Chiều 9/2, vòng 8 giải Hạng nhất tiếp tục diễn ra 3 trận đấu. Bình Phước làm khách trên sân Long An không có sự phục vụ của Công Phượng. Long An yếu nên chấp nhận nhường thế trận cho đội khách. Sau hàng loạt cơ hội không thể chuyển hóa thành bàn thắng, một phần do thủ môn Bảo Duy chơi quá xuất sắc, Bình Phước cũng đã có bàn thắng dẫn điểm sau quả tung người móc bóng rất đẹp mắt của Tự Nhân ở phút 19. Long An yếu thế hơn, nhưng phải thừa nhận đội chủ nhà đã khiến cho Bình Phước nhiều phen khiếp vía. Sau khi có bàn thắng san bằng tỷ số ở đầu hiệp 2 do công của Như Ý, Long An đã có lúc tưởng chừng như ngược dòng thành công trước những pha lên bóng tốc độ, khai thác rất tốt các khoảng trống trước hàng thủ của Bình Phước.
Tuy nhiên, các chân sút của Long An lại dứt điểm thiếu hiệu quả để rồi các cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ theo cách không hiểu nổi. Đơn cử như ở giữa hiệp 2, Văn Văn có bóng rất trống trải, nhưng lại quá lạm dụng kỹ thuật rồi đưa bóng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của người xem. Bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn trông thấy, Long An đã phải trả giá khi ở phút 79, trong một pha hãm thành Nguyễn Khanh tung cú đệm bóng ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Bình Phước.
Trên sân nhà, Phù Đổng Ninh Bình đã rất bế tắc trước ứng viên xuống hạng Đồng Tháp, khi đội bóng xứ Sen hồng cố thủ rất tốt. Ở thế cửa dưới, nên HLV Phan Thanh Bình đã chủ động phòng ngự. Không hổ danh là hàng thủ chỉ mới thủng lưới 3 bàn, Đồng Tháp đã đẩy dàn sao của đội chủ nhà với sự hiện diện của những Hoàng Đức, Thanh Bình, Quốc Việt… vào thế bất lực. Nhưng vận may cũng đã mỉm cười với chủ nhà khi ở phút 74, Đình Nguyên phá bóng lỗi để bóng bật cao bay thẳng về lưới nhà. Thắng một cách may mắn, PĐ.NĐ tiếp tục đứng ở vị trí nhất bảng.
Kết quả vòng 8
Đồng Nai – PVF-CAND: 0-1
BRVT – Hòa Bình: 1-0
Long An – Bình Phước: 1-2
Khánh Hòa – Trẻ TP.HCM: 2-0
PĐ.NB – Đồng Tháp: 1-0