Andy Cole & hoài niệm về một thời vàng son

Cẩm Chi
09:57 ngày 15-10-2019
Hôm nay, sát thủ một thời Andy Cole thổi nến mừng sinh nhật tuổi 48. Chứng kiến những cầu thủ như Rashford và Martial loay hoay trước vòng cấm địa đối phương, các fan M.U lại càng đau đáu nhớ về thời có anh. Còn về phần Cole, anh chỉ coi quá khứ như những câu chuyện vui để nhắc lại mỗi khi có dịp.
Andy Cole & hoài niệm về một thời vàng son

Bộ đôi hoàn hảo
Andy Cole là một trong những tiền đạo xuất chúng nhất của bóng đá Anh, với gần 300 bàn thắng trong cả sự nghiệp. Tuy nhiên, anh gần như chẳng bao giờ được nhắc tên một mình. Nói đến Cole là phải có Dwight Yorke và ngược lại. Bộ đôi Yorkie - Coley trở thành cặp bài trùng hoàn hảo trong mùa giải M.U giành cú ăn ba. Những màn phối hợp một - hai giữa họ đến nay vẫn được đưa ra làm hình mẫu cho các học viên bóng đá.

Với Cole, Yorke chính là người cứu rỗi cho sự nghiệp của anh tại M.U. Vào mùa Hè năm 1998, mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Sir Alex ở vị trí tiền đạo là Patrick Kluivert. Nếu Kluivert đến M.U, anh sẽ đá cao nhất trên hàng công và điều đó khiến Cole phải ra đi. Tuy nhiên cuối cùng tuyển thủ Hà Lan lại đến Barca, khiến Sir Alex phải tính đến phương án B là Dwight Yorke.

“Tôi biết Sir Alex muốn có Kluivert nên tôi đã chuẩn bị đóng gói đồ đạc cả rồi, nhưng rồi Yorkie đến”, Cole kể. Không giống Kluivert, Yorke lại là cầu thủ chơi khá rộng và sẵn sàng lùi về phía sau làm bóng. Tuy nhiên ở thời điểm đầu mùa giải, Sir Alex vẫn xoay vòng thử nghiệm hàng công. Yorke đá chính bên cạnh Scholes, Sheringham, Solskjaer và Giggs trên hàng tiền đạo. Chẳng ci phù hợp cả.

Mọi thứ chỉ thay đổi vào ngày 3/10/1998, M.U đến làm khách trên sân của Southampton. Lần đầu tiên trong mùa giải, Cole được đá chính cùng Yorke. Những gì họ thể hiện được tóm gọn trong vài chữ “không thể tin nổi”. M.U thắng dễ dàng 3-0, cả Yorke lẫn Cole đều ghi bàn. Họ phối hợp, di chuyển ăn ý như đọc được tâm trí nhau. Kể từ đó, họ trở thành hai ngòi nổ không thể cản phá.

Vậy đâu là nguyên nhân giúp Cole và Yorke hiểu nhau đến vậy? Cole luôn tâm niệm Yorke là nửa kia định mệnh của đời anh. Ngày Yorke đến, mọi người đều khuyên Cole ra đi, nhưng anh chọn ở lại. Không chỉ vậy, Cole còn hết sức giúp người bạn mới thích nghi với lối sống ở Manchester. Ban đầu Yorke phải ở khách sạn vì chưa tìm được chỗ ở và chính Cole chủ động đề nghị cùng đi tìm nhà.

Trên thực tế, Cole và Yorke là hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược. Cole sống kín tiếng, còn Yorke là tay chơi thứ thiệt. Tuy nhiên họ vẫn có thể thân thiết, thấu hiểu lẫn nhau. Cole dẫn Yorke khám phá mọi ngóc ngách Manchester, đưa anh về nhà ăn tối cùng gia đình, thậm chí còn khuyên Yorke mua nhà nào để bán được giá. Họ làm bạn của nhau 20 năm nhưng chưa mâu thuẫn dù chỉ một lần.

Kẻ thù ở Manchester
Là bạn thân của Yorke, nhưng điều đó không có nghĩa Cole không có kình địch. Trái khoáy thay, người duy nhất khiến anh chẳng vui vẻ gì mỗi khi nhắc tới lại chính là Teddy Sheringham. Bình thường Cole vẫn gọi Sheringham bằng tên thân mật “Teddy”, nhưng anh khẳng định mối quan hệ giữa hai bên chưa bao giờ tốt đẹp.

“Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau”, Cole tâm sự. “Ngay cả khi có chuyện cần hai bên trực tiếp bàn bạc, chúng tôi cũng không muốn nói gì cho nhau nghe cả. Ở M.U thực sự là một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người. Nếu Teddy muốn nói gì với tôi, anh ta sẽ gọi Yorkie ra làm người đưa tin. Hồi đó, quan hệ giữa tôi và Teddy đúng là có người này thì không có người kia”.

Mối quan hệ tệ hại giữa Sheringham và Cole bắt nguồn từ 25 năm trước. Hồi đó Cole là tiền đạo trẻ lần đầu được gọi lên ĐT Anh, còn Sheringham đã là cựu binh. Trong trận giao hữu giữa Anh và Uruguay, Cole được chọn làm người thay Sheringham trong hiệp 2. Cole háo hức giơ tay ra bắt tay với người đàn anh thì Sheringham ngó lơ, còn liếc xéo một phát khi rời sân.

Thái độ của Sheringham khiến Cole thẫn thờ. Anh đang có thời khắc lịch sử trong sự nghiệp, nhưng lại được đón chào như thằng con hoang. Cảm giác xấu hổ khiến Cole không muốn đứng trên sân nữa. Vết đen từ lần đó làm Cole sau này luôn vô duyên với tuyển Anh. Các HLV cũng không muốn Cole trở thành người khiến Sheringham phật lòng, nên anh hiếm khi được tin dùng.

Nhóm người hiếm hoi thấy vui vẻ về chuyện đó là các cầu thủ M.U. Năm 1997, Sheringham đầu quân cho Quỷ đỏ khi Cole đã ở đó. Phòng thay đồ M.U không lúc nào không ngớt trò cười trêu chọc Cole vì chuyện với Sheringham. Nicky Butt và Ryan Giggs thậm chí còn bảo Sheringham là “cô bạn gái khó chiều chuộng” của Cole.

Tuy nhiên, Sir Alex lại thấy hai tiền đạo chành chọe nhau chẳng hay chút nào. Tháng 2/1998, hai người từng gây gổ với nhau sau trận đấu. Roy Keane phải ra dằn mặt cả hai, còn Sir Alex nghiêm khắc nói: “Vậy bây giờ các cậu muốn đá bóng hay bị tống cổ đi?”. Kể từ đó, hai người phải nể mặt Sir Alex và phối hợp với nhau nhiều hơn.

Mất quả thận ở Việt Nam

Năm 2014, Cole bị chẩn đoán mắc chứng suy thận cấp vì một loại virus bí ẩn anh gặp phải khi đến Việt Nam dự một sự kiện của M.U. Các bác sĩ khuyên Cole nên nhanh chóng chữa dứt điểm nếu không muốn mất mạng. Cuối cùng vào năm 2017, Cole phải lên bàn mổ ghép thận. Người hiến tặng thận cho Cole là cháu trai anh.

Con trai là fan Man City

Tương tự Andy Cole, con trai anh là Devante Cole cũng theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp và chơi ở vị trí tiền đạo. Tuy nhiên thay vì đầu quân cho M.U như cha mình, anh lại chọn Man City. Devante Cole gia nhập lò đào tạo Man City từ năm 7 tuổi, và mùa giải 2013/14 anh từng góp mặt trong đội trẻ Man City chơi ở UEFA Youth League.

Sống cần kiệm, tính toán

Không giống Yorke (người từng phá sản 2 lần), Cole tính toán rất chi li trong chuyện tiền bạc. Thời còn thi đấu, anh không có người đại diện, và chỉ thuê luật sư tư vấn theo giờ khi ký kết hợp đồng. Cole khuyên mọi người nên tiết kiệm đủ tiền để bỏ ra mua nhà đúng một lần, vì mua nhà trả góp rất tốn kém. Trước khi giải nghệ, Cole mua 5 căn biệt thự rồi cho thuê. Anh tin đó là cách giữ tiền tốt nhất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x