Bóng Đá Plus trên MXH

Sếp bự Liên đoàn dí súng cưỡng bức nữ cầu thủ trong đường hầm bí mật
13:42 ngày 20/02/2025
Keramuudin Karim, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Afghanistan, đã gây ra vụ bê bối động trời. Ông này bị tố cáo đã dí súng vào đầu một nữ cầu thủ, đấm vào mặt cô và đè ra cưỡng bức ngay trong một đường hầm bí mật tại văn phòng.

    Keramuudin Karim khi còn tại vị

    Đường đường là người đang đứng đầu Liên đoàn bóng đá Afghanistan (AFF) song Keramuudin Karim đã gây ra vết nhơ khó gột rửa trong lịch sử bóng đá nước này. Cụ thể, Keramuudin Karim bị cáo buộc có hành vi bạo hành và xâm hại tình dục với nhiều nữ cầu thủ, trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2018. 

    Một trong những nữ cầu thủ Afghanistan dũng cảm đứng ra tố cáo sự bệnh hoạn đến tột cùng của Karim là Khalida Popal, người từng đeo băng thủ quân đội tuyển bóng đá nữ Afghanistan. Ngoài Khalida, còn có một số nữ cầu thủ khác cũng tố cáo nhưng che giấu danh tính vì lo ngại cho sự an toàn của họ và gia đình mình. Một nữ cầu thủ cho biết, Karim đã chĩa súng vào đầu cô sau khi bị ông ta đấm vào mặt, và tấn công tình dục cô trong một đường hầm bí mật tại văn phòng của ông ta. Karim đe dọa sẽ bắn nạn nhân và gia đình cô nếu tiết lộ chuyện đó cho truyền thông. 

    Theo nạn nhân, sự vụ kinh hoàng xảy ra khi cô đến văn phòng của Karim để xin tạm ứng chi phí đi lại. “Tôi đã đề đạt nguyện vọng về cấp kinh phí. Nhưng ông ta (ý chỉ Karim) lại sán đến gần rồi nói: “Tôi muốn đến gần em hơn, tôi muốn nhìn cơ thể em”. Tôi đã cố gắng phớt lờ và lịch sự nói: “Nghe này, tôi cần tiền đi lại, tôi không có tiền. Ông có thể giúp tôi được không? Nếu không thể, hãy để tôi đi”. Karim nói sẽ giúp tôi và bảo tôi đợi. Ông ta nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ cho cô tiền”. Karim bảo tôi đi theo ông ta sang phòng bên cạnh.

    Thế là tôi đi cùng ông ta. Tôi tưởng Karim sẽ giúp tôi. Tôi theo ông vào phòng bên cạnh, nhưng rồi bị ông ta đẩy vào một đường hầm bí mật thông với văn phòng của ông ta. Sau khi khóa cánh cửa hầm, ông ta nói với tôi: “Hãy hét bao nhiêu tùy thích, sẽ không có ai nghe thấy mày đâu. Sau đó, ông ta nói với tôi rằng hôm nay ông ta sẽ tìm hiểu xem tôi có phải là đồng tính nữ hay không. 

    Khalida Popal từng bị xâm hại

    Tôi đứng dậy và cố gắng chống cự nhưng ông ta đã đấm vào mặt tôi. Máu chảy ra từ mũi và môi của tôi. Ông ta đánh tôi rất thô bạo, tôi ngã xuống và mọi thứ trở nên tối sầm trước mắt. Khi tôi tỉnh dậy, toàn bộ quần áo của tôi đã biến mất và có vết máu ở khắp nơi. Tôi run rẩy, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Giường đầy máu. Tôi đi vào phòng tắm, rửa mặt và mặc lại quần áo. Tôi quay lại và nói sẽ tố cáo ông ta.

    Đáp lại, Karim lấy một khẩu súng, đặt nó lên đầu tôi và đe dọa: “Có muốn xem tao sẽ làm gì với mày không? Tao có thể bắn vào đầu mày, và làm điều tương tự với gia đình mày. Nếu muốn gia đình mày còn sống thì mày nên giữ im lặng”. Vẫn theo lời nạn nhân, Karim sau đó ném xấp tiền vào mặt cô, và bảo cô cầm lấy rồi biến đi. “Tôi biết rằng gia đình tôi đang gặp nguy hiểm. Nhưng tôi muốn đứng lên và nói về điều đó vì tương lai của các cô gái. Tôi muốn các nữ cầu thủ có một môi trường an toàn”, nạn nhân quả quyết. 

    Còn một nạn nhân khác đã chia sẻ về việc Karim dọa sẽ cắt lưỡi cô trước mặt các đồng đội khi cô cố gắng bỏ chạy vì bị tấn công tình dục. Nạn nhân thứ ba cáo buộc rằng, Karim đã cố hôn cổ và môi cô ngay trong văn phòng của ông ta. Khi vấp phải phản ứng quyết liệt từ nạn nhân, Karim đã hạ nhục nữ cầu thủ kia bằng cách tung tin đồn nói rằng cô là đồng tính nữ.

    Keramuudin Karim nhận án phạt nặng

    Một cuộc điều tra đã được tiến hành sau đó. Karim cùng 4 thành viên khác của AFF đã bị Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Afghanistan đình chỉ công việc. Ủy ban đạo đức của FIFA sau đó thu thập chứng cứ và đưa ra phán quyết cấm Karim tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời, đồng thời buộc ông ta phải nộp phạt số tiền 1,07 triệu USD.

    Karim sau đó gửi đơn kháng cáo đến Trọng tài thể thao quốc tế CAS để phản đối án phạt, đồng thời cho rằng, đó là một phần trong âm mưu hòng hạ bệ ông ta vì không có bằng chứng rõ ràng. Tuy nhiên, CAS đã bác kháng cáo này, và công nhận quyết định của FIFA. Phía Toà án trọng tài thể thao quốc tế cho rằng, hành vi của Karim đã vi phạm các quyền cơ bản của con người, xâm hại các cầu thủ nữ một cách nghiêm trọng.

    Lan Hạ • 13:42 ngày 20/02/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay