Theo tờ La Stampa, công ty Mussara do anh trai ngôi sao Juventus điều hành đã liên hệ với công ty Pegaso ở Turin để đặt hàng sản xuất áo đấu của CR7 theo phiên bản đặc biệt. Một trong những điểm nhấn ở mẫu áo này là có in logo “CR7Museu”, tên bảo tàng của Ronaldo tại quê nhà Bồ Đào Nha.
Theo giao kèo giữa đôi bên, Pegaso được công ty Mussara được trả 500.000 euro để sản xuất những chiếc áo kiểu này. Tuy nhiên, Mussara đã dùng tiểu xảo nhằm ép buộc Pegaso bàn giao lô áo đem đi tiêu hủy với lý do chưa hoàn tất những giấy tờ cần thiết về mặt pháp lý. Theo tính toán, giá mỗi chiếc áo thành phẩm được chuyển cho Mussara vào khoảng gần 4 euro.
Mọi sự có lẽ sẽ không quá ầm ĩ nếu như Mussara bị nghi ngờ không tiêu hủy lô áo mà mang một số chiếc rồi bày bán tại bảo tàng tư nhân của CR7 ở Madeira. Và họ đặt giá mỗi chiếc lên đến... 40 euro. “Đây thực sự là hành vi gian lận thương mại trắng trợn, họ thu gom những sản phẩm với giá bèo bọt với lý do đem đi tiêu hủy nhưng rồi lại bán với mức giá cao ngất ngưởng”, đại diện công ty Pegaso bức xúc tuyên bố, “Chúng tôi chẳng thể ngờ lại bị sập bẫy bởi chính anh trai của một ngôi sao sân cỏ nổi tiếng như Ronaldo”.
Bên cạnh đó, công ty Pegaso đang liên hệ với một số “thầy cãi” nổi tiếng tại Italia để khởi kiện Mussara cùng với Hugo Dinarte Aveiro nhằm đòi lại quyền lợi chính đáng. Không chỉ dừng lại ở đó, rắc rối còn đeo bám anh trai của ngôi sao Juventus khi nhà chức trách Italia phát hiện ra công ty Mussara của người đàn ông này đã đặt hàng mẫu áo có thiết kế giống hệt với mẫu áo được thiết kế bởi hãng đồ thể thao Adidas dành cho CR7. Điều này đồng nghĩa với việc Hugo Dinarte Aveiro khó tránh khỏi cảnh bị triệu tập để tiến hành thẩm vấn. Hugo Dinarte Aveiro đang đối diện tội danh sản xuất hàng giả, hàng nhái. Đương nhiên đây quả thực là cú sốc với CR7 sau những gì anh trai mình gây ra.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn