Chiều 8/2, giải Hạng nhất đã trở lại bằng 2 trận của vòng 8. PVF-CAND làm khách với mục tiêu giành 3 điểm để tiếp tục níu kéo hy vọng tranh suất thăng hạng. Đội bóng này đã chơi khá chủ động, nhưng cũng như chặng đường vừa qua, dứt điểm là cơn đau đầu đối với PVF-CAND khi các chân sút tỏ ra bế tắc trong các pha hãm thành. Phải đến phút 67 sau một tình huống đá phạt trực tiếp, Marti Lo mới khai thông được thế bế tắc cho đội khách, sau quả đá phạt đẹp mắt đưa bóng đi thẳng vào cầu môn đội chủ nhà.
Cũng như PVF-CAND, nguyên nhân chủ yếu khiến Đồng Nai ngụp lặn ở đáy bảng là do dứt điểm quá kém cho dù hàng thủ của họ thuộc lại vững chắc nhất của hạng Nhất. Thực tế trước PVF-CAND, đội chủ nhà có những tình huống ăn bàn rất rõ nét, thậm chí là đối diện với thủ môn, nhưng không thể đưa bóng vào lưới, đành chấp nhận trắng tay đáng tiếc ngay trên sân nhà.
Thua trận này, Đồng Nai tiếp tục đứng ở cuối bảng dù đối thủ phía trên là Hòa Bình cũng nhận thất bại trong chuyến làm khách trên sân Bà Rịa Vũng Tàu. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Quốc Hoàng ghi ở những phút bù giờ của hiệp 1. Thất bại này khiến Hòa Bình tiếp tục đứng thứ áp chót trên BXH, chỉ hơn Đồng Nai đúng 1 điểm nên cuộc đua trụ hạng tiếp tục rất gay cấn trong chặng đường tới khi chỉ cần 1 trận thắng là cục diện có thể đổi chiều.