • 13:50 ngày 29/05/2024
Thuộc dạng “sao bự” trong giới sao sân cỏ trên thế giới, song chẳng ai có thể ngờ cựu tiền đạo người Brazil, Ronaldo đã tự đẩy mình vào tình cảnh "khóc dở mếu dở" khi vướng vào vụ bê bối với ba gái gọi chuyển giới.

    Thời kỳ đỉnh cao phong độ, Ronaldo từng tuyên bố hào sảng: "Tôi yêu những cô gái đẹp. Cuộc đời thật đẹp biết bao nếu mỗi sáng thức dậy đều có những cô nàng xinh đẹp bên cạnh". Trên thực tế, sự nổi tiếng và giàu có đã giúp “Người ngoài hành tinh” luôn được cả tá những cô nàng xinh đẹp và bốc lửa vây xung quanh. Oái ăm ở chỗ, cựu tiền đạo người Brazil lại từng vướng vào bê bối gái gọi chuyển giới gây ầm ĩ một thời gian.

    Mọi sự bắt đầu từ trận đấu giữa AC Milan và Livorno vào ngày 13/2/2008. Sau khi vừa được tung vào sân trong hiệp 2, nhà vô địch World Cup 2002 dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng chỉ 2 phút sau đó và không thể tiếp tục thi đấu. Ronaldo phải sang tận Paris mổ chấn thương và nằm viện gần một tháng, trước khi trải qua quá trình hồi sức đặc biệt ở trung tâm huấn luyện Milanello. Tiếp đó, "Rô béo” trở về Brazil với đôi nạng và được chăm sóc theo chế độ đặc biệt với tư vấn của một số chuyên gia y tế. 

    Trong quá trình phục hồi chấn thương dây chằng chéo trước ở quê nhà Brazil, Ronaldo ngờ đâu lại vướng vào scandal sex dính líu đến một số gái gọi chuyển giới. Sau khi dự khán trận đấu giữa Flamengo và Botafogo trong khuôn khổ giải vô địch bang Rio de Janeiro, Ronaldo đã mò tới một quán bar để thư giãn.

    Cũng tại đây, Ronaldo đã làm quen với một cô gái tên Andreia Albertini. Một màn ngã giá diễn ra nhanh chóng. Ronaldo còn yêu cầu Andreia gọi thêm hai cô gái nữa đến mua vui tại một nhà nghỉ ở tại khu phố Barra da Tijuca ở Rio de Janeiro.

    Cần biết, mại dâm được coi là hợp pháp ở Brazil. Tuy nhiên, Ronaldo sau đó đã choáng váng khi phát hiện cả ba gái gọi té ra đều là... đàn ông chuyển giới. Càng sốc hơn cho Ronaldo khi một trong những gái gọi chuyển giới đó còn đi kiếm ma túy về sử dụng. "Rô béo” được cho là đã cố gắng thoát khỏi tình thế trớ trêu này.

    Bê bối của “Rô béo” phơi đầy trên mặt báo tại Brazil

    Ronaldo buộc phải trả mỗi người khoảng 1.000 reais (đơn vị tiền tệ Brazil), tức khoảng 300 bảng, để cho qua chuyện. Tuy nhiên, Andreia Albertini (thực tế có cái tên rất đàn ông, Andre Luis Ribeiro Albertino) lại không đồng ý. Đồng thời, Andreia đòi 50.000 reais (hơn 15.000 bảng) và dọa sẽ đăng video clip lên mạng nếu bị quỵt tiền. Yếu thế hơn, Ronaldo đã bị những người này giữ giấy tờ tùy thân và bằng lái xe.

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên O Globo, Ronaldo lấy làm tiếc về sự việc đó. Ronaldo nói: “Tôi đã khóc rất nhiều. Đó là một sự bối rối và thất vọng không thể tin được. Đó là một sai lầm lớn trong cuộc sống cá nhân của tôi. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm và tôi đã mắc sai lầm”. Ronaldo khi đó cũng hy vọng cuộc điều tra của cảnh sát sẽ làm sáng tỏ sự thật về những gì đã xảy ra. “Khi đến nơi, tôi nhận ra bọn họ là người chuyển giới và muốn thoát ra khỏi đó để có thể trở về nhà”, Ronaldo tiếp tục nói, “Đó là một hành động ngu ngốc của chính tôi. Cả thế giới nói về sai lầm của tôi, và tôi không phủ nhận điều đó”. 

    Ronaldo cũng phủ nhận thông tin cho rằng anh đã cùng đám người kia sử dụng ma túy. "Tôi chưa bao giờ sử dụng ma túy. Tôi vẫn là một cầu thủ bóng đá, một vận động viên mặc dù tôi phải ngồi ngoài vì chấn thương", Ronaldo nói thêm. Tiền đạo này thừa nhận anh rất biết ơn những tin nhắn ủng hộ gửi đến anh, từ các fan và và nhà tài trợ, bất chấp có thông tin cho rằng anh bị cắt hợp đồng với công ty điện thoại di động TIM do vụ bê bối. “Đó là một khoảnh khắc bi thảm, là quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Nó chắc chắn sẽ làm hoen ố cuộc sống cá nhân của tôi mãi mãi”, Ronaldo chua chát nói.

    Andreia Albertini, gái gọi chuyển giới tống tiền Ronaldo

    Nhắc tới Ronaldo không thể bỏ qua sự việc cựu tiền đạo người Brazil muối mặt khi bị chính đồng đội cũ Vampeta bóc mẽ vì trò thác loạn với gái gọi chuyển giới. Do là đồng hương, nên Vampeta khá thân thiết với “Rô béo” trong thời gian cả hai còn khoác áo Inter Milan vào năm 2000. Ngoài những màn tiệc tùng tại hộp đêm hay quán bar, bộ đôi này còn không ít lần vui vẻ với đám chân dài ngay tại nhà riêng của Ronaldo. 

    Theo lời “bật mí” mới đây trên tờ La Gazzetta dello Sport, Vampeta vẫn còn nhớ như in bữa tiệc có sự góp mặt của mấy cô gái chuyển giới. “Khi tôi đến nhà Ronaldo đã thấy có 5 cô ả ngồi chờ ở đấy. Thú thực là lúc đầu tôi cũng không để ý đến vì còn mải nâng ly với với mấy người bạn”, cựu tiền vệ 42 tuổi này nhớ lại. 

    Sau vài cốc rượu mạnh, Vampeta trong tình trạng lâng lâng đã mò ra tán tỉnh mấy cô ả kia. Khổ nỗi, Vampeta không khỏi choáng váng khi phát hiện bọn họ đều là gái chuyển giới. “Tôi chẳng bao giờ có ý miệt thị. Song lúc đó tôi chỉ muốn bên cạnh mình một người phụ nữ đích thực”, Vampeta nói. Trong khi ông bạn giãy nảy như "đỉa phải vôi" thì Ronaldo vẫn tỏ ra thản nhiên như không. Theo lời Vampeta, cho đến tận bây giờ anh ta vẫn không thể hiểu nổi vì sao “Rô béo” lại có thể vui vẻ với mấy ả chuyển giới đó.

    Tags: Ronaldo
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội